Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Lúc cho con lên xe, anh tỏ ra khá bịn rịn, nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau tuôn. Cậu con cũng vô cùng cảm động trước tình cảnh ấy.

Thời gian trước, do dịch Covid-19 nên các tỉnh thành trên cả nước đều kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh các cấp. Chính vì vậy, các em có thời gian ở nhà chơi với bố mẹ nhiều hơn. 

Tuy nhiên "ở nhà một chút thì vui, ở nhà nhiều chút chẳng vui tẹo nào"! Nhiều bậc cha mẹ từ thích thú dần sợ toát mồ hôi hột trước cảnh chăm con dai dẳng. Bởi cha mẹ nào có được nghỉ mà vẫn phải đi làm hàng ngày. 

Một số người phải nghỉ làm để trông con hoặc gửi con về quê cho ông bà trông. Những gia đình không thu xếp được thì đành "vắt chân lên cổ" mà trông con. Thấy con nghịch ngợm, cha mẹ mới ôm đầu cảm thán: Ôi! Giờ mới thấy phục các cô chăm nom con mình cả sáng lẫn chiều. 

Mới đây, một bộ ảnh hài hước được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai cũng phải phì cười. Chuyện là ông bố nọ tiễn con trai đi học trở lại. Lúc cho con lên xe, anh tỏ ra khá bịn rịn, nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau tuôn. Cậu con cũng vô cùng cảm động trước tình cảnh ấy.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 2.

Ông bố không ngừng khóc lóc khi tiễn con đi học.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 3.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 4.

Thật là bịn rịn biết bao!

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 5.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 6.

Tình cha con chắc sẽ bền lâu...

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một vố lừa! Bởi trước đó, ông bố đã lén tra thuốc nhỏ mắt. Không chỉ vậy, ngay khi con vừa đi học, anh này đã hớn ha hớn hở nhảy chân sáo, lại còn bắn pháo giấy. Khung cảnh rộn ràng như Tết đến xuân về. Có lẽ ông bố này cũng giống nhiều bậc phụ huynh khác, từng bị stress vì khoảng thời gian chăm con. Nay con đi học, anh như con chim sổ lồng. Vui quá là vui!

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 7.

Những giọt nước mắt dối lừa.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 8.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 9.

Thôi! Đóng kịch thế đủ rồi, giờ thì bắn pháo hoa ăn mừng thôi!

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 10.

Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ - Ảnh 11.

Vui quá là vui!

Cư dân mạng sau đó để lại nhiều bình luận hài hước dưới các tấm hình: "Ngày giải phóng phụ huynh đã tới! Muôn năm! Muôn năm" hay "Ôi tôi sáng nay đưa con đi học cũng thế, nhìn nó bước vào cổng trường mà nhẹ cả người",... Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

Chia sẻ