Bi Rain bị kiện vì vay tiền đánh bạc không trả

,
Chia sẻ

Một Hàn kiều hiện đang sinh sống tại Mỹ đã tố cáo nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Bi (Rain) vì hành vi vay tiền rồi mất hút từ năm 2007 đến nay.

Theo lời kể của Hàn kiều Andrew Kim (28 tuổi), Rain đã vay của anh 150.000 USD từ tháng 6/2007 để chơi bạc tại khách sạn Bellagio ở Las Vegas và sau đó lặn tăm không hề đả động đến khoản nợ này. Kim giải thích lý do anh quyết định đâm đơn kiện Rain: “Ba năm trôi qua nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn trả số tiền nợ cho tôi”.
 

Rain hiện đang gặp nhiều rắc rối về tài chính

Tờ Sport Seoul đã gặp Andrew Kim cùng luật sư của anh vào ngày 8/10 vừa qua để tìm hiểu sự việc. Bên cạnh đó họ cũng nói chuyện với một số người đại diện tại sòng bạc ở khu vực nhằm xác minh thông tin.

Sau khi điều tra, tờ báo này phát hiện ra rằng Rain và Kim vốn là bạn rất thân. Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào tháng 12/2006 tại Las Vegas. Sở trường của Andrew là về công nghệ điện tử, còn Rain là ngôi sao giải trí nên họ đã từng dự định kết hợp với nhau làm kinh doanh. Kim tiết lộ: “Chúng tôi cùng tuổi với nhau nên dễ dàng trở nên thân thiết. Chúng tôi lắng nghe tâm sự của nhau, cùng nhau giải quyết các vấn đề khó khăn. Tôi là một chuyên gia công nghệ thông tin còn Rain là một ngôi sao. Cả hai chúng tôi đều có ước mơ sáng tạo ra một loại hình kinh doanh mới kết hợp giữa công nghệ thông tin và giải trí”.

Tuy nhiên chính trò đỏ đen đã khiến tình bạn giữa Kim và Rain bị sứt mẻ. Kim cho biết: “Rain yêu Las Vegas. Bất cứ khi nào tới Los Angeles thăm tôi cậu ấy đều rủ tôi tới Las Vegas để khuây khoả. Rain thường sử dụng máy bay riêng của mình, nếu không thì sẽ là một chiếc limo hạng sang để tiện cho việc di chuyển”.
 
Kim, người kiện Rain đã vay tiền nhưng không chịu trả (Ảnh: Sport Seoul)
 
Andrew Kim cũng thú nhận rằng anh từng chứng kiến Bi (Rain) chơi bài mặc dù trước đó anh đã than phiền khá nhiều về thói quen này của Rain: “Tôi đã từng thấy Rain đánh bạc. Cậu ấy bắt đầu chơi và đánh cược từ 1.000 USD đến 2.000 USD, nhưng chỉ ngay sau đó đã thua từ 5.000 USD đến 10.000 USD. Ngày mà tôi cho cậu ấy vay tiền cũng là ngày Rain thua hết khoản tiền đó”.

Khi được hỏi Kim có một giấy tờ cam kết nào về việc cho Rain vay 150.000 USD hay không thì anh lắc đầu và nói: “Rain không phải là người thiếu tiền. Cậu ấy là một ngôi sao. Rain hứa trả lại số tiền đó cho tôi trước khi các buổi biểu diễn của cậu ấy kết thúc. Ngày tôi cho Rain vay tiền là vào thứ Bảy ở Hàn Quốc. Chính vì không rút được tiền tại tài khoản ngân hàng mà cậu ấy hỏi vay tiền mặt ở chỗ tôi”.

Các phóng viên có đến Las Vegas vào ngày 10/10 để tìm hiểu thông tin về vụ kiện trên. Sau khi làm việc trên điện thoại với người đại diện của sòng bạc, họ có khẳng định ngôi sao này đã từng chơi bài ở đây tại phòng VIP vào năm 2007 nhưng không tiết lộ khoản tiền mà anh đã cá cược.

Trước nhiều nguồn tin bất lợi cho Rain trong vụ việc nợ tiền đánh bạc, sáng ngày 18/10 ông Jo Dong Won - giám đốc điều hành công ty J Tune của Rain khẳng định: “Đầu tiên, tôi dám chắc rằng toàn bộ vụ kiện trên là chuyện bịa đặt. Tại Mỹ, người đi kiện có thể nói bất cứ điều gì mà họ muốn. Chẳng có tình tiết nào trong câu chuyện này là sự thật”.

Khi được hỏi về việc Rain có đánh bạc ở Las Vegas, ông nói: "Chúng tôi không hề phủ nhận chuyện Rain tới Las Vegas. Hãy lấy ví dụ rằng Rain dùng 1.000 USD/tuần, vậy có thể gọi đó là đánh bài hay không?”
 
Luật sư của Rain, ông Daniel Park cũng cho biết sự thật trắng đen ra sao sẽ do toà định đoạt. Rain và công ty quản lý hoàn toàn bình thản đối mặt với vụ kiện.
Theo TTVH
Chia sẻ