Bữa tiệc sinh nhật xa hoa gây chú ý của cô bé 10 tuổi

,
Chia sẻ

Một cô bé 10 tuổi con nhà giàu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tặng cả số tiền hơn 200.000 nhân dân tệ mừng sinh nhật cho các nạn nhân trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm ngoái.

Mới đây, em bé đã có một bữa tiệc rất đặc biệt nhân sinh nhật. Bữa tiệc có một show diễn ảo thuật, có các ngôi sao “nhí” ca hát. Bạn bè của cô bé đến dự sinh nhật được trao các giải thưởng như trang sức, laptop và ba xe ô tô khi tham gia màn quay xổ sổ tự thiết kế. Tính ra, chi phí của bữa tiệc sinh nhật này lên tới hơn 1 triệu NDT (hơn 2,6 tỷ đồng).

Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của cô bé khiến cư dân mạng ở Trung Quốc bàn tán xôn xao. Nhưng điều khiến bữa tiệc sinh nhật tốn kém này trở nên đáng chú ý và nhận được sự quan tâm đồng tình của giới truyền thông chính là quyết định làm từ thiện của em bé.

Cô bé đã lên kế hoạch sử dụng số tiền mừng sinh nhật hơn 200.000 NDT để mua thuốc men, thực phẩm, sách và giày cho nạn nhân vụ động đất năm 2008.

Em còn thuyết phục cha mẹ tặng các nạn nhân của trận động đất quần áo ấm và chăn màn trị giá 500.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Lý giải về việc làm của mình, em bé cho biết: “Bố mẹ cháu đã dạy cháu phải chia sẻ với những người khác. Cháu hy vọng cháu đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.”

Trước đó, cô bé giàu lòng hảo tâm này đã tặng gần 400.000 NDT để xây dựng một nhà trẻ tại Tứ Xuyên và tham gia hoạt động của các tổ chức từ thiện tại đây tới 5 lần.

Điều đặc biệt về cô bé này là em bị mắc chứng bệnh bạch cầu và vẫn còn chịu một số tác dụng phụ của hóa chất điều trị. Dù vậy, em vẫn tha thiết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình.

Theo Võ Hiền
Dân trí/ChinaDaily/ Shanghai Daily
Chia sẻ