Bừng tỉnh sau cơn “say nắng”

PNO,
Chia sẻ

Với đôi mắt đỏ hoe và con tim đang bị lí trí đè bẹp, chị "up" lên khung thoại YM! một tin nhắn cho anh…

Chị gặp anh trong một lớp học ngắn hạn do công ty của chị tổ chức. Chị làm ở công ty đã hơn một năm, nhưng khi tham gia lớp học này mới gặp anh. Anh là kỹ sư cơ khí nhưng lại thích tìm hiểu lĩnh vực PR.
 
Vô tình ngồi cùng một nhóm, chị nhận ra anh có khuôn mặt rất ưa nhìn và một giọng nói khá quyến rũ.Đến ngày thứ năm của khóa học, đã có một vài vệ tinh xinh đẹp quanh anh. Còn chị, chẳng có gì đặc biệt, lại đã có gia đình, nên cũng “biết mình là ai”. Những buổi học tiếp theo, do cùng nhóm nên anh và chị thường trao đổi cùng nhau. Buổi trưa, nhà xa lại được nghỉ chỉ một tiếng rưỡi nên anh mời chị dùng cơm trưa. Chị phát hiện, anh chàng kỹ sư cơ khí này lại am hiểu nhiều về PR, event,truyền thông, báo chí, cả chính trị, kinh tế - xã hội… Anh chững chạc hơn số tuổi của anh nhiều.
 
Khóa học kết thúc nhưng sự liên lạc giữa anh và chị vẫn tiếp diễn hàng ngày trên yahoo messenger với đủ thứ chuyện, từ công việc đến sinh hoạt. Những lúc bận không chat được, chị cứ bồn chồn, sợ anh nhắn mà không kịp trả lời. Dần dần, những cuộc gặp giữa anh, chị cùng với các bạn trong nhóm càng nhiều, khi thì ăn trưa, khi thì họp nhóm, cà phê… Trong những lần như thế, chị luôn nhận được ở anh ánh mắt nồng nàn, nụ cười ấm áp, sự chăm sóc chu đáo… Một lần, chị chợt giật mình khi anh nói với một chị trong nhóm:“Chừng nào chị có đi Đà Lạt, cho em và T. hai suất nhé!”. Sao lại thế! Không biết phản ứng thế nào trước lời nói nửa đùa, nửa thật của anh, chị vừa lắc đầu vừa cười cho đỡ ngượng với mọi người, dù lòng cũng cảm thấy lâng lâng. Chẳng lẽ chị bị “say nắng” sao? Không thể được! Chị đã có chồng, có con.
 

Suốt đêm hôm ấy, chị không tài nào chợp mắt được, đầu óc cứ ong ong, không một suy nghĩ nào định hình lại được. Lương tâm có cho phép chị cùng một lúc sống với hai mối quan hệ tình cảm: một với chồng, một với anh? Như vậy chị là người phụ nữ thế nào? Bản thân chị có chấp nhận không? Chồng chị sẽ thế nào khi biết chị có quan hệ ngoài luồng? Còn anh, có thật lòng với chị không hay chỉ do chị cảm nhận thế thôi?...

Hơn lúc nào hết, chị mong trời mau sáng. Đến cơ quan chị mở ngay cửa sổ chat dù chưa biết sẽ nói gì bây giờ! Chấp nhận tình cảm của anh ư? Không thể! Chị rất yêu chồng, thương con mà! Cả ngày, chị như người mất hồn, cứ ngồi ngẩn ngơ trước máy vi tính, chẳng làm được gì. Cuối cùng, lý trí của chị lên tiếng. Chị gõ bàn phím: “Mến chúc anh luôn thăng tiến trong công việc, hạnh phúc bên gia đình yêu thương! Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em trong thời gian qua”. Dòng chữ “up” lên khung thoại YM! cùng với đôi mắt hoe đỏ của chị, với trái tim đang bị lý trí đè bẹp. Chị đau một mình! Chiều hôm đó, chị đón con sớm hơn mọi ngày, ôm con vào lòng, hôn lấy hôn để. Chị bế nó trên tay, không để đi bộ như mọi hôm. Thằng bé sung sướng quàng tay ôm lấy mẹ, hình như nó biết, mẹ vẫn còn là của nó.

Chia sẻ