1 ngày đẹp trời, cặp đôi trai tài gái sắc đưa nhau về Hải Phòng chơi như 1 chuyến du ngoạn bình thường thì... vui vui chốt "mình cưới nhau đi".
Không chụp trời biển hay cảnh vật phải rực rỡ, cô dâu chú rể này tận dụng ngay sân nhà để chụp khiến người xem khá thích thú với style "hiện thực" này.
Với mong muốn giúp các con có một chuyến đi ý nghĩa, khám phá vùng đất mới, nhóm của chị Nguyễn Hà đã lựa chọn Mù Cang Chải làm điểm dừng chân và có những kỷ niệm vô cùng thú vị tại nơi này.
Nhìn bộ ảnh của gia đình trẻ đến từ Hà Nội này chắc hẳn nhiều người bị thôi thúc bởi ý tưởng: Xách ba lô lên và làm điều tương tự thôi nào.
Trong khi đó cặp đôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên chụp được bộ ảnh này họ đã phải tốn 1 khoản không nhỏ như: đi lại, phí vào cửa JW Marriott Phú Quốc là 36 triệu, chi phí chụp 100 triệu cùng hàng loạt các chi phí khác lên tới gần 300 triệu.
Dấm dứ mãi anh chàng này mới tiến đến quầy và bảo: "Cho anh nộp tiền vào tài khoản". Và rồi câu chuyện sau đó mới khiến người ta bất ngờ.
Nhìn những hình ảnh "chất lừ" của 2 mẹ con chị Thúy Hằng, nhiều người lại khao khát có một cô con gái hơn bao giờ hết.
Những tác phẩm của cô không hào nhoáng, long lanh, nhưng toát lên cả 1 bầu trời hạnh phúc - thứ hạnh phúc mà chính những nhân vật trong khung hình đó phải trải qua rất nhiều thập kỉ mới có được.
Cái sự lí lắc hồn nhiên cùng đôi má hồng đào đặc trưng khiến cộng đồng mạng chẳng cần phải suy đoán gì nhiều cũng biết đó là nhóc Maruko.
Mỗi ngày, ông bà đều ngồi quây quần sum vầy bên mâm cơm, vẫn duy trì thói quen chọc ghẹo nhau, vẫn dành cho nhau sự "tương kính như tân", khiến con cháu không khỏi ngưỡng mộ và tự hào.