Bình Dương: Tá hỏa phát hiện hai vợ chồng nằm gục cạnh vũng máu, vợ chết, chồng nguy kịch

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ, người dân chạy đến nhìn qua khe cửa thì phát hiện hai vợ chồng nạn nhân nằm chết cạnh vũng máu trong căn phòng trọ khóa chặt.

Sự việc đau lòng xảy ra tại một dãy trọ trên đường DX 106, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, những ngày gần đây anh Trần Ngọc Vui (1988, quê Kiên Giang) nghi ngờ vợ là chị Phạm Thị Huệ (SN 1991, quê Cần Thơ) có quan hệ không đàng hoàng với người đàn ông khác. Hai người thường xuyên mâu thuẫn cãi vã.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện hai vợ chồng nằm gục cạnh vũng máu, vợ chết, chồng nguy kịch - Ảnh 1.

Căn phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Đến trưa nay, nhiều người sống cạnh dãy trọ nghe kêu cứu trong phòng của phụ nữ. Khi lại gần kiểm tra họ phát hiện là phòng của vợ chồng chị Huệ, tuy nhiên cửa khóa bên trong.

Nhìn qua khe cửa, người dân tá hỏa khi phát hiện 2 vợ chồng nạn nhân nằm bất động. Bên cạnh là vũng máu lớn.

Lập tức cửa được khóa để đưa 2 nẹn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên chị Huệ đã mất vì vết thương quá nặng. Theo người dân, có khả năng người chồng đã giết vợ rồi tự tử.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện hai vợ chồng nằm gục cạnh vũng máu, vợ chết, chồng nguy kịch - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tại hiện trường.

Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ