Bức thư ấm áp của ông bố nổi tiếng showbiz Việt

Shindo,
Chia sẻ

Chồng Phạm Quỳnh Anh - ông bầu Nguyễn Quang Huy gây xúc động khi thật thà thú nhận cảm giác mỗi khi con gái quan tâm đến mẹ nhiều hơn bố.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa ông bầu Nguyễn Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Trên trang facebook cá nhân, cả Phạm Quỳnh Anh lẫn Quang Huy đều không ngừng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. Mới đây, Quang Huy lại làm nức lòng dân mạng khi viết 1 bức tâm thư dành cho cô con gái Tuệ Lâm. Những lời lẽ xúc động này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

phạm quỳnh anh nguyễn quang huy 4
Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Nguyễn Quang Huy

Trong bức thư, Quang Huy tự nhận mình là bố Béo, Phạm Quỳnh Anh là mẹ Tèo. Quang Huy trò chuyện với con gái như những người bạn và không ngại kể ra những “tật xấu” đáng yêu của con: “Béo chẳng thấy có vấn đề gì nghiêm trọng mỗi khi Lâm cáu ngủ thì hay đánh vào mặt Béo, chuyện vặt sau này lớn khắc sẽ hết. Chuyện Lâm về nhà bắt Béo làm học trò cho Lâm làm cô giáo, hành hạ Béo phải bơi trên cạn hay nhảy múa cho Lâm la mắng giống cô giáo cũng được tuốt. Phải thế mới giữ được lợi thế cạnh tranh với Tèo”. 

phạm quỳnh anh nguyễn quang huy 1

phạm quỳnh anh nguyễn quang huy 2
Vợ chồng Phạm Quỳnh Anh và con gái Tuệ Lâm

Ông bố nổi tiếng này cũng thật thà chia sẻ cảm giác khi con gái đôi khi quan tâm mẹ nhiều hơn: “Béo cũng chẳng buồn khi Lâm hỏi "mẹ đâu rồi" nhiều hơn "bố đâu rồi", đơn giản là lên xe thì Lâm thích ngồi với Béo và nắm tay Béo hơn, xuống hồ bơi hay ra biển thì Lâm tin tưởng Béo hơn Tèo nên Lâm toàn thích Béo bế Lâm thôi. Tèo giỏi to mồm mắng 2 đứa mình thôi, không vững chãi bằng Béo đâu, cũng không có cửa cạnh tranh với Béo nốt”.

phạm quỳnh anh nguyễn quang huy 3

Bên cạnh đó, Quang Huy cũng không quên nhắn nhủ con gái những điều ý nghĩa: “Ngoài ra, Lâm phải thích nói tiếng Việt, đừng vội nói tiếng Anh tiếng U, cứ giỏi tiếng Việt trước. Béo không thích Lâm học trường quốc tế là vì thế, nên ở nhà đừng bắt chước mấy clip hoạt hình nước ngoài rồi lại bị loạn ngôn ngữ hén. Lỡ dốt tiếng Anh mà giỏi tiếng Việt như Béo thì cũng chẳng đói đâu, mà có đói thì Béo nuôi Lâm cả đời”.

Nguyên văn chia sẻ của Nguyễn Quang Huy:

Mình biết nhau thế là tròn 3 năm rồi Lâm nhỉ. Sau 3 năm hò hẹn, hành hạ và vật lộn các kiểu, Béo tổng kết với Lâm như thế này:

- Béo không buồn chuyện buổi tối đi ngủ Lâm thường hắt hủi Béo và nhường chỗ đẹp nhất ngay cạnh Lâm cho Tèo nằm. Vì Béo biết sáng mai thức dậy Lâm sẽ gọi Béo dậy trước để chơi đồ hàng, đất sét này nọ với Lâm. Tèo sáng dậy hay cằn nhằn trễ giờ học này nọ lắm, chơi không vui bằng Béo, không có cửa cạnh tranh với Béo.

- Béo cũng chẳng buồn khi Lâm hỏi "mẹ đâu rồi" nhiều hơn "bố đâu rồi", đơn giản là lên xe thì Lâm thích ngồi với Béo và nắm tay Béo hơn, xuống hồ bơi hay ra biển thì Lâm tin tưởng Béo hơn Tèo nên Lâm toàn thích Béo bế Lâm thôi. Tèo giỏi to mồm mắng 2 đứa mình thôi, không vững chãi bằng Béo đâu, cũng không có cửa cạnh tranh với Béo nốt.

- Béo chẳng thấy có vấn đề gì nghiêm trọng mỗi khi Lâm cáu ngủ thì hay đánh vào mặt Béo, chuyện vặt sau này lớn khắc sẽ hết. Chuyện Lâm về nhà bắt Béo làm học trò cho Lâm làm cô giáo, hành hạ Béo phải bơi trên cạn hay nhảy múa cho Lâm la mắng giống cô giáo cũng được tuốt. Phải thế mới giữ được lợi thế cạnh tranh với Tèo.

Nhưng Lâm này, Béo nghiêm túc đề nghị Lâm những ý kiến sau:

Lâm phải thích ăn rau, chứ cứ suốt ngày thịt với trứng là không tốt, không sau này thân hình giống Béo thì hơi phiền đấy.
Ngoài ra, Lâm phải thích nói tiếng Việt, đừng vội nói tiếng Anh tiếng U, cứ giỏi tiếng Việt trước. Béo không thích Lâm học trường quốc tế là vì thế, nên ở nhà đừng bắt chước mấy clip hoạt hình nước ngoài rồi lại bị loạn ngôn ngữ hén. Lỡ dốt tiếng Anh mà giỏi tiếng Việt như Béo thì cũng chẳng đói đâu, mà có đói thì Béo nuôi Lâm cả đời.

Cứ tạm thế đã, năm sau ta tổng kết tiếp. Happy birthday Lâm Doraemon, from W2 Chaien!
Chia sẻ