Bức ảnh đang khiến cộng đồng mạng bức xúc: Cha mẹ ăn mặc tươm tất nhưng cách cư xử lại khiến con bị ảnh hưởng cả đời
Không khó để bắt gặp những hành vi "khôn lỏi" trong đời sống
Mới đây, tại Hàng Châu (Trung Quốc), một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, người dân địa phương đã đặt những chiếc "tủ lạnh yêu thương" chứa nước uống miễn phí dành riêng cho công nhân vệ sinh và shipper - những người lao động ngoài trời.
Tuy nhiên, một gia đình ba người đi ngang qua đã nhiều lần quay lại lấy nước từ tủ lạnh này. Ban đầu là người mẹ lấy ba cốc cho cả nhà. Sau đó, người mẹ dẫn con quay lại lấy thêm hai cốc. Cuối cùng, người cha cũng quay lại lấy thêm hai cốc nữa. Tổng cộng, họ đã lấy bảy cốc nước - dù tủ lạnh có ghi rõ đây là phần dành cho người lao động.
Sự việc khiến cả Tân Hoa Xã phải lên tiếng với dòng nhận định: "Thân giáo trọng hơn ngôn giáo" - hành động của cha mẹ dạy con hiệu quả hơn bất kỳ lời khuyên nào.
Điều đáng nói là, qua video, có thể thấy gia đình này ăn mặc tươm tất, không có dấu hiệu túng thiếu. Tuy nhiên, hành vi liên tục "gom đồ miễn phí" đã cho thấy một dạng hành xử mang đầy "cảm giác rẻ rúng" - không đến từ sự thiếu thốn vật chất, mà đến từ sự hạn hẹp trong nhận thức.

Vụ việc khiến nhiều cư dân mạng khó chịu
Cha mẹ sống "rẻ rúng", con cái chịu hệ lụy
Không khó để bắt gặp những hành vi "khôn lỏi" trong đời sống: trốn vé, giành quà khuyến mãi, xúi con lấy đồ trong siêu thị rồi biện minh "có mất gì của ai đâu". Nhưng ít ai nghĩ, chính những hành vi nhỏ ấy lại đang dạy con cái mình chấp nhận đánh đổi nhân cách để lấy lợi ích.
Tại Trung Quốc, một người cha thất nghiệp từng xúi con 6 tuổi trộm đồ trong siêu thị. Không chỉ vi phạm pháp luật, ông còn gieo lệch chuẩn mực đạo đức cho đứa trẻ.
Chuyên gia tâm thần người Mỹ M. Scott Peck từng nói: "Trẻ em vô thức sao chép hành vi của cha mẹ và coi đó là chuẩn mực sống".
Một kiểu "rẻ rúng" khác là thói quen than nghèo kể khổ. Nhiều đứa trẻ lớn lên với thành tích tốt nhưng luôn tự ti, sợ hãi vì từng nghe cha mẹ lặp lại: "Mẹ khổ vì con", "Nhà mình nghèo lắm". Những lời ấy tưởng chừng vô hại nhưng là gánh nặng tinh thần dai dẳng.
Không ít cha mẹ còn biến hy sinh thành kỳ vọng được đền đáp. Sự hy sinh quá mức, như từ bỏ giấc mơ vì con, có thể tạo ra áp lực vô hình khiến con cái ngộp thở, thậm chí trầm cảm.
Giá trị của gia đình không nằm ở vật chất, mà ở cách cha mẹ sống. Không cần biệt thự hay xe sang, con cái chỉ cần cha mẹ tử tế, có lòng tự trọng và biết đối diện với đời một cách kiêu hãnh.
Sự "nuôi giàu" tốt nhất là bồi đắp khí chất và tư duy - thứ không ai có thể lấy đi, và cũng chẳng thể mua bằng tiền.