Biết lý do vợ sảy thai, tôi lập tức ly hôn nhưng vợ lại cực kì hạnh phúc và lạnh lùng thông báo "đã hoàn thành nhiệm vụ"

BB,
Chia sẻ

Tôi còn bị bác sĩ mắng vì sao không biết giữ gìn cho vợ để vợ sảy thai như thế khiến tôi sốc vô cùng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nước để làm việc cho công ty của bố, cùng bố quản lý cơ nghiệp. 3 năm trôi qua, thấy tôi vẫn một mình đi về, sáng đến công ty làm việc, chiều về nhà nếu không đi gặp gỡ bạn bè, không suy nghĩ gì đến chuyện hôn nhân, bố mẹ khá lo lắng. Họ ép tôi đi xem mắt. Ban đầu tôi từ chối nhưng vì muốn bố mẹ vui lòng, tôi cũng đành đi xem mắt theo ý họ.

Cô gái này là con của đối tác làm ăn của bố mẹ tôi. Đến với tâm trạng không vui nhưng vừa gặp em, tôi như trúng tiếng sét ái tình. Em xinh xắn, cao ráo, có đôi mắt to, miệng cười cực tươi và tôi phải thừa nhận rằng, em đã chinh phục được tôi ngay hôm gặp gỡ ấy. Sau buổi tối được bố mẹ sắp đặt, tôi là người chủ động tấn công em. Tôi tặng em hoa, quà, sô cô la… rất nhiều thứ khác thế nhưng trái với vẻ hào hứng của tôi, em lại chẳng mặn mà gì với chuyện tôi tán tỉnh, cưa cẩm cả.

Biết lý do vợ sảy thai, tôi lập tức ly hôn nhưng vợ lại cực kì hạnh phúc và lạnh lùng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ  - Ảnh 1.

Tôi phải thừa nhận rằng, em đã chinh phục được tôi ngay hôm gặp gỡ ấy. (Ảnh: Internet)

Em như một đóa hồng đầy gai, đẹp nhưng chẳng thể đến gần. Dù tôi cố gắng như thế nào, em vẫn rất lạnh lùng với tôi. Một thời gian sau khi tôi tấn công dồn dập, em cũng nhận lời yêu tôi nhưng chưa đồng ý kết hôn ngay. Em bảo không muốn kết hôn sớm như thế và em cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, vì bố mẹ hai bên đều nôn nóng, đốc thúc, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn chỉ sau 1 năm gặp gỡ.

Tôi hạnh phúc khôn xiết nhưng em thì cũng giữ nguyên thái độ đó. Không bao giờ em chủ động bày tỏ tình cảm với tôi, không bao giờ em chủ động dành cho tôi những cái ôm, nụ hôn ấm áp. Điều này đã khiến tôi khá nản và bối rối nhưng sau đó khi biết tin em mang thai, tôi gạt bỏ hết mọi âu lo, hạnh phúc vô cùng. Nhưng thai kì của em lại không được suôn sẻ. Thai khá yếu và dễ bị sẩy nên tôi khuyên em nên ở nhà nghỉ dưỡng, không nên đi làm nữa. Tôi chăm sóc em rất kỹ lưỡng. Suốt thai kì của vợ tôi đều đi làm về sớm, không la cà quán xá, thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ. Cô ấy muốn gì tôi cũng làm, chẳng nề hà gì cả.

Tôi cũng rất kiêng khem, không gần gũi vợ suốt từ lúc em mang thai. Mỗi ngày, tôi đều tìm hiểu thêm nhiều cách chăm sóc thai phụ, vợ muốn đi đâu tôi đều đưa đi. Tôi tự nhận thấy mình chưa làm bất kì điều nào sai trong cuộc hôn nhân này thế nhưng những gì tôi nhận lại đầy cay đắng.

Tuần trước, trong lúc đang làm việc ở công ty, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của em. Em hoảng sợ vì đang bị ra máu rất nhiều. Người tôi run rẩy, lập tức nhờ mẹ sang đưa em vào bệnh viện, đồng thời tôi cũng chạy ngay đến đấy. Đến bệnh viện, thấy em nằm như người mất hồn trên giường bệnh, tôi lập tức tìm bác sĩ để hỏi thăm. Bác sĩ thông báo cái thai 3 tháng không thể giữ và nguyên nhân là bởi quan hệ vợ chồng. Tôi còn bị bác sĩ mắng vì sao không biết giữ gìn cho vợ để vợ sảy thai như thế.

Tôi sốc vô cùng. Từ lúc vợ bắt đầu mang thai, tôi chưa hề chạm vào người cô ấy vậy thì cô ấy đã làm chuyện đó với ai? Càng nghĩ tôi càng tức điên người, tôi lao đến giường bệnh và tát vợ. Trái với vẻ thẫn thờ trước đó, vợ tôi đã nổi đóa lên và hỏi vì sao tôi lại tát cô ấy. Tôi chẳng buồn trả lời mà đi thẳng về nhà.

Vợ xuất viện, tôi đưa cô ấy tờ đơn ly hôn. Vợ tôi ký vào không một chút buồn bã mà lại hết sức phấn khởi. Cô ấy bảo nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành. Công ty của bố mẹ cô ấy cũng vượt qua được tình trạng khủng hoảng tài chính bởi sau đám cưới của chúng tôi, bố mẹ tôi đã giúp đỡ họ. Cô ấy khẳng định nếu không vì bố mẹ thì cô ấy không bao giờ cưới tôi. Giờ thì cô ấy đã có thể tự do hẹn hò với người cô ấy yêu từ trước khi gặp tôi, cô ấy không cần phải lén lút qua lại với tình nhân mỗi khi tôi đi làm nữa.

Biết lý do vợ sảy thai, tôi lập tức ly hôn nhưng vợ lại cực kì hạnh phúc và lạnh lùng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ  - Ảnh 2.

Vợ tôi ký vào tờ đơn ly hôn không một chút buồn bã mà lại hết sức phấn khởi và bảo nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành. (Ảnh: Internet)

Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi cho đi quá nhiều mà chỉ nhận về toàn cay đắng. Thật sự không biết đến khi nào tôi mới vượt qua được nỗi đau này nữa.

Chia sẻ