Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bị người yêu rủ sống chung

,
Chia sẻ

Anh bảo em nên đến đó ở hẳn với anh, vừa yên tĩnh để chuẩn bị thi tốt nghiệp, vừa để anh có điều kiện chăm sóc em hơn.

Em là một cô gái 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học Ngoại thương. Người yêu em năm nay 28 tuổi đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Anh ấy đã dành dụm mua được căn hộ xinh xắn trên tầng 5 một khu chung cư. Anh bảo em nên đến đó ở hẳn với anh, vừa yên tĩnh chuẩn bị thi tốt nghiệp, vừa để anh cũng có điều kiện chăm sóc em hơn và kèm em học thêm môn tiếng Anh nữa. Em đang sống trong ký túc xá nhà trường nên nghe những điều anh nói rất hấp dẫn nhưng vẫn e ngại không biết có nên sống chung như thế trước khi kết hôn không? Anh bảo rằng trước sau gì chẳng lấy nhau mà phải ngại. Vả lại sống với nhau như thế càng có điều kiện hiểu rõ nhau hơn. Như vậy sẽ giúp cho cuộc sống vợ chồng sau này thêm hạnh phúc. Thực tình em chẳng biết nên thế nào? Chúng em rất yêu nhau, những lúc ở bên nhau cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không nghe anh ấy, sợ anh ấy cho là không tin nhau thì tình yêu có thể tan vỡ không? Em phân vân quá. Anh ấy bảo em cứ suy nghĩ đi, hai tuần lễ nữa khi anh ấy đi công tác về thì trả lời. Mong cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt! (hoalam…@yahoo.com)
 
Tư vấn:

Trước hết, tôi lấy làm mừng vì trước khi bạn có một quyết định quan trọng trong cuộc đời là chung sống với một người đàn ông không hôn thú, bạn đã hỏi. Không giống như một số bạn yêu ai cứ xách khăn gói đến sống với người ta chẳng khác gì vợ chồng hàng năm trời mà "chồng" vẫn không chịu cưới. Lúc ấy mới hỏi xem bây giờ phải làm thế nào, thật khó trả lời. Có trường hợp mới được mấy tháng đã cãi nhau lục đục, không thể chung sống được đành phải "anh đi đường anh, tôi đi đường tôi". Có khi lại bụng mang dạ chửa mà "chồng" thì khăn gói ra đi, chẳng biết làm cách nào giữ chân anh ta lại được.

Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ, trường hợp của bạn thì khác, vì hai bạn đang rất yêu nhau, những lúc ở bên nhau rất hạnh phúc và cả hai cùng đinh ninh rằng trước sau gì cũng kết hôn cho nên chung sống trước ngày nào hạnh phúc sớm ngày ấy và càng hiểu nhau thêm chứ có sao?

Nhưng tiếc rằng thực tế lại không như vậy. Ngay cả những đôi vợ chồng có cưới xin đàng hoàng mà sống với nhau chưa được 3 năm đã ly hôn không phải hiếm. Có cô gái yêu một bạn trai hơn một năm nay và đã chung sống hẳn với nhau như vợ chồng được 5 tháng. Tôi hỏi: "Có lúc nào hai người bàn đến chuyện hôn nhân không?". Cô trả lời bằng giọng ấm ức: "Chẳng mấy ngày em không nhắc đến nhưng anh ấy cũng không biết khi nào vì chưa có điều kiện”. Cô hỏi lại tôi: "Vậy em có nên tiếp tục sống với anh ấy để chờ đợi ngày kết hôn không?". Tôi nghĩ rằng tuy đã có một thời gian yêu và chung sống với nhau nhưng thực ra cô chưa hiểu đúng về người bạn trai của mình. Khó có thể biết chính xác anh ta nghĩ gì khi nói "chưa đủ điều kiện”? Kể cả việc anh ta có định cưới cô hay không? Như vậy là cô đã tự đặt mình vào hoàn cảnh lệ thuộc vào quyết định của một người khác. Nhưng với anh ta, cứ sống thế cũng được cần gì phải cưới. Anh ta đang hài lòng với cuộc sống chung mà những người hài lòng, ít ai lại muốn thay đổi.  

Chính vì những suy nghĩ khác nhau như vậy nên thái độ của hai người với cuộc sống chung cũng khác nhau. Người phụ nữ thường cố gắng làm cho bạn trai cảm thấy hạnh phúc. Vì chỉ có như thế mới dẫn tới hôn nhân. Suy nghĩ thường ám ảnh trong đầu họ là: "Mình phải cẩn thận, nếu không có thể anh ấy sẽ chán". Trong khi người bạn trai lại nghĩ: "Thử xem mình có thấy thích cuộc sống chung này không?". Thời gian chung sống càng lâu thì hai nếp suy nghĩ khác nhau này càng hằn sâu và quan hệ của họ càng nặng nề. Đến khi đã thành vợ chồng chính thức, những cách suy nghĩ và thái độ như thế lại không được duy trì và thế là mâu thuẫn nổ ra. Điều đó giải thích vì sao những cặp có sống thử trước hôn nhân lại ly hôn nhiều hơn những cặp trước đó sống riêng. Đó là chưa kể bi kịch thật sự sẽ xảy ra khi đứa con ra đời ngay trong thời gian sống thử khi bố mẹ nó chưa sẵn sàng. Đứa trẻ thường là nhân tố cuối cùng tạo nên một gia đình chưa kịp hình thành đã đổ vỡ.

Mong bạn sớm đưa ra quyết định sáng suốt cho mình!

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ