Bốn nữ ca sỹ tài năng của làng nhạc Việt có cùng tên đệm

HP,
Chia sẻ

Cả bốn người đều là những nữ ca sỹ tài năng và xinh đẹp.

Mỹ Linh


Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là diva hàng đầu Việt Nam, Mỹ Linh. Thời gian và tuổi tác không làm hào quang của nữ hoàng này bị che khuất đi mà chỉ càng làm chúng rực rỡ thêm. Mỹ Linh đã đi qua nhiều chặng đường âm nhạc và đường đời. Giờ đây nụ cười của Mỹ Linh là nụ cười viên mãn, sự viên mãn của một người phụ nữ hạnh phúc và của một người ca sỹ thành công. Mỹ Linh đã chứng minh được "gừng càng già càng cay" và giọng hát của cô càng nghe càng say lòng người.
 
Kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, vừa qua, Mỹ Linh đã có một liveshow thành công rực rỡ ở cả hai miền Nam Bắc. 20 năm đã đi qua, những bản tình ca ngọt ngào như: "Hương ngọc lan", "Trưa vắng", "Em mơ về anh"... của Mỹ Linh vẫn chưa nguôi làm lòng người thổn thức. Trong cả chặng đường dài, dù ở quãng nào, thăng hay trầm, một điểm chung là một Mỹ Linh luôn “hát bằng trái tim” như lời nhận xét của nhạc sĩ Dương Thụ từ năm 1993 tại Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc. “Sau 20 năm lăn lộn trên sân khấu, điều duy nhất Mỹ Linh có là giọng hát để mang được xúc cảm, tình yêu trong trái tim đến với khán giả”, Mỹ Linh đã tâm sự một cách đầy chân thành như thế khi thực hiện liveshow. Mỹ Linh luôn cho người ta cảm giác gần gũi và đáng tin.
 
Có những cảm xúc vĩnh viễn ở lại trong lòng người khi nghe nhạc của Mỹ Linh. Một "Hương ngọc lan" nồng nàn Hà Nội, một "Trưa vắng" da diết yêu thương, một "Tóc ngắn" trong veo như thời thiếu nữ... Những ca khúc ấy dường như được đóng đinh cho Mỹ Linh và cũng chính vì thế mà không ai có thể "qua mặt" được Mỹ Linh trong việc thể hiện những ca khúc này.
 
Mỹ Tâm

 
Cũng có tên bắt đầu bằng chữ Mỹ, đàn em Mỹ Tâm cũng chẳng kém cạnh gì đàn chị trong việc chiếm lĩnh trái tim khán giả yêu nhạc. Nhớ đến Mỹ Tâm, người ta nhớ đến một cô ca sỹ tràn đầy năng lượng và tràn ngập yêu thương. Người ta sẽ nhớ ngay đến nụ cười híp mí của cô nàng, sẽ nhớ ngay đến những ca khúc "Tóc nâu môi trầm", "Cô gái đến từ hôm qua", "Họa mi tóc nâu"... Mỹ Tâm dường như sống bên ngoài những ganh đua nghề nghiệp, những scandal ngày ngày trên mặt báo. Cô cứ hát với niềm đam mê, làm việc quên cả bản thân nên có lẽ không có thời gian để ý chuyện bên lề. Tâm đã từng bộc bạch rằng: "Tôi hát vì thích hát, vừa làm được điều mình thích mà vừa kiếm ra được nhiều tiền với tôi đó là hạnh phúc không dễ gì có được trong đời. Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vẫn vậy". Đó chính là điều mà những người yêu mến Mỹ Tâm luôn tự hào về chị. Bao nhiêu năm lăn lộn showbiz, ở Tâm sự giản dị của một cô gái quê dường như vẫn không mất đi mà càng đằm thắm hơn.
 
Hiện nay, Mỹ Tâm có thể nói là ngôi sao có lượng fan đông đảo nhất. Dường như, Tâm chưa bao giờ làm mất lòng ai cả. Sống và hát bằng con tim rất thật, Mỹ Tâm đến với trái tim mọi người bằng nụ cười và giọng ca lôi cuốn. Và rồi từ đó, hình ảnh cô sẽ ở mãi trong tim người nghe. Một chặng đường dài đã qua, với Mỹ Tâm, thành công được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt. Vẫn miệt mài với những dự án từ thiện, lo cho các dự án âm nhạc... cái tên Mỹ Tâm sẽ mãi như một viên nam châm thu hút khán giả.
 
Mỹ Lệ

 
Cái tên Mỹ Lệ thời gian gần đây không còn gắn với nhiều kế hoạch âm nhạc nữa bởi từ khi có gia đình, Mỹ Lệ dường như đã dành cả cuộc sống của mình cho hai cô con gái nhỏ.
 
Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ sớm nhưng phải đến giai đoạn năm 2000 trở đi, cái tên Mỹ Lệ mới thực sự nổi bật. Một chất giọng khỏe khoắn nhưng cũng đầy cảm xúc của cô khi thể hiện "Và cơn mưa tới", "Một ngày bình yên", "Dòng sông không trở lại"... đã khiến khán giả ấn tượng cho đến tận bây giờ. Mỹ Lệ là một ca sỹ được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ thuật nên có thể thấy rằng, cô có một giọng hát truyền cảm và chuyên nghiệp hơn hẳn nhiều ca sỹ khác. Trong liveshow Mỹ Lệ In Symphony năm 2009 của mình, Mỹ Lệ đã thể hiện rất thành công ca khúc nhạc kịch nổi tiếng The Phantom of The Opera song ca cùng Đức Tuấn. Đây cũng là liveshow đánh dấu sự quay lại với âm nhạc của cô sau khi cho ra mắt album "Mỹ nhân ngư" vào năm 2004. Mỹ Lệ vẫn hát hay như thuở nào, lửa tình yêu âm nhạc vẫn cháy và nó đang đợi được sự cộng hưởng từ phía khán giả. Và khán giả đã không quay lưng với Mỹ Lệ, đó là những gì mà mọi người có thể cảm nhận trong liveshow Mỹ Lệ In Symphony.
 
Tuy nhiên, sau khi kết hôn và lập gia đình, Mỹ Lệ dường như không còn tập trung cho âm nhạc nữa. Cô chỉ tham gia các chương trình với tư cách khách mời. Thời gian của cô dành hết cho gia đình và công việc kinh doanh. Hình ảnh một mỹ nhân ngư quyến rũ bằng tiếng hát ngày nào phải chăng đã vĩnh viễn không còn trở lại?
 
Mỹ Dung

 
Mỹ Dung là một cô gái Hà Nội với giọng hát nồng nàn mang hơi thở của một Hà Nội đầy quyến rũ. Cô bắt đầu nổi lên từ sau chương trình Sao mai điểm hẹn 2004. Sau Sao mai điểm hẹn, khán giả biết đến Mỹ Dung nhiều hơn. Tiếng hát mượt mà truyền cảm của cô ca sỹ khả ái này được chắp cánh để bay xa hơn. Album đầu tay Chuyện người con gái cũng đã ra đời, đánh một mốc quan trọng trên con đường ca hát của Mỹ Dung. Với cô, Sao mai điểm hẹn luôn có một ý nghĩa thật đặc biệt - đó là bước khởi đầu cho những thành công của cô hôm nay.
 
Đến năm 2011, cô đã đổi nghệ danh của mình thành Mỹ Dzung. Cô đã chia sẻ lý do của việc đổi nghệ danh này là: "Để tránh trùng lặp nghệ danh với những nghệ sĩ cùng tên khác cũng như một chút biến tấu ở một chặng mới trong con đường âm nhạc của Dzung. Đó cũng là một mốc đánh dấu một sự chuyển biến của Mỹ Dzung trong những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. “Chất” lãng mạn, trữ tình – vốn là sở trường thế mạnh của Mỹ Dzung – vẫn được giữ nhưng ở “chương mới” này thì đã có một sự thay đổi “tâm thế” từ một cô gái hát những bài tình ca trong sáng thành một người phụ nữ trưởng thành với những trải nghiệm đủ để “tải” được những cảm xúc của những ca khúc đã sống cùng thời gian với số đông khán giả yêu nhạc xưa”.
 
Thời điểm đó cũng là lúc cô tung ra album "Từ lúc em đi" sau 4 năm vắng bóng. Đây là một album nhạc trữ tình do Mỹ Dung hợp tác cùng công ty Tiếng hát Việt của Đàm Vĩnh Hưng thực hiện, bao gồm những tình khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ nghe nhạc Việt Nam như: Xin còn gọi tên nhau, Không bao giờ quên anh, Trộm nhìn nhau, Một mai em đi, Mất nhau rồi, Mùa đông của anh, Sao em vô tình… nay được Mỹ Dung thể hiện lại bằng sự mới mẻ của giọng hát, nhưng vẫn giữ lại những nét đặc trưng vốn có của nó. Lặng lẽ nhưng không hề lụi tàn, cái tên Mỹ Dung vẫn được những khán giả yêu nhạc nhắc đến với ấn tượng về một cô gái Hà Nội dịu dàng và một giọng hát nồng ấm cứ quyện mãi trong lòng.
Chia sẻ