26 khoảnh khắc thời trang đáng nhớ của Vương hậu Mary, được mệnh danh là "nàng Kate của Copenhagen"
Mary không chỉ là Vương hậu của Đan Mạch, mà còn là một biểu tượng thời trang quốc tế – được mệnh danh là “Kate của Copenhagen”.
Từ lần gặp gỡ định mệnh với Thái tử Frederik vào năm 2000, Mary Donaldson – cô gái người Úc bình dị – đã bước vào một trong những chuyện tình hoàng gia đẹp như mơ của thế kỷ 21. Và chỉ sau bốn năm, trong chiếc váy cưới trắng ngà tinh tế do nhà thiết kế Đan Mạch Uffe Frank thực hiện, cô chính thức trở thành Vương phi Mary. Hơn hai thập kỷ sau, Mary không chỉ là Vương hậu của Đan Mạch, mà còn là một biểu tượng thời trang quốc tế – được mệnh danh là “Kate của Copenhagen”.
Phong cách hoàng gia làm say lòng giới mộ điệu
Từ những bộ đồ thanh lịch vào ban ngày đến những bộ đầm lộng lẫy tại dạ tiệc, Vương hậu Mary luôn khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Khi thì duyên dáng với áo blouse phối quần ống loe pastel tại Diễn đàn Nhân quyền Copenhagen, khi thì lộng lẫy với đầm hoa thiết kế riêng của Jesper Hovring tại vũ hội đón năm mới – phong cách của bà luôn chỉn chu, tinh tế và đầy cuốn hút.


Phong cách của Mary thường được so sánh với Vương phi xứ Wales – Kate Middleton: Cùng yêu thích các thiết kế cổ điển hiện đại, ủng hộ các nhà thiết kế nội địa và luôn biết cách biến hóa mỗi lần xuất hiện thành một “bản tuyên ngôn thời trang” đầy cảm hứng.
Vương hậu và những khoảnh khắc thời trang kinh điển
Nhân kỷ niệm ngày cưới của Vương hậu Mary và Thái tử Frederik, cùng điểm lại một số khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất của vị vương hậu này.
Xuất hiện băng giá, lộng lẫy trong đầm xanh gắn đá quý tại Dạ tiệc Năm mới của Nữ hoàng Margrethe – một trong những thiết kế yêu thích của Mary. Khai mạc Hội nghị Thời trang Toàn cầu tại Copenhagen với áo blazer ngọc trai từ Max Mara phối cùng chân váy màu nâu gỉ sét của Diane von Furstenberg – một sự kết hợp tinh tế giữa sức mạnh và nữ tính.




Đến Quốc hội Đan Mạch trong bộ suit xanh hoàng gia chuẩn mực – khẳng định thần thái hoàng gia trong từng đường cắt may. Chọn bộ suit xanh teal dịu mắt khi ghé thăm Trung tâm Kiến trúc Đan Mạch – vừa hiện đại vừa gần gũi.
Lần đầu xuất hiện với tư cách Vương hậu, Mary chọn bộ váy tím đậm thắt eo nổi bật, thể hiện sự mạnh mẽ và bản lĩnh sau khi kế vị ngai vàng từ Nữ hoàng Margrethe. Tỏa sáng trong chiếc váy trắng thanh lịch của nhà thiết kế Soeren Le Schmidt – vẻ đẹp đến từ sự tối giản và tinh tế. Dự dạ tiệc năm mới 2023 với đầm thiết kế riêng của Lasse Spangenberg, phối clutch J.Furmani – một lần nữa khẳng định phong độ đỉnh cao.




Dịu dàng với đầm hồng của Stella McCartney tại lễ trao giải cùng Thái tử Frederik năm 2022, hay quý phái trong đầm Jesper Hovring tại Lễ kỷ niệm ngai vàng của Nữ hoàng Margrethe II, đều chứng minh gu thời trang bất bại của bà. Từ thảm đỏ dạ tiệc 75 tuổi Nữ hoàng Margrethe, hội nghị nhân quyền, đến buổi khai trương trung tâm chăm sóc quốc gia, mỗi bộ trang phục đều như được “đo ni đóng giày” cho từng khoảnh khắc.




Nét duyên hoàng tộc và tinh thần hiện đại
Điều khiến phong cách của Vương hậu Mary trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thương hiệu hay màu sắc, mà là cách bà truyền tải hình ảnh một người phụ nữ hoàng gia thời đại mới: Tự tin, bản lĩnh, thấu cảm và luôn sẵn sàng nâng tầm thời trang địa phương.






Từ cô gái người Úc bình thường trở thành biểu tượng quốc gia của Đan Mạch, hành trình của Mary là câu chuyện đầy cảm hứng. Và mỗi chiếc váy, mỗi lần xuất hiện lại là một dấu ấn, đánh dấu bước trưởng thành trong hành trình ấy – từ Vương phi đến Vương hậu, từ một biểu tượng của tình yêu đến biểu tượng của phong cách.