Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Dù có thân hình nhỏ bé, nhưng với niềm đam mê, Ngô Thị Mỹ Hạnh đã trở thành một trong số rất ít tài xế nữ theo nghề lái xe tải đường dài.

Thời gian qua những đoạn clip của nữ tài xế Gen Z xinh đẹp Ngô Thị Mỹ Hạnh vững tay lái trên chiếc xe tải nặng hàng chục tấn được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều lời khen ngợi. Dân mạng càng bất ngờ hơn nữa khi biết cô gái chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có 3 năm cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục khắp mọi cung đường miền Bắc...

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 1.

Ngô Thị Mỹ Hạnh nhanh chóng nổi tiếng khắp MXH từ những clip chia sẻ về chuyện vui buồn nghề lái xe tải trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

"Bóng hồng" hiếm hoi trên đường trường

Với cộng đồng lái xe tải khu vực phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Kạn,... có lẽ không ai không biết đến Ngô Thị Mỹ Hạnh, bởi cô là tài xế nữ hiếm hoi làm việc mà tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Chưa dừng lại đó, chiếc xe mà nhiều người vẫn gọi là "hung thần" xa lộ chính là bạn đồng hành của cô. Với trọng tải lên đến 30 tấn, nhiều đồng nghiệp nam cũng không khỏi bất ngờ và nể phục khi gặp Ngô Hạnh trên đường.

Ngô Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1999, tại Thái Nguyên, sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh buôn bán. Thế nên ngay từ khi còn bé, cô đã được đi theo bố mẹ trên những chuyến xe chở hàng. Mỗi lần như vậy, khi được ngồi bên cạnh những bác tài, Hạnh cảm thấy rất thích thú và tò mò khi một con người nhỏ bé như vậy có thể điều khiển được chiếc xe nặng hơn 20 tấn chạy bon bon trên đường.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 2.

Từ sự tò mò, Mỹ Hạnh dần thích thú với những người khổng lồ xa lộ. Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, thay vì tiếp tục đi học, cô gái Thái Nguyên ở nhà theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Đến năm 21 tuổi, khi đủ điều kiện thi bằng lái xe hạng C, Hạnh đã đăng ký dự thi và đỗ sát hạch ngay lần đầu tiên.

Có được "tấm giấy thông hành", dần dần Mỹ Hạnh tự chạy xe để lo công việc làm ăn của gia đình. Thời gian đầu, đôi lúc, Mỹ Hạnh cũng run chân khi qua những đoạn đường khó. Khi đó, cô tập trung tay lái, quan sát kỹ trên đường, không khi nào hối thúc bản thân phải đi nhanh và luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Dần dần tích luỹ kinh nghiệm, cô đã tự tin chạy xe đi khắp các cung đường miền Bắc, từ Cao Bằng, đến Hải Phòng, Hải Dương,...

Vất vả là thế nhưng công việc này cũng đã giúp Mỹ Hạnh có thêm nhiều người bạn bè ở khắp nơi. Cô là bóng hồng duy nhất có mặt trong lần offline của 200 thành viên hội tài xế tại Thái Nguyên hồi tháng 6/2023. Trong hội, Hạnh rất được các đồng nghiệp mến mộ và nể phục, không chỉ vì sự gan lì ở một cô gái nhỏ nhắn dám làm công việc nguy hiểm như lái xe tải đường trường mà cô còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp sự cố cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan xe cộ, giao thông.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 3.

Công việc đối lập với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, Mỹ Hạnh khiến nhiều người phải nể phục. Ảnh: FBNV

Cưỡi "người khổng lồ" 30 tấn chinh phục mọi nẻo đường

Công việc lái xe tải đường dài nghề cực kỳ vất vả, vì thế trong hình dung của đa số mọi người, đây là nghề chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh, dạn dày sương gió. Nhưng với Mỹ Hạnh vì đã lỡ yêu và đam mê với những "người bạn khổng lồ" nên dù khó khăn, vất vả cô vẫn kiên trì tiếp tục công việc tài xế. 

Dù yêu nghề tài xế, cô gái xinh đẹp thừa nhận, công việc này cũng cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Cô cho biết bản thân gặp khá nhiều khó khăn khi làm việc. Ngoài việc phải luôn cẩn trọng quan sát để đảm bảo an toàn trên đường thì việc điều khiển một chiếc xe trọng tải lớn như vậy với thân hình nhỏ bé như Mỹ Hạnh cũng không dễ dàng:

"Như mọi người thấy mình có thân hình khá là nhỏ bé nên sức của mình nhiều cái mình không thể tự làm được mà phải nhờ đến các anh, các chú giúp, ví dụ đóng mở bửng xe hoặc phủ bạt".

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 4.

Vì yêu thích nên Mỹ Hạnh đã nghiêm tục học hỏi quan sát các tính năng của xe, thao tác xử lý tình huống mỗi khi được theo phụ bố mẹ. Ảnh: FBNV

Vì gia đình kinh doanh buôn bán nên những chiếc xe hiện tại chủ yếu để chở hàng của gia đình, khi nào nhà hết việc thì Hạnh mới đi chở thuê.

Gia đình cô đang sở hữu 2 chiếc xe tải, cô và một tài xế khác cùng phụ trách việc vận chuyển hàng. Họ phân bổ lịch hợp lý để cả hai đều có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Những chặng ngắn khoảng 150km - 200km thường chỉ có mình Hạnh phụ trách; những chặng dài hơn thì có thêm tài xế đi cùng để hỗ trợ.

Nhiều chuyến hàng buộc phải đi đêm, Hạnh bấm chốt cửa ca bin để khóa chặt, lắp camera hành trình, vừa đi vừa mở nhạc để tỉnh táo hơn. Khi mệt, cô tấp xe vào bên đường ở những nơi đông người qua lại, có đủ ánh sáng để nghỉ ngơi.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 5.

Rất nhiều người tò mò, ngạc nhiên khi biết một cô gái lái xe tải hạng nặng. Nhưng với Mỹ Hạnh đó không chỉ là công việc mà còn là niềm yêu thích với những người bạn khổng lồ. Ảnh: FBNV

Hậu phương vững chắc

Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả và nguy hiểm nên ắt hẳn sẽ không có bậc cha mẹ nào "hài lòng" khi con cái quyết định theo nghề này. Với Mỹ Hạnh cũng thế, thời điểm khi cô bày tỏ mong muốn học lái xe tải nặng để tự lái xe kinh doanh giúp gia đình, Hạnh đã gặp sự phản đối gay gắt từ gia đình vì sợ thân hình nhỏ bé của cô sẽ không làm nổi và đi đường thì nguy hiểm.

Tuy nhiên sau khi thấy được sự quyết tâm của con gái, bố mẹ cô dần "xuôi theo" và để Mỹ Hạnh thi bằng lái. Lúc đầu trong suy nghĩ của ông Ngô Đăng Dũng - bố của Mỹ Hạnh cũng chỉ định cho con gái thi lấy tấm bằng lái xe rồi... để đó đã. Thế nhưng thấy được sự kiên trì học hỏi của con gái, gia đình dần chấp nhận để cô chạy xe. Không chỉ lái xe, Hạnh còn học nghề kinh doanh của bố mẹ mỗi ngày. Cô nắm rõ từng khâu trong công việc làm ăn của gia đình như giao dịch hàng hóa,... Thời gian dần trôi, Hạnh dần chứng tỏ được khả năng của mình và bố mẹ cũng yên tâm để cô theo đuổi đam mê.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 6.

Cô gái gen Z đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trên mỗi hành trình... Ảnh: FBNV

Khi nhắc đến bố mẹ, Mỹ Hạnh cảm thấy rất biết ơn và tự hào: "Bố mẹ mình rất tuyệt vời, đến thời điểm hiện tại, bố mẹ rất thoải và ủng hộ con và là hậu phương vững cho con để con phát triển theo đúng đam mê con chọn".

Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, thế nhưng ít người biết rằng, Mỹ Hạnh đã làm mẹ. Cô đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc với một bé con đáng yêu. Nhưng sau một vài biến cố, hôn nhân của cô đổ vỡ và hiện cô đang là người nuôi con. Vì tính chất công việc chạy xe đường dài và làm kinh tế nên cô không thể thường xuyên bên cạnh con. Thế nhưng không vì thế mà tình yêu dành cho con ít đi. Mỹ Hạnh luôn cố gắng hoàn thành công việc để về với con, cô cũng thuê người chăm con và giúp việc dọn dẹp nhà cửa cơm nước để có thể bên con nhiều hơn.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 7.

Nhưng đằng sau cô luôn có một hậu phương vững chắc đó là gia đình. Ảnh: FBNV

Đặc biệt dù thường xuyên chạy xe đường dài nhưng chưa năm nào cô ăn Tết xa nhà. Cô luôn cố gắng thu xếp công việc để đến ngày 25-26 Tết sẽ hoàn thành công việc và có thể nghỉ ngơi ở nhà dọn dẹp nhà cửa mua sắm để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Với Mỹ Hạnh gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, là hậu phương vững chắc để cô có thể theo đuổi đam mê của mình.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Mỹ Hạnh cho biết, trong thời gian tới cô vẫn sẽ tiếp tục những công việc như hiện tại nhưng sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ là khi 30 tuổi là cô sẽ không chạy xe nữa, thay vào đó sẽ thuê người chạy để mình có thời gian kèm cặp con cái, làm nội trợ gia đình.

Bóng hồng cưỡi "người khổng lồ xa lộ" chinh phục mọi nẻo đường: "Chỉ cần cố gắng, phụ nữ có thể làm được mọi thứ!"- Ảnh 8.

Mỹ Hạnh cho biết, xe tải vẫn là niềm yêu thích nhưng cô sẽ dần chuyển trọng tâm vào kinh doanh và gia đình. Ảnh FBNV

Chắc tay lái vững niềm tin "ai cũng làm được"

Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả và nguy hiểm, vì vậy, đa số chỉ có phái mạnh dạn dày sương gió mới theo nghề này. Tuy nhiên, Mỹ Hạnh với sức vóc khá nhỏ bé nhưng vẫn có thể điều khiển chiếc xe tải 30 tấn chạy bon bon trên những cung đường.

Qua 3 năm cầm lái, không ít lần Hạnh gặp phải các tình huống thót tim, nguy hiểm, những lúc như thế cô không hối thúc bản thân phải đi nhanh và luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu.

Khi lưu thông trên đường, nhiều người dễ dàng nhận ra Mỹ Hạnh bởi người bạn đường khổng lồ của cô. Mỹ Hạnh trang trí cho người bạn của mình bằng những màu sắc và hình dán rất dễ thương như Doraemon, Hello Kitty ngộ nghĩnh.

Thế nhưng đằng sau những sự đáng yêu, dễ thương cùng những chia sẻ về mỗi hành trình trên MXH là một thông điệp vô cùng ý nghĩa mà Mỹ Hạnh muốn lan toả: "Phụ nữ cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với đàn ông. Chỉ cần cố gắng thì ai cũng làm được".

Chia sẻ