Bữa tiệc Sinh nhật của chú lính chì bé bỏng

Lan Anh,
Chia sẻ

Tối qua 15-7, bữa tiệc mừng sinh nhật Thiện Nhân tròn 2 tuổi đã được tổ chức tại địa điểm Lê Club, Hà Nội với gần 200 người tham dự.

Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực

Giai điệu vang lên bắt đầu cho bữa tiệc sinh nhật. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện và đặc biết là tiếng hò hét trộn thành thứ âm thanh náo nhiệt và náo loạn bắt đầu lắng xuống. 

Trước đó, cái nhà bóng nhỏ với 3-4 cô cậu, trong đó có cả Thiện Nhân lăn tròn. Khá dễ để nhận ra cái thân hình nhỏ nhắn lê thoăn thoắt nhờ chiếc áo phông màu đỏ thắm. Các bà mẹ ngồi tươi cười trên những chiếc ghế sofa kê sát tường, nhường chỗ cho đám quỷ con chạy tung tăng. Nhiệt tình nhất là trò tung bóng, chơi hay nói đúng hơn là vần cái nhà bóng và chạy, đám mới tập đi thì cứ loăng quăng cắm đầu cắm cổ chạy và va.

Có lẽ lần đầu tiên có đông bạn ở xung quanh đến vậy nên Thiện Nhân khá phấn khích. Nãy anh cu cứ quay tròn trên sàn với tốc độ chóng mặt. Một mẹ phải dụ dỗ bằng cách rủ anh chụp hình. Nhân với tay ra mượn luôn máy ảnh và “chụp mẹ”, rồi ôm khư khư chiếc máy trong tay, anh chàng luôn miệng “1,2,3” và chụp cho bất cứ ai ở xung quanh. Mẹ Mai Anh phải lăm lăm tay đỡ, nhưng Nhân cầm máy ảnh chắc lắm, và có vẻ rất thành thạo phó nháy.

Dù sao thì cũng không phải là đồ chơi , “trả bác máy ảnh nào!”, câu nói nhỏ của mẹ và anh cu ngoan ngoãn tiếc rẻ rời tay khỏi chiếc máy.

Bố mẹ nào cũng muốn được bế Nhân một lúc. “Chà, trộm mụ, mẹ Mai Anh nuôi Nhân giỏi quá, Nhân nặng quá, đúng là con đã lớn lên từng ngày…”

Thổi nến nào! Happy Birthday to you!



Mình thổi nến tiếp nhé!
 

Cả căn phòng cùng hát, vỗ tay và cười ồ vui vẻ khi Nhân chống tay, vươn người rõ dài thổi phù hai ngọn nến. Nhìn cái dáng vẻ con trông mỏng mảnh và mềm như nắm bông, nhanh như sóc. Chưa đã, bố Nghinh với tiếp cho anh cu thổi tiếp 2 ngọn nữa trên một cái bánh khác, rồi hai ngọn nữa – thích quá! Chiếc bánh cuối cùng được một anh lớn hơn xung phong thổi. “Hết rồi!” hai bàn tay bé xíu xoa vào nhau trông yêu yêu là!

Đến màn phá cỗ, tụi trẻ hưởng ứng nhiệt tình vào thịt xiên, bánh và kẹo mút. Thịt xiên nướng là món mới, Nhân nhà ta cũng thưởng thức nhiệt tình. Thật ra thì anh chàng thò tay vào tất cả, cái gì cũng cắn miếng và dừng lại lâu hơn ở món mới. Thỉnh thoảng lại liếm tay cho sạch làm bà ngoại phải nhắc, nhưng cũng có lúc tự động nhớ xòe tay chìa ra chờ bà lau, bà lại “bố mày!” – các cụ thế nào cũng mắng được :D


 Ăn một lúc thì đến màn ảo thuật. Màn này tụi trẻ con thích. Chúng ồ à rất thích thú với những xuất hiện hay thay đổi bất ngờ. Những con chim bồ câu liên tục xuất hiện, sinh động và dễ thương. Nhân có vẻ thích chim bồ câu nhất, anh chàng còn tự động lê ra với tay vào lồng chim nhưng bị kéo về ngay tức khắc.

Vừa được xem, vừa được trình diễn cùng nghệ sĩ, tụi trẻ khoái lắm.


 Rồi tô màu, lũ trẻ hì hụi tô. Nhìn chúng chăm chú bò nhoài ra tô màu, cảm giác thật dễ chịu và hạnh phúc. Mỗi bé chọn tô, hoặc vẽ một bức tranh để chúc mừng sinh nhật Thiện Nhân. Bé nào cũng cần mẫn tô, tô, vẽ, vẽ. Đến lúc lên tặng bức tranh cho bạn Nhân rồi mà bé Mai Phương vẫn đang tô dở. Mãi đến lúc gần kết thúc bữa tiệc, Mai Phương mới hoàn thành bức tranh đem tặng Nhân là hình một chú sên nhỏ.Nhân tỏ ra rất thích thú với bức tranh vì bạn đã rất cẩn thận tô mà.
 
Nhân có một tập các bức tranh do các bạn tô màu. Mẹ MA nói sẽ cho tranh vào khung để treo ở nhà đấy, cả thiệp chúc mừng sinh nhật nữa. Các bạn tô màu tranh xong, bạn nào cũng được tặng một gói bim bim,  món khoái khẩu của các bạn nên ai cũng khoái chí, hi hi.

Bà ơi Nhân vẽ tranh này
 
Chơi cùng các bạn
 

Chương trình thế nào nhỉ? Giờ thì chẳng cần đến chương trình, tụi trẻ có chương trình riêng của chúng. Bác nghệ sĩ ảo thuật xuất hiện lần thứ hai rôm rả. Người lớn vui vẻ trong cái vui vẻ nhốn nháo của con. Nhân ở đâu cũng là tâm điểm.

Thi thoảng, tôi lại nhìn thấy ai đó đứng nói chuyện với mẹ Mai Anh, gương mặt toát lên vẻ xúc động chân thành.
 
Trong khi các con chơi trò chơi, xem ảo thuật, tô tranh, rất nhiều bố mẹ đã xuống tầng 1 để mua quà tặng là các ô sắc màu, túi du lịch, ví thời trang do một mẹ tên Trang tặng hoặc đặt báo của Le Club, tất cả dành để ủng hộ Thiện Nhân. Ai đó còn mang đến cả máy rửa ảnh tại chỗ nhưng chẳng ai kịp rửa cả vì mải chơi với Nhân quá.
 
Trời mưa tầm tã từ lúc 7h30, vậy mà căn phòng vẫn đầy người. Đến 9h, vẫn có những mẹ dắt con đến vì “mưa quá, tắc đường, ngập”. Chú mèo xinh xắn bị mưa ướt vẫn leo lên bàn quà tặng cho Nhân. Hơn 100 chiếc đĩa ca nhạc mẹ Hà Kin và các bạn hì hục chuẩn bị suốt cả buổi sáng để kịp tặng các bạn dự sinh nhật con. Những chú lính chì 1 chân xanh, 1 chân đi giày đỏ của cô Elka thiết kế được các mẹ mua làm kỷ niệm – Bao nhiêu tiền hả em? - bao nhiêu cũng được ạ, để làm kỷ niệm và giúp cho Nhân.
 
 Bóc quà sinh nhật, món quà của bác Thuận. Nhìn vòn tròn các bố mẹ vây xung quanh con mà thấy ấm lòng. Đa phần là các bà mẹ, có cả các ông bố. Có cả tiếng trò chuyện bằng tiếng Anh. Nhân thật may mắn khi được hưởng sự quan tâm của biết bao người.
Bao nhiêu là quà tặng. Chiếc áo mới, chiếc ô tô nhỏ, bộ xếp hình, quyển tô màu và cả một album với bao nhiêu là đĩa phim hoạt hình… Nhân rất thích món quà này, bé mở quyển album, lôi đĩa phim hoạt hình ra đầy thích thú, Nhân đưa đĩa phim cho anh Minh bé:  “bấm… bấm … cho Nhân xem”.
 
 Nhìn con, nhỏ xíu, vẫn có cảm giác mong manh nhưng nhanh nhẹn và thoăn thoắt. Lúc rất ngây thơ ngộ nghĩnh, lúc trông cũng bướng bỉnh ra trò.
 Mọi người cười lên nào, con chụp đây
 

Nhân rất thân thiện với các bạn, sẵn lòng ôm hôn không biết chán, nhưng nhất quyết không cho người lớn bế. Anh chàng thể hiện sự cáu kỉnh ra mặt và đấm . Chà chà, cũng ghê ra phết đấy! Về tay bố Nghinh là lại ngoan ngay.

Bánh kẹo, bim bim, hoa quả, và cả mấy đồ ăn mặn. Bác Phong Lan tím thật chu đáo lo cho cả các bố mẹ nữa. Các cô chú nhân viên cũng hết sức nhiệt tình và dễ thương. Bác Thuận còn nhờ hai cô công chúa xinh đẹp, một váy đen một váy trắng đến cho các bé chơi và hát cùng các bé nữa.
 
10h hơn, mọi người đã tạm biệt ra về gần hết, vẫn có một gia đình bố mẹ và cô con gái 4 tuổi bấy giờ mới đến nơi được vì mưa ngập. Nhiều bố mẹ gọi điện cho mẹ Mai Anh vì tắc đường hoặc mắc mưa.

 Sinh nhật của bé Nhân cũng giống như sinh nhật của bao bé khác, cũng có hoa quả, có bánh, có nến, có quà... nhưng hôm nay bé thấy một sự đặc biệt khác, xung quanh bé là những ánh mắt trìu mến, nhưng cái ôm chặt động viên bé hãy cố gắng nhiều, và bé cảm nhận được điều đó.

Nhiều bạn phải về nhà rồi. Các bạn đến chào tạm biệt Nhân, Nhân đáp lại bằng cái vẫy tay và nụ hôn rất “kêu” nhé. Hẹn gặp lại lần gần nhất các bạn nhé!

Bạn về nhé! tối nay ngủ ngon nhé!
 
Thiện Nhân đã có một buổi tối sinh nhật đáng nhớ đầu tiên trong đời cùng với đại gia đình những người thương yêu con.

P.V

Xem thêm ảnh Sinh nhật Thiện Nhân tại đây

Chia sẻ