Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bỗng dưng chán chồng

,
Chia sẻ

“Chán chồng” - có vẻ như là một cơn “bĩ cực” mà người vợ nào cũng từng gặp phải. Nhưng có người tìm thấy “ngày thái lai”, có người lại trị bệnh chán chồng bằng liều thuốc ly hôn.

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Năm nay tôi 31 tuổi. Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân chỉ tạm ổn trong 2 năm đầu. Xin nói thêm là chúng tôi yêu nhau 5 năm trước khi cưới, không đi quá giới hạn cho đến ngày cưới. Con trai duy nhất của chúng tôi đã lên 6 tuổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ chi phối tâm lý tình cảm con người. Nào là đối nội, đối ngoại, tài chính và cả tính cách con người nữa. Khi yêu nhau, mọi thứ đều ổn, nhưng sống với nhau lại hoàn toàn cảm thấy chán, sự lựa chọn của mình là sai lầm.

Chồng tôi là một người hiền lành, anh ấy làm trong 1 công ty nhà nước, môi trường làm việc và tiếp xúc hạn chế nên con người cũng ngày càng trở nên u lì, thụ động, kém nhanh nhạy. Tôi lại làm trong môi trường kinh doanh với nhiều biến thiên, tóm lại là hoàn toàn khác so với chồng tôi. Và càng ngày càng " ngược đường" nhau. Đến nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần 10 năm, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ chán chường nếu phải tiếp tục gắn bó với người chồng như thế. Mà bản thân tôi thấy chán vì vợ chồng tôi ngày càng khác nhau nhiều quá. Trong "chuyện ấy", đã từ lâu tôi không biết thế nào là "hạnh phúc". Đôi ba tháng, tôi đáp ứng một lần cho xong nghĩa vụ. Tôi cũng chẳng có ai ngoài chồng, mặc dù môi trường làm việc của tôi rất nhiều người theo đuổi và họ cũng biết tôi đã có gia đình. Tôi quan niệm rằng: "chỉ yêu người khác khi đã ly hôn, không mang tiếng là lăng nhăng". Nói chung lại là chồng tôi, nếu theo trực quan thì anh ấy là người không có tội, chỉ đơn giản là tôi chán, chán nhiều thứ.

Nhưng tôi cứ vì con, vì con và chỉ vì con mà sống tiếp, gia đình hai bên không hiểu hoàn cảnh, cứ nghĩ chúng tôi hạnh phúc, nên nếu tôi có chia sẻ gì, mọi người đều gạt đi vì "chồng bát còn có khi xô". Tôi có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân như vậy hay tự giải phóng mình, để sau này khỏi tiếc nuối.

Mai Thu Anh - thuanh...@gmail.com

Trả lời:

Bạn Thu Anh thân mến!

Cứ như những gì bạn viết trong thư thì cuộc hôn nhân của bạn cũng giống như muôn ngàn cuộc hôn nhân êm ấm hạnh phúc khác trên cuộc đời này. Nói chung hôn nhân là thế đấy bạn ạ. Nó không thể lãng mạn nên thơ, bay bổng chín tầng mây như lúc bạn yêu nhau. Nó là cuộc sống đời thường nhưng ai cũng muốn có một gia đình yên ổn, êm ấm. Dù bạn có lấy bất kỳ ai cũng vẫn phải có quan hệ bên nội bên ngoại, có trách nhiệm với cha mẹ, anh em, họ hàng hai bên. Bạn còn mong muốn gì? Một người chồng hiền lành, tử tế, một cậu con trai khỏe mạnh. Đó là hạnh phúc mà có lẽ nhiều người phụ nữ đang mơ ước.

Chúng tôi hiểu tâm sự của bạn. Sự nhàm chán trong hôn nhân là điều không tránh khỏi vì đó là sự lặp lại hết ngày này sang tháng khác những công việc, sinh hoạt giống nhau nhiều khi khiến người ta phát chán. Dù bạn có ly hôn để đi tìm một người chồng khác có lẽ cũng sẽ lặp lại như thế. Nên có người ví hôn nhân là chuyển bài thơ thành văn xuôi. Chỉ có sống độc thân cứ yêu mỗi người một thời gian lại “thay quân” thì may ra mới có những chuyện phiêu lưu, lãng mạn. Nhưng chỉ sợ khi đó bạn lại sẽ chán cảnh “lênh phênh” đó và lại mơ một mái ấm gia đình.

Chúng tôi đã nghe tâm sự của nhiều người rơi vào cảnh đó. Ấy là chưa kể chẳng làm gì có người chồng hoàn hảo trên đời. Lắm người thay đổi rồi cuối cùng lại nhận ra chẳng ai  bằng người chồng đầu tiên của mình. Bạn đừng nghĩ hai người làm hai nghề khác nhau là “ngược chiều” đâu. Nếu bạn sống trong môi trường kinh doanh đầy biến động lại lấy một ông chồng cũng đầy biến động như bạn cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
 
Thỉnh thoảng, vợ chồng nên tạm gác chuyện công việc, con cái lại để cùng nhau đi đu lịch, hâm nóng lại tình yêu.

Bây giờ chỉ xin được góp ý với bạn làm cách nào cho cuộc sống hiện tại vui tươi, ầm ấm, hạnh phúc hơn. Muốn như thế không thể chỉ ngồi mơ ước hoặc mong người bạn đời phải thay đổi theo ý mình mà chính bạn phải thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người chồng bạn hiện nay là người đàn ông đã được bạn lựa chọn và tìm hiểu suốt 5 năm. Tôi tin là phải hợp nhau lắm mới tồn tại được một tình yêu dài như vậy và tiến tới kết hôn.

Thời gian đầu chắc chắn bạn cũng hạnh phúc nhưng rồi bạn để ngọn lửa tình yêu lụi tàn dần. Muốn cho nó cháy trở lại bạn hãy nhớ xem ngày trước bạn sống với anh ấy như thế nào? Bạn từng có những buổi hẹn hò nói với nhau những chuyện gì, hai người khao khát gặp nhau ra sao. Bây giờ hãy nhen lại ngọn lửa ấy. Tất nhiên đây là chuyện khó. Bạn phải biết giờ đây chồng muốn gì, để đáp ứng nhu cầu của anh ta. Nếu muốn cuộc sống tình dục mãn nguyện hơn, không có cách nào khác là phải học hỏi qua sách báo, để có những kiến thức về tình dục học, hoàn thiện con người mình để hấp dẫn hơn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu có thể, đưa nhau đi du lịch một chuyến. Sự thay đổi khung cảnh sống quá quen thuộc cũng tạo ra cảm hứng mới. Con lên 6 tuổi là rất thuận lợi. Hạnh phúc gia đình không ở trên trời rơi xuống mà do chúng ta nỗ lực xây dựng nên.
 
Tất cả mọi thứ trên đời, bất cứ cái gì lặp đi lặp lại mà không có đổi mới cũng sẽ trở nên nhàm chán. Tình yêu, hạnh phúc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bạn nên bớt chút thời gian đọc bài viết này để hiểu thêm về hội chứng chán nhau trong hôn nhân để tìm cách khắc phục.
 
Chúc bạn đầu tư công sức và gặt hái được thành công trong hôn nhân.
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ