Bố mẹ ly hôn, từng phải làm đủ nghề kiếm sống, sao Việt này giờ ở nhà 300 tỷ, nuôi dạy con gái "cực phẩm"
Nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn.
Việt Hương may mắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi cha mẹ chị sớm chia tay, chị được mẹ bế về sống với bà ngoại.
Lớn hơn một chút, Việt Hương đã bước vào con đường mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau để phụ giúp mẹ. Từ ca hát, biểu diễn tới dọn dẹp, phụ bàn… chị không nề hà việc gì miễn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Dù khó khăn nhưng nữ danh hài vẫn cố gắng theo đuổi con đường đam mê của mình, theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Việt Hương đã sớm bộc lộ năng khiếu. Năm 2002, Việt Hương lập nhóm hài riêng. Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2003 - 2005, nhóm hài của chị luôn được yêu thích tại Gala Cười. Đây chính là đòn bẩy giúp Việt Hương trở thành một trong những danh hài nổi tiếng nhất showbiz Việt.
Con gái học hành giỏi giang, được nuôi dạy khéo
Năm 2021, gia đình Việt Hương quyết định về nước sau nhiều năm định cư tại Mỹ. Vợ chồng Việt Hương chuyển về căn biệt thự tọa lạc tại vị trí đắc địa, đối diện bờ sông Sài Gòn từ đầu năm ngoái. Một người bạn thân của gia đình từng tiết lộ rằng bất động sản do nhạc sĩ Hoài Phương sở hữu có giá trị lên tới 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện mọi hạng mục.
Ái nữ nhà Việt Hương tên là Elyza Nguyễn Phương Vy (sinh năm 2009). Bé Elyza thừa hưởng nhiều đường nét nổi bật của bố mẹ, đặc biệt, bé có nụ cười rạng rỡ và má lúm đồng tiền duyên dáng.
Không chỉ có thành tích học tập giỏi, được biết từ nhỏ Elyza đã bộc lộ nhiều năng khiếu thể thao, giỏi võ Wushu. Cô bé từng giành huy chương đồng môn wushu, lọt top 10 học sinh giỏi nhất trường.
Cô bé có GPA gần tuyệt đối với 3.83/4, thuộc nhóm học sinh có điểm cao nhất trường. Khi còn học ở Mỹ, điểm số của cô bé ở tất cả các môn đều đạt trong top cao nhất toàn tiểu bang California, được tuyển thẳng vào lớp 2 từ lúc đang học mẫu giáo.
"Ông trời cho con tôi học giỏi, chắc mình sống được nên trời cũng thương. Ngày xưa tôi không phải là học sinh xuất sắc nên con học giỏi tôi mừng" - Việt Hương tự hào nói.
Chia sẻ về con gái, nữ diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet: "Vợ chồng tôi dạy Elyza tính chia sẻ từ nhỏ, cái bánh, cái kẹo cũng được. Bạn tới nhà, con còn lấy đồ chơi cho. Tới giờ, con vẫn sống rất biết điều. Elyza học tốt, ở bên kia top 3, về đây cũng top 5 trường. Tôi vui lắm nhưng hay nói "Con học sao cũng được, miễn sao vui là được" để bé không áp lực.
Tôi và anh Phương không muốn con lớn lên ở thành phố bị ngột ngạt nên cho bé chơi thể thao từ nhỏ. Con đi học về có thể ra sân bơi, chơi cầu lông, bóng chuyền. Phòng bé rất bự, có phòng tắm, phòng mát-xa. Khi phát hiện bé có khả năng ngôn ngữ, tôi cho con học tiếng Trung, Tây Ban Nha.
Có lần, Elyza chơi cầu lông bị đau tay. Con mở cửa gọi mẹ nhưng lại hỏi cha đâu. Tôi buồn, có lẽ con không cảm thấy tôi cho nó sự an toàn. Nhưng tôi hiểu con sống với ba từ nhỏ nên sẽ gần ba hơn.
Anh Phương là giáo viên nên dạy con hơi nghiêm. Tôi thì muốn con thoải mái, lâu lâu hay giỡn: "Con chơi tới bến đi, lớn mẹ lo hết. Mẹ có của hồi môn. Chưa kể mẹ vợ 'mỏ hỗn' như mẹ không ai dám làm gì con đâu". Cứ từ từ, bé không thấy có khoảng cách nên gần gũi mình".