X-Factor Top 6:

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly

Zen,
Chia sẻ

Carly Rose Sonenclar tiếp tục giữ vững phong độ khi được đánh giá là người biểu diễn tốt nhất đêm X-Factor Top 6.

1. Cece Frey

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly 1

Ca khúc đầu tiên cô chọn để thể hiện là 1 bản hit của Lady Gaga “Edge of Glory”. Cece từng thừa nhận rằng cô nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các vũ công và nhiều yếu tố sân khấu khác để che bớt đi những khuyết điểm trong giọng hát của mình. Tuy nhiên, màn trình diễn này của cô nàng lại hoàn toàn tự nhiên và không được hậu thuẫn bởi yếu tố nào cả. Cece đã có một phần mở đầu rất tốt. Tuy nhiên, trong khi người xem chờ đợi ở cô một sự đột phá thì cuối cùng cô đã không làm được. Nhưng dù sao, đây cũng được đánh giá là màn trình diễn tốt nhất của Cece từ trước đến nay.

"Edge of Glory" do Cece thể hiện

Tiết mục thứ 2 của Cece được cho là một lựa chọn thiếu tinh tế. Hát “Part of me” của Katy Perry, Cece thất bại ngay từ những câu hát đầu tiên. Cece đã không tìm ra được cho mình chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đến trái tim khán giả. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được những nỗ lực rất lớn của Cece. Cô đã hứa rằng sẽ hát hết mình với tinh thần chiến đấu đến cùng của 1 chiến sỹ, nhưng điều đó dĩ nhiên chưa đủ để làm nên ấn tượng với người nghe.

Và "Part Of Me"

2. Emble 3

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly 2

Emble 3 là một sự kết hợp thú vị. Màn biểu diễn đầu tiên họ chọn ca khúc “Just The Way You Are” với sự phối giọng của 3 thành viên. Không khó để nhận ra sự khập khiễng trong cách hòa âm của 3 thành viên này mặc dù xét một cách tổng quát nó không đến mức tệ. Trong khi đó, nhóm Fifth Harmony đối thủ lại có màn diễn tốt hơn hẳn. Simon Cowell đã cho rằng, Emble 3 sẽ không thể vượt qua vòng Giấu mặt của The Voice với tiết mục này.

“Just The Way You Are” 

Ca khúc thứ  được lựa chọn là Forever Young. Vẫn là một màn trình diễn thiếu lửa, thiếu sức sống và không rõ lời. Nhiều người còn cho rằng, các thành viên của Emble 3 như đang lầm bầm trong miệng chứ không hẳn là hát. L.A.Reild đã cho rằng, nhóm đang bị đóng đinh trong một khuôn mẫu và vẫn đang loay hoay tìm cách bứt ra nhưng không được. 

"Forever Young"

3. Carly Rose Sonenclar

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly 3

Chọn một ca khúc đình đám của anh chàng hotboy Justin Bieber “As Long You Love me”, Carly khiến giám khảo L.A hoàn toàn kinh ngạc. Giọng hát của cô bé lên xuống với nhiều âm vực khác nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn và điều này khiến tất cả chúng ta bất ngờ. Carly luôn có cách làm mới những ca khúc tưởng như đo ni đóng giày cho những ca sỹ tên tuổi.

“As Long You Love me”

Ở ca khúc thứ 2, Carly gặp một chút vấn đề khi mở đầu bài hát If I Were a Boy nhưng cô gái này đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vút lên một cách mạnh mẽ như cô vẫn thường làm. Carly có sự kết nối vô cùng tinh tế về mặt cảm xúc với bài hát và truyền nó đến khán giả một cách hoàn hảo nhất. Và người ta lại một lần nữa tin tưởng vào ngôi vị quán quân đang đến gần hơn với cô gái này.

 If I Were a Boy

4. Fifth Harmony

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly 4

Tuần này là một thử thách khó khăn cho 5 cô gái này khi một thành viên Ally phải về nhà dự lễ tang ông nôi. Hầu hết các buổi tập chỉ có 4 thành viên còn lại. Nhưng thật tuyệt khi họ đã thể hiện rất tốt âm nhạc của Adele với ca khúc “Set Fire To The Rain”. Mạnh mẽ nhưng vẫn tình cảm, không dễ để làm được điều đó khi phải phối hợp với 4 người khác. Nhưng họ đã làm được.

“Set Fire To The Rain”

Thể hiện ca khúc của giám khảo Demi “Give Your Heart a Break”, những cô gái này nhận được nhiều tin tưởng rằng họ sẽ có mặt trong vòng chung kết. Trong khi Emblem 3 thiếu sự ăn ý khi phối hợp với nhau thì Fifth Harmony lại làm rất tốt dù họ có đến 5 âm vực cần kết hợp. 

“Give Your Heart a Break

5. Diamond White

Cô gái kim cương chọn It’s a Man’s World để thể hiện đầu tiên. Cô gái này đã có phần khởi đầu rất tốt và tiếp tục với một chất giọng gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, ở đoạn cao trào Diamond đã lên cao đến mức gần như la hét chứ không còn là hát. Điều Diamond còn thiếu chính là sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Simon đã chia sẻ rằng, Diamond luôn có 1 chút thiếu sót nhưng điều đó làm ông càng muốn xem cô bé sẽ tiếp tục cải thiện và đi lên như nào.

Tuy nhiên, Diamond đã không giữ được phong độ ở ca khúc thứ 2. Trong nửa đầu bài hát, người nghe chỉ nghe được 1 phàn lời hát vì cô bé gần như hát lý nhí trong miệng. Điểm sáng duy nhất là cô bé đã có những giai điệu tuyệt vời ở phần cuối.

 It’s a Man’s World 

6. Tate Stevens

Britney phổng mũi tự hào vì học trò Carly 5

Chọn ca khúc “Living on a Prayer” của Bon Jovi, Tate đã có điểm nhấn tốt ở đoạn kết thúc bài hát. Không thể phàn nàn được gì về kỹ thuật của Tate, và việc Tate sẽ đứng trong top 4 là điều không quá ngạc nhiên. 

“Living on a Prayer” 

Thể hiện "Tomorrow Never Comes” rõ ràng là sự lựa chọn phù hợp với Tate. Tuy nhiên, nó lại dễ gây buồn ngủ vì thiếu sự liên kết của chính Tate và bài hát – điều mà những vòng trước Tate đã làm rất tốt.

"Tomorrow Never Comes”

Có thể đưa ra một vài dự đoán cho những cái tên sẽ tiếp tục ở lại là: Carly Rose, Fifth Harmony, Tate Stevens, Cece Frey. 
Chia sẻ