Bị vợ phát hiện ngoại tình, người đàn ông tự lấy dây thun cột chặt tinh hoàn để... trừng phạt mình

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người chồng tự lấy dây thun cột chặt tinh hoàn khi bị vợ phát hiện hành vi bất chính, tuy nhiên sau đó phải đến bệnh viện vì quá đau.

Đó là trường hợp của anh H. (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Anh nhập viện tại bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) khi vùng tinh hoàn đã trong tình trạng phù nề, tím ngắt vì bị dây thun cột chặt. Bất ngờ khi người cột dây thun lại chính là...nạn nhân.

Ngay lập tức, các BS đã tiến hành cắt bỏ phần dây thun tại "chỗ hiểm" cho người đàn ông. May mắn là do đến BV kịp thời nên vùng kín của anh chưa bị hoại tử, sau khi lấy dị vật ra máu đã lưu thông trở lại.

Bị vợ phát hiện ngoại tình, người đàn ông tự lấy dây thun cột chặt tinh hoàn để... trừng phạt mình - Ảnh 1.

Các BS tiến hành điều trị cho một bệnh nhân bị sự cố ở vùng kín. (Ảnh minh họa).

Bị vợ phát hiện ngoại tình, người đàn ông tự lấy dây thun cột chặt tinh hoàn để... trừng phạt mình - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên các BS tiếp nhận trường hợp bệnh nhân đòi hủy hoại tinh hoàn khi hoàn toàn tỉnh táo.

Khai thác bệnh sử, người đàn ông trên cho biết, vài tiếng trước khi nhập viện, anh bị vợ phát hiện có quan hệ bất chính. Do quá hối hận vì việc mình đã gây ra, nam thanh niên tự trừng phạt mình bằng cách "ràng chặt" hai tinh hoàn, nhưng vì không chịu nổi đau đớn nên đã phải cầu cứu bệnh viện.

TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP HCM cho biết, sau khi vùng kín đã được cứu, người đàn ông còn lên khoa một mực đòi cắt bỏ hai tinh hoàn. Điều bất ngờ là anh hoàn toàn tỉnh táo, không bị ngáo đá hay những bệnh về tâm thần. 

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một trường hợp hoàn toàn tỉnh táo nhưng muốn tự hủy hoại bộ phận sinh dục vì hối hận ngoại tình" - các BS cho biết.

Chia sẻ