Bình Minh: "Tôi sẵn sàng nhường vợ một bước"

Theo Xzone,
Chia sẻ

Bỏ ngoài tai những lời đồn thổi ác ý rằng đời sống hôn nhân của mình đang trục trặc, Bình Minh vẫn tay trong tay cùng vợ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi.

Khi mới vào Sài Gòn lập nghiệp, anh bắt đầu từ những cái "không": không nhà, không xe, không tiền, thậm chí không công việc... Nhưng bây giờ anh đã có tất cả. Vậy với anh, cái “không” nào là đáng sợ nhất và cái “có” nào đáng tự hào nhất?

Cái “không” khiến tôi đáng sợ nhất đó là không có tình người. Cuộc sống này rất cần tình người. Nếu ta sống thật tình và có tình với nhau thì có tất cả. Nghĩ lại những ngày đầu vào Sài Gòn, tôi thấy mình may mắn bởi tôi rất ít gặp những trường hợp “không có tình người”. Cuộc sống này không thể thiếu tình người nên cứ phải tìm kiếm và biết chọn lọc. Riêng cái có ở hiện tại khiến tôi tự hào nhất đó là bình yên - điều tôi từng mong mỏi.


Hai chữ “bình yên” trở thành điều quan trọng nhất phải chăng vì anh là một nghệ sĩ nổi tiếng - khó có những khoảng không gian riêng?

Ai cũng vậy chứ không riêng gì nghệ sĩ. Người làm công việc bình thường cũng cần bình yên. Đâu phải có xe hơi, nhà cao, cửa rộng, kinh tế ổn định là đã có bình yên và hạnh phúc. Tôi nghĩ, bình yên đó là mình cảm thấy hạnh phúc với cái mình đang có, thoải mái với đồng tiền mình kiếm ra và bình yên khi ở bên cạnh người mình thương yêu.

Bản thân anh có sợ tin đồn?

Đã chấp nhận làm nghệ thuật thì phải chấp nhận đối mặt với tin đồn nếu xảy ra. Cuộc sống lúc nào cũng có sóng gió, quan trọng là mình có đứng vững để vượt qua hay không. Sợ hay không là do quan điểm, bản lĩnh của mình. Nếu mình nghĩ không sợ là không sợ.

Anh có nghĩ rằng cưới vợ chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Bình Minh?

Chính xác là vậy! Từ khi cưới vợ, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi sang một hướng tốt hơn. Chắc do hai vợ chồng hợp tuổi. Cưới vợ xong, tôi có hậu phương vững chắc để lo công việc gia đình nên có thêm thời gian làm nghệ thuật.

Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, vợ anh là một doanh nhân thành đạt. Vậy anh chị làm gì để điều tiết “cái tôi” của mỗi người?

Phải có sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu. Hiểu tính cách, công việc và con người của nhau.


Thế trong đời sống vợ chồng, anh hay vợ là người “hơn cơ”?

(Cười) Vợ chồng tôi không tính toán xem ai “hơn cơ” ai, ai mạnh ai yếu bao giờ mà chỉ có thể cố gắng cùng chia sẻ cuộc sống. Cố gắng vậy, nhưng nếu đến một lúc nào đó giữa hai người không thể “nhường” nhau thì tôi luôn sẵn sàng nhường vợ một bước.

Người ta vẫn có quan niệm người đàn ông miền Bắc rất gia trưởng, thích dạy vợ. Anh thì sao?

Đó là quan điểm ngày xưa và khi cưới vợ tôi còn chịu ảnh hưởng văn hóa nhiều vùng miền khác nhau nữa. Tuy nhiên tôi lại quan niệm khác, trong cuộc sống vợ chồng tôi lúc nào cũng chia sẻ và hiểu nhau. Khi cách sống và quan điểm hợp nhau thì cùng bảo ban, thậm chí nếu phải dạy nhau để tốt hơn thì có sao.

Mới đây nghe đồn sắp tới anh có dự định tham gia một dự án phim điện ảnh, nguồn tin này có đáng tin cậy?

Đầu tháng 7 tôi sẽ tham gia một bộ phim nhựa của đạo diễn Lưu Huỳnh chiếu Tết 2012. Phim có tựa rất gợi đó là Dục vọng. Đây là một vai diễn thú vị tới tận giây phút cuối cùng mà tôi có thể tự tin nói rằng khán giả chưa bao giơ thấy trong số vai tôi đã đóng. Tôi tin vai diễn này sẽ là điểm nhấn, bàn đạp và bước ngoặt để tôi đi tiếp, đi sâu hơn nữa trên con đường điện ảnh.  
Chia sẻ