Bộ tranh vạch trần sự thực trần trụi - tình yêu đâu chỉ có "màu hường"

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Nói đến tình yêu là người ta nghĩ ngay đến những thứ hoàn mỹ, lãng mạn. Nhưng trên thực tế, tình yêu luôn bao gồm cả những góc khuất khác...

Nói đến tình yêu là người ta nghĩ ngay đến hoa hồng, đến rượu, đến ánh nến lung linh, hay những cảnh ngọt ngào như trong phim rồi những tình huống lãng mạn như trong tiểu thuyết. Nhưng thực tế thì tình yêu luôn có những góc khuất. Đó là sự cô đơn, mù quáng, đau khổ, tổn thương mà những người lần đầu tiên bước vào thiên đường tình yêu chưa biết đến.
 
Một họa sĩ người Peru tên là Rocío Diestra đã vẽ những bức tranh miêu tả những gì thật nhất về tình yêu - bộ mặt trần trụi được giấu sau lớp áo hoàn hảo của sự lãng mạn, ngọt ngào, yêu thương. Cô cũng khéo léo gửi gắm những thông điệp ngầm, đó là dù vẫn mang danh là "gái ế" hay "cá sấu" thì các cô gái hãy cứ tự tin và yêu bản thân mình. Hãy tự tạo cho mình cuộc sống hạnh phúc. Và khi con tim mù quáng thì nhất định phải để lý trí chỉ lối dẫn đường. 

Tình yêu giống như là hạt giống hoa hồng. Muốn có hoa thì bạn phải gieo trồng vui xới. Tuy sẽ 
có những bất ngờ, bỡ ngỡ, vụng dại, tổn thương nhưng điều quan trọng là bạn đã cố gắng và 
đã thực sự kiểm soát được cuộc sống của mình.

Tình yêu sẽ cập bến bờ hạnh phúc nếu hai người thật lòng yêu thương, lo lắng, chia sẻ, thấu hiểu 
cho nhau mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh bắt đầu.

Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, dễ lầm đường lạc lối, thậm chí rơi vào hố sâu.

"Ôm" là thức ăn bổ dưỡng của tình yêu. Nó làm cho hai người yêu nhau thêm gắn kết.

Biết yêu Người rồi thì lại càng phải học cách yêu Mình hơn.

Tình yêu đâu chỉ có hoa hồng, có niềm vui, niềm hạnh phúc, mà nó còn bao gồm cả những giọt
 nước mắt đau khổ khi đổ vỡ, chia ly.

Tình đầu bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất. Ở đó, người ta không dè chừng nhau, không bị quá 
khứ ám ảnh, không có kinh nghiệm ràng xích, trói buộc nhau. Nhưng vì sợi tơ hồng mỏng manh
 nên nó dễ bị đứt giữa đường.

Trong tình yêu, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

Cảm giác được đúng người mình yêu tặng hoa, dù chỉ là một cành cũng hạnh phúc gấp trăm ngàn
 lần những bó hoa rực rỡ mà sai người tặng.

Đối với tình yêu xấu không phải là một cái tội. Đến Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà.
Chỉ là thần tình yêu "kẹt xe" nên đến muộn.

Thực tế và ngôn tình khác nhau nhiều lắm. Đừng tự đắm mình trong ngôn tình rồi vỡ mộng với 
tình yêu thực tế.

Tình yêu bao hàm luôn cả sự kiên nhẫn với người bạn đời của mình.
Nguồn: Brightside
Chia sẻ