Bí mật tăng 3 của trai công sở Sài thành

Mai Hàn,
Chia sẻ

“Hôm nay đi tăng 3 nhé, mày nhắn tin cho vợ bảo qua anh ngủ, thế là xong” -Mạnh Hùng, nhân viên IT công ty máy tính ở Quận 11 hí hửng rủ cậu bạn cùng phòng "tăng 3"...

Tăng 3 cùng... gái Tây

Được ký hợp đồng chính thức, anh Nam, lính mới của công ty bất động sản Quận 3, nhanh nhẹn mời anh em cùng phòng đi tăng 3 sau khi đuổi khéo các chị em về hết. Từng có thời gian du học ở Singapore nên anh có cách cư xử khá Tây, tăng 3 của anh là quán bar M nổi tiếng Sài thành mà nhiều chân dài “tóc vàng, mắt xanh” thường lui tới.

Gái Tây thoáng chuyện đó lắm, biết cách tán tỉnh là chịu tới bến liền, chứ mon men gạ gẫm gái mình kiểu đấy có mà... ăn dép”, anh Nam tỏ ra sành sỏi.

Thế là mấy chàng rồng rắn kéo nhau lên bar M, quyết "săn" cho được một em “tóc vàng, mắt xanh” để biết mùi gái Tây. “Hầu bao rủng rỉnh, tướng đô con và chịu chơi một tí là nhiều em sẽ ok ngay”, anh Nam bật mí.

Tăng 3 cũng là chuyện thường ngày ở huyện của anh Tùng, một giám sát thi công của công ty xây dựng có tiếng trong thành phố. Anh nói: “Nhiều khi cả mấy anh em công nhân cũng thích tham dự, vì biết mình đi sẽ có thêm em út phục vụ”. Sau khi ăn uống hát hò là màn hùn tiền xem múa thoát y“Toàn các em xinh tươi, trắng nõn, cởi đồ ra thì hết sảy, chịu sao thấu, vậy nên phải ráng bay tiếp vào thẳng khách sạn gần đó”, anh Tùng chia sẻ.

Sau tăng 3 là ...“tăng xông”

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, sau một thời gian siêng tăng 3 cùng gái Tây, anh Nam vớ ngay phải “hàng giả”. Số là, trong ánh đèn mập mờ, nhạc sàn ầm ĩ, nhiều cô tóc vàng hoe, lại xì xồ ngoại ngữ làm anh “nhầm hàng”, quơ ngay phải gái Việt. Cô này là “gà” chính gốc, thân hình cao lớn, đẫy đà, toàn “bắn” tiếng Anh nên lúc xỉn, anh cứ ngỡ là "em Tây" như mọi bận.

Sáng hôm sau tỉnh lại anh ngớ người khi biết vớ phải hàng dởm, chưa hết, anh còn bị ả bám dai dẳng, suốt ngày nhắn tin xin tiền vì "lỡ lưu trong điện thoại vài ba hình nhạy cảm của 2 người”.
Bí mật tăng 3 của trai công sở Sài thành 1
Ảnh minh họa

Còn anh Tùng, vì liên tục đi làm muộn sau khi “tăng 3 tới sáng” cùng em út thì cũng thường xuyên trễ nải công việc, công nhân “rút ruột” nguyên vật liệu đem bán gây thiệt hại lớn mà anh không hề biết. Rốt cuộc, sếp Tổng cho anh nghỉ việc không thương tiếc. Đau khổ hơn là một vũ nữ thoát y còn đòi anh phải cưới vì “lỡ” dính bầu. 

“Cô ta dọa nếu tôi không cưới sẽ tìm về đến tận nhà, bố mẹ, họ hàng tôi mà biết thì...”, anh Tùng ngậm ngùi kể lại. “Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, đã mất việc còn đèo bòng thêm cục nợ”, anh Nguyên, đồng nghiệp của anh Tùng chép miệng thở dài.

Kết
 
Tùng và Nam chỉ là hai trong số rất rất nhiều tấm gương về việc ăn chơi quá đà mà không màng hậu quả của các quý anh. Đàn ông, chơi tới bến là chuyện nhỏ, còn tự làm chủ để dừng lại đúng lúc mới là khó. 

Quang Thắng, phụ trách nhân sự của một tập đoàn truyền thông, chia sẻ: “Chỉ nên dừng lại ở ăn uống rồi đi hát, đi tăng 3 vừa tốn tiền, vừa hại người, sáng ra không đi làm được là cái hại trước mắt, lâu dài thì quỹ lương nhanh cạn, chưa kể có thể mắc thêm bệnh truyền nhiễm”.
Chính vì thế, rất nhiều lần cùng bạn bè đồng nghiệp cùng công ty đi chơi, nhưng anh Thắng vẫn chủ động yêu cầu đồng đội không đi quá đà ở những nơi dễ sa ngã. 
Dẫu biết rằng, sau những giờ làm việc căng thẳng, ai cũng có nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, lựa chọn hình thức vui chơi như thế nào, đến mức độ nào lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Người "khôn" sẽ giữ được mình, còn "kẻ dại" thì tất phải lãnh và giải quyết hậu quả.
Chia sẻ