Bỏ việc nhà nước ổn định, cô vợ Hà Nội ở nhà full-time chăm sóc chồng con và cái kết bao người mơ ước
Sau gần 6 năm gắn bó với công việc nhà nước, mẹ 3 con quyết định nghỉ việc.
Không có một công thức chung nào cho hạnh phúc của phụ nữ. Có người chọn thăng tiến trong sự nghiệp, có người tìm thấy bình yên trong gia đình, và cũng có người đủ dũng cảm để rẽ sang một lối đi khác, nơi họ được sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn.
Với chị Trương Thu (35 tuổi, Hà Nội), hạnh phúc đến từ việc dám lựa chọn lại cuộc đời mình, ngay cả khi lựa chọn ấy đi ngược với những gì từng được xem là "ổn định".
Phụ nữ đẹp nhất là khi biết yêu cuộc đời theo cách của riêng mình – đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: chăm lại làn da, nấu một bữa cơm tử tế, hay dám nói "không" với những điều từng được xem là an toàn.
Gần 6 năm làm việc mang lại cho chị sự chắc chắn và quen thuộc, nhưng cũng đến lúc chị nhận ra, ổn định không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc.
Những bữa cơm nhà chị Thu chuẩn bị cho gia đình
Hai năm kể từ ngày nghỉ việc, chị Thu bước sang một chương mới của cuộc đời. Chị chọn kinh doanh, chọn tự do và chọn làm chủ thời gian của chính mình. Song song với đó, chị cũng chọn trở thành một người mẹ full-time – không phải vì liều lĩnh hay bốc đồng, mà bởi đó là điều chị đã suy nghĩ rất kỹ.
Cuộc sống hiện tại của chị Thu gắn liền với căn bếp nhỏ và gia đình. Những mâm cơm dành cho hai người lớn và ba em bé được chị chuẩn bị mỗi ngày. Có hôm các con ăn trước để kịp đi học, bữa cơm chỉ còn hai vợ chồng, nhưng vẫn đủ đầy và ấm cúng. Với chị, việc dành thời gian chế biến những món ăn ngon không chỉ là chăm sóc con, mà còn là cách chị tận hưởng nhịp sống chậm, bình yên mà mình lựa chọn.
Làm mẹ full-time, với chị Thu, không phải là đánh đổi hay hy sinh bản thân. Đó là việc tìm thấy niềm vui theo cách riêng – trong từng bữa cơm, tiếng cười, những khoảnh khắc lớn lên cùng con. Chị vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân, học hỏi và nuôi dưỡng những dự định mới cho tương lai.
Tổ ấm hạnh phúc của gia đình chị Thu
Hiện tại, chị Thu hướng tới làm việc online, một hình thức giúp chị vừa có thể ở bên gia đình, vừa tiếp tục phát triển bản thân và sự nghiệp theo cách linh hoạt hơn. Với chị, đó là cách cân bằng giữa vai trò người mẹ và người phụ nữ độc lập, không bị giới hạn bởi một khuôn mẫu cố định nào.
Giữa nhiều áp lực vô hình đặt lên vai phụ nữ – phải ổn định, phải giỏi giang, phải chu toàn – câu chuyện của chị Thu là lời nhắc nhẹ nhàng rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp với mình. Bởi sau cùng, an yên không nằm ở việc bạn đang làm gì, mà ở chỗ bạn có đang sống đúng với điều mình mong muốn hay không.
Mỗi người phụ nữ đều có một hành trình riêng, một cách yêu cuộc đời rất khác nhau. Có người tỏa sáng nơi công sở, có người tìm thấy niềm vui trong gian bếp nhỏ, có người dung hòa được cả hai. Với chị Thu, làm mẹ full-time và hướng tới công việc online không phải là bước lùi, mà là một cách tiến về phía bình yên theo nhịp điệu của riêng mình. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống đúng với lựa chọn ấy – đủ đầy, trọn vẹn và không cần so sánh với bất kỳ ai.