Bí mật sau lưng vợ khiến tôi ngỡ ngàng với “chân tướng” cậu bạn thân 20 năm

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Thà vợ cứ nói thật với tôi ngay từ đầu thì có lẽ cả 2 đã không mệt mỏi tổn thương như hiện tại...

Tôi mới cưới vợ cách đây không lâu. Độc thân hơn 30 năm, tôi từng tự ti vì nghĩ mình không đủ khả năng để lo cho một ai đó. Nhưng cuối cùng bạn đời của tôi cũng xuất hiện, và tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại chính là cô bạn lâu năm.

Hồi cấp 3 vợ chồng tôi có học chung một lớp. Tuy nhiên chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, bởi tính tôi hướng nội còn vợ tôi thì hướng ngoại. Cô ấy nổi bật như ngôi sao, là đội trưởng đội văn nghệ, dù không phải hoa khôi của trường nhưng tài lẻ thì một đống. Đã vậy cô ấy còn học giỏi nữa, trong khi tôi thì chỉ thuộc dạng bình thường.

2 đứa như 2 thế giới khác nhau nên chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành chồng của cô ấy. Tốt nghiệp cấp 3 là chúng tôi mất liên lạc. Mãi đến đợt mùa hè 2 năm trước, lớp trưởng cũ bỗng tìm lại mọi người để tổ chức họp mặt đi chơi, tôi mới có dịp uống rượu hàn huyên với cô nàng đội trưởng đội văn nghệ.

Tôi phát hiện ra cô ấy làm chung công ty với mình, nhưng khác bộ phận, và khác tầng nữa. Chắc vì thế nên chúng tôi không đụng mặt nhau. Mà nếu có đụng thì cũng chẳng đứa nào nhận ra đối phương cả, tại bây giờ ai cũng thay đổi quá nhiều. Tôi thì béo lên, trông phong trần hơn xưa. Còn vợ thì trẻ trung xinh đẹp hơn trước, cắt tóc ngắn nhìn cuốn hút vô cùng.

Bí mật sau lưng vợ khiến tôi ngỡ ngàng với “chân tướng” cậu bạn thân 20 năm- Ảnh 1.

Sau vài lần đi ăn cơm chung, hẹn nhau xem phim và cứu nàng 2 lần khỏi chiếc xe hỏng, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình và cô ấy gật đầu đồng ý. Dù biết nhau đã lâu nhưng chúng tôi vẫn tìm hiểu nghiêm túc lại từ đầu, rồi sau 1 năm yêu đương, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn cô ấy.

Ngày cưới của chúng tôi có rất đông bạn cũ đến chung vui. Ai cũng bất ngờ vì cô nàng đội trưởng đội văn nghệ lại kết hôn với thằng lầm lì ít nói nhất lớp. Và trong buổi tiệc ấy, tôi vô tình phát hiện ra vợ mình có một người bạn thân, thậm chí quen nhau tận 20 năm nhưng cô ấy chưa từng giới thiệu.

Cậu bạn đó cũng trạc tuổi tôi, nghe nói từng là hàng xóm cạnh nhà vợ. Họ chơi với nhau từ nhỏ, sau đó gia đình cậu bạn kia chuyển đi nơi khác. Vợ tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy, khi cậu ấy du học nước ngoài thì vợ tôi còn bay sang đó chơi nữa cơ. Tôi ngạc nhiên khi 20 năm qua họ vẫn chơi với nhau vui vẻ, cậu bạn kia còn tặng vợ tôi quà cưới là một bộ trang sức đắt tiền.

Cưới xong tôi đưa vợ đi trăng mật ở một khu resort nổi tiếng trong Nha Trang, thuê villa riêng để nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngày đầu tiên trôi qua rất vui. Nhưng đến ngày thứ 2 thì xảy ra chuyện.

Tôi phát hiện bạn thân của vợ cũng có mặt trong khu resort, lại còn ở cách chúng tôi chỉ vài căn! Chắc chắn là vợ biết chuyện đó, nhưng cô ấy không hề nói với tôi câu nào cả. Do tôi dậy sớm ra biển chạy thể dục nên mới trông thấy bóng người quen quen chỗ bể bơi. Và tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cậu bạn thân của vợ mình.

Tôi định hỏi vợ xem tại sao lại trùng hợp thế, nhưng nghĩ đây là kỳ nghỉ riêng tư của 2 đứa nên lại thôi. Cơ mà đến tối hôm ấy, khi chúng tôi đang chuẩn bị đi đến khúc cao trào lãng mạn, thì tự dưng vợ cuống lên đòi tắt đèn. Tôi bảo tối quá thì nhìn làm sao được, nhưng vợ nằng nặc không chịu nghe.

Khúc đó là tôi thấy cấn cấn rồi, nên bỗng nhiên cụt hứng không thể tiếp tục làm gì được nữa. Tôi ra ngoài ban công hút thuốc. Còn vợ giận dỗi quay vào nhà tắm. Lúc đi loanh quanh chỗ bể bơi, tôi vô tình nhìn thấy lưng vợ có một hình xăm nhỏ. Từ hồi yêu nhau đến giờ tôi chưa từng phát hiện ra, nhưng rồi đầu tôi chợt cháy bùng lên như đống lửa, nhận ra hình xăm ấy giống y hệt cái trên lưng người bạn thân của vợ!

Họ cùng nghỉ dưỡng ở một chỗ, cùng xăm hình mặt trăng ở vị trí thắt lưng. Tôi linh cảm có gì đó khác lạ nên đợi vợ tắm xong liền hỏi ngay lập tức. Vợ lúng túng hoảng sợ khi biết tôi đã trông thấy hình xăm. Nghĩ không thể che giấu thêm nên cô ấy thú nhận đó là bằng chứng khi xưa đã từng yêu người bạn khác giới!

Nghe vợ kể đến đâu là đầu tôi ong ong đến đó. Thế mà cô ấy không hề nói gì với tôi, trong đám cưới còn khẳng định 2 người chỉ là bạn thân chứ chưa từng vượt qua giới hạn! Vợ thừa nhận đã nói dối tôi, vì cô ấy sợ tôi ghen với cậu bạn ấy, sợ mất bạn mất cả chồng. Rõ ràng cô ấy biết mối quan hệ của mình với bạn thân khác giới là nhạy cảm, nhưng cô ấy vẫn duy trì liên lạc với cậu ta, và họ tiếp tục ở gần nhau như không có chuyện gì.

Cơn tự ái của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi lớn tiếng với vợ, gào lên hỏi cô ấy: "Vậy anh là cái gì trong mắt em?". Cô ấy bật khóc khiến tôi xót xa, nhưng thực sự cứ nghĩ đến chuyện vợ mình từng yêu đương với bạn thân là tôi thấy khó chịu vô cùng. Dù vợ có cúi đầu xin lỗi, thề thốt rằng chia tay xong là họ không lưu luyến tình cảm gì với nhau, nhưng tôi không thể tin được một lời nào cả.

Thà vợ cứ thành thật với tôi ngay từ đầu, có khi tôi không thấy tổn thương thất vọng như hiện tại. Giờ thì tuần trăng mật biến thành cơn ác mộng. Phải làm sao tôi mới tha thứ được cho vợ đây?...

Chia sẻ