Suốt một tháng ròng tôi vất vả chăm cháu của người yêu, vậy mà kết quả lại là tội đồ của gia đình anh, để rồi giờ đây không dám bước chân vào ngôi nhà đó nữa.
Giờ tôi và người yêu đang rất đau đầu khi chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào cho êm xuôi. Tất cả cũng vì số tiền thách cưới của nhà gái quá cao nên bố mẹ tôi mới giận dữ đùng đùng như vậy.
Mặc dù bọn em yêu nhau đã 2 năm nay, còn xác định cả chuyện về lâu về dài nhưng với tình hình thế này, em nghĩ nếu không phải bây giờ thì sớm muộn gì cũng chia tay mà thôi.
“Thôi con à không làm được con dâu thì làm con kết nghĩa của bác...”, những dòng tâm sự được cô giáo trẻ N.T chia sẻ khi về thăm bố mẹ của người yêu cũ khiến nhiều cô gái xúc động.