Bỏ ngoài tai những lời chế giễu, người phụ nữ hạnh phúc bên chồng gấp đôi tuổi mình

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Một khi hai trái tim đã cùng nhịp đập, khoảng cách tuổi tác có lẽ không còn là vấn đề quá quan trọng.

Angie Mahone, 33 tuổi, đến từ Mỹ đang sống cùng chồng là Cer’Ci, một huấn luyện viên bóng rổ đã nghỉ hưu. Được biết, họ lần đầu gặp nhau ở Chicago (Mỹ) trong một trận bóng rổ năm 2013.

Angie cho biết: “Lúc đó, tôi vừa chuyển đến Chicago và đang sống một cuộc sống độc thân tuyệt vời. Thế nhưng, từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình điển trai và khuôn mặt sáng láng”.

Sau đó, họ trao đổi số điện thoại và hẹn nhau đi uống nước. Được biết, Cer’Ci cũng vừa mới ly hôn và đang sống với cậu con trai. Và chỉ một thời gian ngắn, cả hai quyết định phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu.

Angie thừa nhận, ban đầu, gia đình và bạn bè không hề ủng hộ chuyện tình này. Họ cho rằng Cer’Ci đã quá già và không thể mang lại hạnh phúc cho Angie. Nhiều người thường nhìn chằm chằm vào họ trên đường khi cả hai đang nắm tay một cách tình cảm. Một số người thậm chí còn hỏi liệu ông có phải bố ruột của cô hay không. Thế nhưng, Angie dõng dạc tuyên bố rằng ngày tuyệt vời nhất trong đời là ngày cô gặp được đối phương. Con trai của Cer’Ci năm nay 35 tuổi cũng rất hợp tính cô và vì gần tuổi nhau, họ có rất nhiều điểm chung.

Năm 2016, Cer’Ci bất ngờ lên cơn đau tim, bạn gái là người bên cạnh chăm sóc và sắp xếp các cuộc hẹn khám bệnh với bác sĩ. Nó đã làm cho 2 người ngày một gần gũi nhau hơn.

Cuối cùng, sau 8 năm bên nhau, Cer’Ci cầu hôn bạn gái mình vào sinh nhật cô ấy. Ông cẩn thận chuẩn bị mọi thứ từ hoa hồng đến nến và cả nhẫn. Tháng 4 năm 2021, hai người tổ chức đám cưới tại Florida (Mỹ) mà không mời bất cứ ai.

Angie giải thích: “Chúng tôi đã đợi khoảnh khắc này 8 năm và chỉ muốn thưởng thức giây phút tuyệt vời này cùng nhau”.

Bỏ ngoài tai những lời chế giễu, người phụ nữ hạnh phúc bên chồng gấp đôi tuổi mình - Ảnh 1.

Tháng 4 năm 2021, hai người tổ chức đám cưới tại Florida (Mỹ) mà không mời bất cứ ai.

Sau đám cưới, cả hai cùng đi du ngoạn nhiều nơi trên thế giới và Cer’Ci không ngần ngại mua cho vợ mình những món đồ hiệu đắt đỏ như túi xách Louis Vuitton, giày Valentino,...

Chưa hết, mặc dù khoảng cách tuổi tác gây ra nhiều sự khó khăn cho việc sinh con, cặp đôi vẫn muốn có một đứa con chung với nhau.

Giờ đây, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện tình yêu lãng mạn lên các nền tảng mạng xã hội.

Bỏ ngoài tai những lời chế giễu, người phụ nữ hạnh phúc bên chồng gấp đôi tuổi mình - Ảnh 2.

Angie nhấn mạnh: “Có ý kiến cho rằng nhiều người sẵn sàng bước vào một mối quan hệ bất chấp chênh lệch tuổi tác là vì muốn trục lợi từ đối phương. Nhưng không, Cer’Ci là một món quà đặc biệt giúp nâng cao cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không sống với mục đích làm hài lòng người khác. Tôi không làm gì sai và cả hai đều đang rất hạnh phúc”.

Vậy mới nói, đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân luôn quan trọng hơn việc chạy trốn khỏi những phán xét của người khác.

Chia sẻ