Biệt danh 2 từ thân thương Vua Charles dành cho Harry thuở nhỏ

Tích Thành,
Chia sẻ

Mối quan hệ giữa Vua Charles và Vương tử Harry từng rất khăng khít, thể hiện qua biệt danh trìu mến mà nhà vua dành cho con trai út. Dù hiện tại cả hai được cho là không còn nói chuyện với nhau, nhưng những kỷ niệm về tình cha con ấm áp vẫn còn đó.

Dù gánh vác trọng trách quốc gia và luôn quay cuồng với lịch trình công việc dày đặc, Vua Charles (76 tuổi) chưa bao giờ lơi là vai trò người cha, nhất là sau biến cố mất mát lớn nhất đời: Cái chết của Công nương Diana vào năm 1997. Tình yêu thương ông dành cho hai con trai Thân vương William (42 tuổi) và Vương tử Harry (40 tuổi) luôn hiện hữu theo cách nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng không kém phần sâu sắc.

Trong những năm hai hoàng tử học nội trú, Vua Charles thường xuyên viết thư tay gửi con, duy trì sự gắn kết dù cách trở không gian. Riêng với Harry, ông còn dành cho cậu con út một biệt danh đầy âu yếm: “Darling Boy” - Cậu bé yêu quý. Từ khi còn nhỏ, Harry đã được gọi như thế và biệt danh ấy vẫn được Vua Charles dùng tới tận những năm gần đây.

Biệt danh 2 từ thân thương Vua Charles dành cho Harry thuở nhỏ - Ảnh 1.

Trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, Vương tử Harry đã nhiều lần nhắc đến hai từ chan chứa tình cảm ấy. Ngay cả vào khoảnh khắc đau thương nhất đời - khi được cha báo tin mẹ qua đời - ông vẫn gọi con bằng cái tên thân mật ấy. "Cha tôi nói với tôi: 'Mẹ con bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện, Darling Boy'. Ông ấy luôn gọi tôi như vậy, nhưng lần đó ông nói rất nhiều. Giọng ông dịu dàng. Như thể ông đang bị sốc", Harry viết.

Biệt danh 2 từ thân thương Vua Charles dành cho Harry thuở nhỏ - Ảnh 2.

Biệt danh ấy không chỉ tồn tại trong ký ức. Năm 2017, khi Vương tử Harry làm biên tập viên khách mời cho chương trình Today của BBC Radio 4 và phỏng vấn chính cha mình về biến đổi khí hậu - một chủ đề nhà vua vô cùng tâm huyết - Vua Charles lại một lần nữa gọi con là “Darling Boy” ngay trên sóng phát thanh: “Darling Boy à, cha rất tự hào khi nghĩ rằng con hiểu điều đó”.

Thật trớ trêu, mối quan hệ cha con từng nồng ấm ấy giờ lại đang căng thẳng. Trong những chia sẻ mới nhất, Harry thừa nhận anh và Vua Charles hầu như không còn liên lạc. Dẫu vậy, chỉ hai từ giản dị "Darling Boy" vẫn đủ để gợi nhắc một thời thân mật, một sợi dây kết nối máu thịt mà dẫu có giãn ra bởi khoảng cách hay hiểu lầm, vẫn chưa từng thực sự đứt gãy.

Chia sẻ