"Bộ tứ báo thủ" bị chê dở nhất: Lê Giang nổi đóa, lộ bức xúc ngay tại rạp
Khi đi quảng bá phim “Bộ tứ báo thủ”, Lê Giang thể hiện sự bức xúc, khó chịu khi bị khán giả chê tệ.
Vụ việc Trấn Thành và bộ phim Bộ tứ báo thủ bị chê vẫn đang chiếm spotlight trên mạng xã hội. Sau màn đáp trả của Lê Giang với Quốc Thuận, khán giả càng thêm phẫn nộ và liên tục chỉ trích Trấn Thành.
Tại cinetour vừa diễn ra của Bộ tứ báo thủ, Lê Giang tiếp tục gây xôn xao khi nổi đóa vì cảm thấy mình đã có kinh nghiệm diễn xuất trong 40 năm, việc bị chê phim quá tệ, không đáng để xem khiến Lê Giang tổn thương sâu sắc.
“Lê Giang làm nghệ sĩ 40 năm rồi, đừng có nói chữ tệ, nói tệ là Lê Giang bị tổn thương. Hôm qua tới giờ em bị stress, đến giờ vẫn còn uống thuốc nhức đầu nữa đó. Mới uống 2 viên thuốc. Biết sao không, mình buồn là vì thấy những tin tiêu cực, nó chạm đến trái tim của mình, mình đau đớn lắm. Đừng có nói đến chữ tệ, Lê Giang không chịu. Thà nói phim này không hay bằng Mai hoặc Nhà bà Nữ, nghe còn dễ chịu. Chứ toàn nói tệ, tệ nên không xem, nghe nói đau lòng quá”.
Đồng thời, Lê Giang cũng bày tỏ: “Mình sống vì khán giả, khán giả khen chê là vì muốn góp ý cho mình, để mình ngày một tốt hơn. Lê Giang không ngại điều này. Anh em nghệ sĩ lúc nào cũng mong muốn mang những gì hay nhất, tốt nhất để phục vụ khán giả. Nếu mọi người đi xem phim về, nếu thấy phim hay hoặc có ý kiến gì, khán giả cứ việc chia sẻ trên mạng xã hội”.
Chiều 3/2, Trấn Thành cũng chính thức lên tiếng về vụ việc. Trấn Thành cho biết anh hoan nghênh mọi góp ý của khán giả, vì khán giả bỏ tiền mua vé xem phim thì có quyền khen chê.
Trấn Thành nói: "Là một nhà làm phim, Trấn Thành luôn sẵn sàng đón nhận và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả. Khen cũng nghe và cảm ơn, chê cũng nghe để rút kinh nghiệm. Nhưng Trấn Thành chỉ mong quý vị khán giả hãy nhận xét bộ phim dưới góc nhìn khách quan và công tâm với nó một chút. Thú thật là mấy hôm nay rộ lên 1 số bài cố tình nhận xét tiêu cực về phim Trấn Thành cũng khá buồn.
Ngay từ đầu trước khi làm phim Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành đã nói là làm phim này với style trẻ trung, nhẹ nhàng để phù hợp với nhiều thành phần khán giả trong cả gia đình để có thể đi coi phim tết vui vẻ và thoải mái. Ra rạp khỏi phải nặng đầu suy nghĩ những điều quá phức tạp hay xót xa. Đúng nghĩa 1 cái tết relax bên người thân và gia đình. Nhưng có lẽ, vì cái đô làm phim của 3 bộ phim trước làm quý vị quá ấn tượng, nên làm đô nhẹ nhẹ thì có quá nhiều phản ứng trái chiều. Trấn Thành cũng không biết phải nói làm sao”.
Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn, phim xoay quanh cuộc sống của cặp đôi yêu lâu nhưng chưa cưới là Quốc Anh (Quốc Anh) và Quỳnh Anh (Tiểu Vy). Dù có nhiều mâu thuẫn nhưng cặp đôi vẫn chịu đựng nhau. Rồi đến ngày kia, khi Karen (Kỳ Duyên) xuất hiện, chuyện tình của cả hai đã vỡ tan tành.