Bí mật phía sau mối tình Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh

,
Chia sẻ

Trần Bảo Sơn tiết lộ về lần gặp gỡ lương duyên giữa anh và Ánh cùng những quan điểm về mối tình chân dài - đại gia người ta gán ghép cho vợ chồng anh.

Được coi là đôi vợ chồng đại gia và quyền lực nhất trong showbiz Việt, Trần Bảo Sơn – Trương Ngọc Ánh khiến không ít người tò mò. Một số cho rằng, đám cưới của họ là kết quả của một mối tình đẹp như mơ giữa "trai anh hùng, gái thuyền quyên" nhưng những người đa nghĩ lại phán xét đó là chuyện tình chân dài – đại gia, đến với nhau bởi sự đánh đổi và hợp tác. Trần Bảo Sơn đã có những phút trải lòng về tình yêu, hạnh phúc và bật mí về mối tình với người vợ xinh đẹp của mình.
 
Nói về vợ chồng Trần Bảo Sơn – Trương Ngọc Ánh, nhiều người vẫn truyền tai nhau, ấy là tình yêu chân dài – đại gia, hai người đến với nhau, một vì tiền, một vì danh tiếng. Anh nói sao khi nghe những lời như thế?

Tôi cũng chẳng biết nói sao. Đó là suy nghĩ của mỗi người, tôi không thể điều khiển hay ngăn cấm. Có điều, chắc chắn chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu. Tôi tin Ánh và cô ấy cũng tin tôi. Chính niềm tin đã cho chúng tôi giữ trọn vẹn hạnh phúc suốt 5 năm qua.

Nếu nói Ánh đến với tôi vì tiền thì rất nực cười. Ánh có sắc, có tài, cô ấy có thừa điều kiện để tạo dựng cho mình một cơ nghiệp từ các hoạt động nghệ thuật. Còn tôi, danh tiếng đâu phải là điều gì quan trọng. Nếu mê danh tiếng, tôi đã đóng phim từ lâu.
 
 



Trước kia, anh được biết đến vì là chồng của Trương Ngọc Ánh. Giờ anh đã là nghệ sĩ, mà lại là nghệ sĩ có tiếng, có cả danh và tiền, cả sự ngưỡng mộ và khao khát của bao nhiêu cô gái đẹp. Quan hệ vợ chồng anh thay đổi như thế nào sau sự kiện “một bước lên sao” của anh?

Không ai nói trước được chuyện tình cảm của mình sẽ như thế nào. Có thể hôm nay còn yêu đấy song mai đã khác nhưng cũng có thể hôm nay là chông gai, mai lại là hạnh phúc. Tôi không dám nói tình yêu của mình là vĩnh cửu mà chỉ sống với hiện tại và cố gắng bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình.
 



Còn chuyện người ta bảo tôi giờ đã là nghệ sĩ, sẽ gặp nhiều cô gái đẹp mà dễ thay lòng đổi dạ thì không có. Thứ nhất là vì trước đây tôi cũng đã quen nhiều người đẹp, nếu có hư, đã hư từ lâu. Tôi không còn non đến mức không biết đâu là bẫy hoặc lơ ngơ đến mức biết là bẫy mà cứ xông vào Thứ hai là vì, tôi không hẳn thích phụ nữ vì họ đẹp. Thật lòng nhé, đẹp chỉ để ngắm thôi, chứ không phải để yêu. Tôi thích phụ nữ có duyên.


Thế mà nhiều người vẫn cho rằng, với anh, Trương Ngọc Ánh là một món đồ trang sức?

Không phủ nhận vợ đẹp, tôi hãnh diện, vợ tài giỏi, tôi tự hào. Nhưng điều ấy không quan trọng bằng việc nhờ có Ánh, tôi hết cảm giác cô đơn. Mà nói chính xác hơn, có Ánh, cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc.

Trước kia, tôi đã là kẻ từng trải, giao du và quan hệ bên ngoài không ít. Tôi gặp tất cả các dạng người, trải qua cả khó khăn lẫn hạnh phúc nhưng cảm giác được làm chồng, làm cha, chỉ đến khi gặp Ánh tôi mới nếm trải.

Anh đến với Trương Ngọc Ánh như thế nào?

Nói ra thì người ta kêu xạo vì ít ai tin lại có mối lương duyên đến thế. Trước kia tôi có biết Ánh là người mẫu nổi tiếng nhưng không ấn tượng nhiều. Ngày về nước, tôi cũng có gặp gỡ một số người đẹp. Tôi gặp Ánh trong lần tôi đi xem thời trang với một… người đẹp khác.

Lúc tôi và cô gái kia đi vào nơi diễn thời trang thì gặp Ánh đi ra. Ánh mặc một cái áo màu hồng, juyp màu hồng và bước đi tưng tưng, mặt hơi nghếch, mắt không nhìn ai. Ngay lúc ấy, trong đầu tôi đã có suy nghĩ, cô gái này sẽ là vợ mình. Không ngờ sau đó chúng tôi lấy nhau thật.
 
 
Sau đó, anh đến với vợ vì thôi thúc “phải chinh phục được cô gái tưng tưng đó” hay vì sự tình cờ?

Nếu có cái thôi thúc như bạn nói thì tôi đã không gọi mối tình của mình là định mệnh. Chúng tôi vô tình quen nhau vì tôi cũng có khá nhiều quan hệ trong giới nghệ sĩ. Quen nhau rồi tiến tới hôn nhâu, cũng trong khoảng 2 năm sau đó.

Là con 1 trong một gia đình giàu có, khi anh quyết định cưới vợ - mà lại là cô vợ nghệ sĩ, cũng không còn trẻ trung nữa, thái độ của cha mẹ anh ra sao?

Ngày chúng tôi lấy nhau, Ánh 28 tuổi, chỉ gọi là hơi dừ ở Việt Nam chứ ở Mỹ, con gái hơn 30 tuổi mới lấy chồng là chuyện bình thường. Còn nghệ sĩ thì mẹ tôi không quan tâm. Mỗi người một nghề, nghệ sĩ cùng là nghề chứ đâu có gì khác người mà phải xét nét.
 



Nói ra chuyện này cũng chẳng hay ho gì nhưng nó là quá khứ của tôi, tôi không muốn giấu vợ. Trước khi gặp Ánh, tôi cũng chơi bời nhiều, cũng nay cô này, mai cô khác và chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ phải có trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Tôi chỉ thích sống một mình, không ràng buộc, không lo lắng. Mẹ tôi không vui nhưng cũng không cấm quyết định của con trai. Bà chỉ mong có cháu nội để chăm sóc.

Khi tôi cưới Ánh, gia đình tôi như bắt phải vàng. Chính tôi và mẹ đều không tin tôi lại thay đổi nhanh đến thế. Mẹ tôi chào đón Ánh, yêu thương và chăm lo cho Ánh không khác gì con ruột.

Một người phụ nữ giàu có lẽ nào lại dễ dàng đón nhận con dâu như vậy. Chính trong “Giao lộ định mệnh”, nhân vật Mạnh của anh cũng được mẹ giáo huấn một bài về sự cảnh giác với những cô gái đẹp đó thôi. Họ lấy mình, ai dám chắc đã vì tình yêu?

Tôi không rõ mẹ tôi có lo chuyện đó không nhưng nếu có thì đó cũng là chuyện bình thường. Ai có con mà chẳng xót, chẳng muốn tìm cho con một người vợ tốt nhất.

Đến giờ, tôi cũng không hỏi mẹ về nỗi lo ngày ấy nhưng ngay từ đầu, mẹ tôi đã gần gũi và quý Ánh. Cũng có thể vì Ánh là con gái Bắc, khéo léo, biết lễ nghĩa, biết cách chăm sóc mọi người. Đến giờ, sau 5 năm, tình cảm mẹ chồng – nàng dâu của hai người vẫn tốt, chưa bao giờ xảy ra xung đột. Cứ vài tháng mẹ tôi lại bay về Việt Nam thăm con cháu và thường xuyên gửi đồ về cho Ánh. Quần áo của Ánh và Bảo Tiên cũng đa số đều do bà nội gửi từ nước ngoài về.

Nghe nói anh chị đang có kế hoạch sinh thêm em bé?

Hai vợ chồng tôi dự định sẽ sinh em bé vào năm 2012, là năm Thìn để trùng tuổi với Ánh. Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch thì gia đình tôi sẽ có 2 Tí (Trần Bảo Sơn và con gái đầu lòng –pv) và 2 Thìn. Chúng tôi không mê tín gì đâu nhưng thấy có sự trùng hợp như vậy cũng hay.
 



Bé đầu đã là con gái, anh có mong một bé trai để nối dõi dòng tộc?

Tôi thích con gái và mong bé tiếp theo cũng là con gái. Là con 1, tôi được cưng chiều nhưng đôi khi rất cô đơn. Tôi luôn mơ có những cô em gái để chăm sóc mà không được. Giờ có con, tôi cũng chỉ thích con gái để thỏa cái mơ ước ngày nào. Hơn nữa, tôi cũng thích có thêm con gái và nhìn thấy bé lớn lên dễ thương như mẹ Ánh.

Còn chuyện nối dõi dòng tộc như quan niệm truyền thống của người Việt Nam?

Có lẽ chuyện đó phải đợi đến khi tôi kiếm… vợ khác (cười lớn) 
Theo 2sao
Chia sẻ