Bị rắn độc cắn lúc đang ngủ, bé trai 22 ngày tuổi tử vong thương tâm

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Đang ngủ trên giường thì nghe tiếng con trai mới 22 ngày tuổi khóc thét, chị T. tỉnh dậy thì phát hiện con bị một con rắn cạp nong cắn. Dù được đưa đi chữa trị nhưng cháu bé cũng không qua khỏi.

Ngày 8/1 ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết, dù cháu bé được đưa đến thầy lang chuyên chữa trị rắn cắn nhưng đã quá muộn. 

Bị rắn độc cắn lúc đang ngủ, bé trai 22 ngày tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Sự việc thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 8/1, chị Đinh Thị Huyền T. (trú tại thôn 4, xã Thọ Điền) đang ngủ thì nghe tiếng con trai mới 22 ngày tuổi khóc thét. Tưởng con khát sữa nên chị T. dậy cho bú thì bàng hoàng phát hiện một con rắn cạp nong nằm trên giường. 

Người mẹ nhanh chóng bế con ra khỏi giường rồi gọi người thân khống chế con rắn. Nghi ngờ con bị rắn cắn, chị T. tìm xung quanh người đứa trẻ thì phát hiện có một vết rắn cắn. 

Dù cháu bé nhanh chóng được đưa đến thầy lang chuyên trị rắn cắn ở làng bên chữa trị nhưng khi đến nơi, cơ thể đứa trẻ đã cứng đơ và tử vong sau đó.

Được biết, ngôi nhà chị T. xây dựng khá kín đáo, không hiểu vì sao rắn độc chui vào và gây nên sự việc thương tâm trên.

Chia sẻ