Bố chồng sàm sỡ ôsin

,
Chia sẻ

Cách đây không lâu, cô bé giúp việc có nói với mình là ông nội có những hành vi quấy rối như: bẹo tay, vỗ mông. Mình thật sự bị sốc khi nghe tin này.

 
Hai vợ chông mình ở riêng, đã có 2 con. Đứa lớn đi học, đứa nhỏ đang thuê người chăm ở nhà. Bố mẹ chồng mình ở riêng nơi khác. Vì muốn giúp con cháu nên bố mẹ chông có phân công ông nội hàng ngày đến nhà mình 2 tiếng để cô bé giúp việc nhà nấu ăn và giặt giũ.

Cách đây không lâu, cô bé giúp việc có nói với mình là ông nội có những hành vi quấy rối như: bẹo tay, vỗ mông. Mình thật sự bị sốc khi nghe tin này. Không biết thật hư thế nào nữa??? Có lúc mình ở nhà, khi ông đến vẫn có những hành động sàm sỡ với cô bé ôsin. Cô bé này vì ngại không dám kêu to. Mình đã bảo là em phải kêu to để tự vệ và anh chị biết cách xử trí, vì thật ra đối với những con người như thế thì không nên im lặng họ sẽ làm tới. Mình bảo em cứ doạ về mách anh chị. Cô bé đã làm theo và yên ổn được một thời gian.

Nhưng hôm vừa rồi, khi cả 2 ông bà cùng đến, bà ở trên gác trông cháu, ông ở dưới lại có hành động không hay với cô bé kia. Con bé hét to bảo ông là “cà chớn”. Bà chạy xuống hỏi, nó lại ngại không dám nói gì.

Làm sao mình có thể kiểm chứng là việc này có thật hay không? Nếu có thì mình phải xử trí sao đây? Cô bé ôsin nhà mình rất giỏi làm việc. Thật ra, mình có thể tự thu xếp việc nhà nhưng phải nói với ông bà thế nào bây giờ?  

Bố chồng mình rất gia trưởng, hay chê bai người khác, có tính sĩ diện, lười lao động, hay soi gương chải đầu, áo quần lúc nào cũng là lượt. Mình sinh con xong bị béo bụng, ông cứ chê suốt. Mình bảo chồng con không chê thì thôi, sao ông cứ chê con làm gì? Nhiều lúc mình cho con bú mà ông cứ hay đứng bên cạnh dù mình đã ý tứ vào phòng riêng. Mình chả biết tin ai bây giờ đây, mọi người cho mình 1 lời khuyên nhé.

Catim...@yahoo.com

 

Bạn có thể hiến kế giúp Catim giải quyết tình huống khó xử này bằng cách bấm vào nút Gửi ý kiến ở cuối bài viết.

Chia sẻ