Bố chỉ có ước mong từng ngày con gái sớm khỏi bệnh

Chí Toàn - Hà Hương,
Chia sẻ

Cô con gái nhỏ của anh Lê Minh Phúc-thuyền trưởng tàu Kiểm ngư đang lanh lợi, hoạt bát là vậy, sau một cơn đau đầu, co giật hiện đang không đi lại được...

Bé gái Lê Thị Ngọc Oanh, con gái lớn của Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư 22 (KN22) Lê Minh Phúc và cô giáo Bùi Thị Hiền vừa nhập viện điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi T.Ư, Hà Nội được 5 ngày. Sau một trận đau đầu dữ dội kèm theo cơn co giật, nôn mửa, từ một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, lém lỉnh, bé Ngọc Oanh hiện đang không thể đi lại được, ăn vào là nôn thốc nôn tháo.

Người thuyền trưởng vững chãi của tàu kiểm ngư 22

Suốt thời gian qua, tàu Kiểm ngư 22 do Thuyền trưởng Lê Minh Phúc điều khiển, chỉ huy là một trong những chiếc tàu kiểm ngư kiên cường bám trụ, đấu tranh trực tiếp với các tàu và giàn khoan Hải dương - 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Bố chỉ có ước mong từng ngày con gái sớm khỏi bệnh 1
Anh Minh Phúc ngày đêm lo lắng cho cô con gái nhỏ đang nằm trong bệnh viện 

Thuyền trưởng Minh Phúc năm nay gần 40 tuổi, nhưng có đến 20 năm gắn bó với các vùng biển đảo của Tổ quốc. Chuyện đi biển công tác dài ngày của chồng, đối với cô giáo Hiền đã trở thành chuyện bình thường, chị luôn cố gắng hết sức trong việc chăm sóc gia đình để anh yên tâm công tác nơi đảo xa. Tàu Kiểm ngư 22 là một trong những con tàu có “thâm niên” bám biển của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Nhìn những “vết thương” của con tàu Kiểm ngư 22 sau nhiều lần bị tàu Trung Quốc tấn công, nhìn vết thương trên tay của thuyền trưởng, những vết thương của các anh em khác trên tàu, ai ai cũng phần nào mường tượng được những phút giây nghẹt thở, căng thẳng khi các kiểm ngư viên phải đối mặt với tàu Trung Quốc. 

Đặc điểm chung của người lính biển là dù khó khăn, vất vả thậm chí vào sinh ra tử, bất trắc đến đâu, cũng nghiến răng chịu đựng và anh là người như thế. Nhìn vào đôi mắt ánh mắt cương nghị, dũng cảm ít ai biết rằng, sau lưng anh cũng nhiều nỗi riêng tư. 

Anh Lê Minh Phúc và chị Bùi Thị Hiền lấy nhau từ năm 2005 nhưng chỉ ở bên cạnh nhau mới vỏn vẹn gần 100 ngày, anh chị có với nhau hai bé xinh xắn là Lê Thị Ngọc Oanh (8 tuổi) và Lê Đăng Quân (2 tuổi). Hiện anh chị đang ở cùng bố mẹ chồng tại xóm 2 xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Cả 2 lần sinh con, chị Hiền đều không có chồng ở bên. Một mình vất vả nuôi 2 đứa con nay ốm, mai đau phải đi viện thường xuyên.

Bố chỉ có ước mong từng ngày con gái sớm khỏi bệnh 2
Bé thường xuyên có những cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt kèm nôn 

Vượt biển, bố mong ngóng tin con

Mấy ngày trước, khi cơn bão Rammansu tiến sâu vào biển Đông, thuyền trưởng Lê Minh Phúc nhận lệch đưa tàu Kiểm ngư 22 về Đà Nẵng tránh bão. Anh lo lắng khôn cùng khi được người nhà điện thoại báo con gái bị ốm, nôn, co giật chưa rõ nguyên nhân. Dù rất muốn nhưng anh không thể ra thăm con bởi tàu đang trong quân số trực chiến, chuẩn bị ra lại Hoàng Sa làm nhiệm vụ.

Ngoài biển khơi, anh chỉ biết hi vọng vào sự nỗ lực của các y bác sĩ, sự cố gắng của người vợ, ông bà cố gắng chăm sóc bé. 

Trong Khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi Trung ương, bên giường bệnh của con gái, chị Bùi Thị Hiền, vợ của Trưởng tàu Phúc cho biết: “Mới tuần trước, con còn khỏe mạnh, ấy vậy mà bây giờ cháu chỉ nằm một chỗ”.

Nước mắt ngắn nước mắt dài, chị Hiền chia sẻ, một ngày, khi bé Oanh đang chơi ở nhà thì bỗng cả gia đình lo lắng khôn nguôi khi bé ôm đầu, gào thét, nôn thốc nôn tháo kèm theo co giật tay chân. Chị Hiền lo sợ vô cùng vì trong gia đình chị có người bị bệnh viêm não. Quá hốt hoảng, chị đưa con đến Bệnh viện Huyện Anh Sơn, Nghệ An rồi ngay sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Nghệ An. Sau 4 ngày ở bệnh viện tỉnh, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương hôm 18/7. 

Chị xót xa: “Con bé trải qua bao cuộc khám chữa, chiếu chụp cắt lớp, xét nghiệm nhưng tới giờ vẫn chưa phát hiện ra bệnh, chỉ thấy chân cháu yếu dần, đầu cứ đau, chân tay cứ tê cưng, người hay lạnh run lên. Đến hôm nay thì con không thể tự đi tự đứng được nữa”.

Bố chỉ có ước mong từng ngày con gái sớm khỏi bệnh 3
Anh chị mong mỏi con sớm khỏi bệnh ra viện

Chị nhớ lại, thực ra nói một cách chính xác, bé có biểu hiện đau đầu dữ dội, nôn trớ, chóng mặt, tê tay chân từ tháng 11 năm trước - sau một lần chữa răng. Nhưng biểu hiện khó chịu đó chỉ xuất hiện trong vòng vài phút. Nhưng tới thời điểm này, khi cơn đau đầu dữ dội quay trở lại, nó kéo dài tới cả ngày khiến bé không ăn uống, đi lại được. 

Hiện nay cháu Lê Thị Ngọc Oanh đang nằm tại Phòng 9 - Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương chờ chẩn đoán bệnh, có thể bệnh của cháu sẽ phải điều trị lâu dài.

Chị cho hay, trên đường đi xa hàng trăm cây số từ Nghệ An xuống, say tàu và mệt mỏi, bé Oanh nôn thốc nôn tháo, đau đầu, kêu khóc suốt dọc đường, cơn đau đầu dữ dội liên tục hành hạ cháu không nguôi. Đến Bệnh viện Nhi trung ương, nhờ các bác sĩ chăm sóc chu đáo nên Oanh đỡ hơn nhiều, ăn uống tốt hơn so với những ngày đầu tiên mắc bệnh. 

Bố chỉ có ước mong từng ngày con gái sớm khỏi bệnh 4


Hiện bố mẹ già đang trông bé 2 tuổi ở quê, anh chị rất mong con khỏe nhanh để đi học tới trường, bố mẹ an tâm công tác. 

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp bé Oanh, Tiến sĩ Cao Vũ Hùng, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết Oanh nhập viện từ chiều ngày 18/7 với triệu chứng đau đầu, đi lại khó khăn.

Qua quá trình xét nghiệm máu, điện cơ, siêu âm... hiện bác sĩ chưa phát hiện có dấu hiệu nào đặc biệt. Các bác sĩ trong bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để bé sớm khỏi bệnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ đang nghĩ nhiều đến dấu hiệu cháu Oanh mắc chứng bệnh rối loạn phân ly. Bệnh này có vấn đề về tâm lý nhiều hơn là một căn bệnh thực thể. 
Chia sẻ