Britney Spears: “Làm mẹ và ở bên các con giúp tôi chấp nhận mình nhiều hơn”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Công chúa nhạc pop” chia sẻ khá nhiều câu chuyện về đời tư, thiên chức làm mẹ cũng như các con của mình.

Từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của một ngôi sao nhạc pop, Britney Spears ngày càng chứng tỏ cô là một người phụ nữ dũng cảm, độc lập và tự tin hơn bao giờ hết. Có thời “Công chúa nhạc pop” đã phải sống với cảm giác bất ổn, lo âu nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua được điều đó. Chia sẻ với Marie Claire Anh quốc khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí này, Britney bộc bach: “Tôi chuyển tới Los Angeles khi còn rất trẻ. Tôi từng chăm chút mọi thứ quá kỹ lưỡng… Nếu tóc ở không đúng vị trí, tôi lo lắng không yên. Tôi cảm thấy lo âu vì quá nhiều thứ”.
 
Britney Spears chia sẻ việc làm mẹ đã giúp cô bình tĩnh, tự tin và biết chấp nhận bản thân nhiều hơn
 
Việc làm mẹ đã giúp cho Britney thay đổi rất nhiều. Cô không chỉ tự tin hơn mà còn biết chấp nhận bản thân mình. “Làm mẹ và ở bên các con giúp tôi chấp nhận mình nhiều hơn. Tôi là mẹ của các con tôi, như thế nào đi nữa… Đó thực sự là điều rất lớn lao với tôi trong suốt những năm qua”, Spears nói.
 
Ở tuổi 34, bà mẹ 2 con tin rằng chính việc dành thời gian chăm sóc các con đã khiến cô bình tĩnh và thoát ra khỏi cảm giác lo âu. Quay trở lại năm 2007, Britney từng mất quyền nuôi dưỡng con. Từ việc mất quyền nuôi con tạm thời, Britney Spears hiện tại đang chia sẻ nghĩa vụ này với chồng cũ với tỷ lệ 50 – 50.
 
Các con không chỉ làm Britney Spears bình tĩnh, tự tin hơn mà chúng còn là người hỗ trợ đắc lực đối với sự nghiệp âm nhạc của cô, đặc biệt là cậu cả Sean Preston. Chính Sean là người đã đưa ra những phản hồi cho album Glory của mẹ.
 
 
“Công chúa nhạc pop” tự hào khi nói về sự hỗ trợ của con trai trong âm nhạc
 
Nói về con trai lớn, Britney tự hào chia sẻ: “Bất cứ thứ gì tôi mang về nhà, con trai tôi cũng nói: Ồ, mẹ tuyệt đấy hoặc: Không mẹ ơi, cái này thực sự tồi. Con không thích. Con không thích một chút nào. Lúc đầu Sean không thích ca khúc ‘Make Me’. Nhưng cậu bé lại là người đã đặt tên đã đặt tên cho album mới của tôi. Sean nói: Mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên đặt tên album của mình là ‘Glory’. Vì tôi chỉ dạy các con nên các con cũng dạy lại tôi như thế”.
 
Dù nổi tiếng nhưng Britney Spear cũng từng trải qua những cuộc hẹn hò tồi tệ
 
Còn về chuyện tình cảm, “Công chúa nhạc pop” cũng giống như bao người. Cô cũng từng có những cuộc hẹn tồi tệ. Britney tiết lộ: “Tôi đã có một cuộc hẹn hò tồi tệ thật sự. Tôi độc thân nhiều năm và có hẹn với một anh chàng mà tôi thích. Tôi cảm thấy lo lắng rằng anh ấy sẽ không thích mình. Vào buổi tối, tôi đứng lên cân và tôi đã giảm được gần 3 kg. Chúng tôi đi xem phim cùng nhau nhưng tôi phải nói thẳng ra rằng chuyện hẹn hò không đi đến đâu cả. Kiểu bị ngượng. Xem phim xong tôi về nhà và đó là tất cả. Tôi thích anh ấy. Anh ấy biết điều đó nhưng anh ấy không có cảm nhận giống tôi. Điều này xảy ra với mọi người. Nổi tiếng không làm bạn có bất cứ khác biệt nào”.
 
(Nguồn: Marie Claire)
Chia sẻ