Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Hư Trúc và Mộng Cô, hai con người tưởng chừng như khác biệt, lại nên duyên chỉ sau ba lần gặp gỡ ngắn ngủi.

Điều gì đã khiến nàng công chúa Tây Hạ si mê chàng tiểu tăng Thiếu Lâm đến vậy? Bí mật được hé lộ qua lời của chính Đoàn Dự.

Bí ẩn đằng sau mối tình sét đánh của Mộng Cô và Hư Trúc

Năm 24 tuổi, Hư Trúc cùng sư phụ xuống núi phát thiếp mời, tình cờ may mắn giải được Trân Lung kỳ trận của Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Nhờ vậy, chàng không cần làm đệ tử Thiếu Lâm nữa mà trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của chưởng môn Tiêu Dao phái Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử chê Hư Trúc tu luyện quá chậm nên đã truyền 70 năm công lực cho chàng, quả là khởi đầu với nội lực cực mạnh. Sau đó, Vô Nhai Tử lại truyền ngôi chưởng môn cho Hư Trúc, chàng chỉ nói mình chẳng muốn gì cả, đều là do họ ép buộc.

Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?- Ảnh 1.

Năm 24 tuổi, Hư Trúc cùng sư phụ xuống núi phát thiếp mời, tình cờ may mắn giải được Trân Lung kỳ trận của Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, khi đi tìm trưởng bối Tiêu Dao phái, Hư Trúc tình cờ gặp Thiên Sơn Đồng Lão đang bị truy sát. Bản tính Hư Trúc là người sẵn sàng xả thân vì nghĩa, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nên chàng đã cứu Đồng Lão và được bà yêu mến. Nhưng đối với một đệ tử Phật môn, đây không phải là chuyện tốt. Thiên Sơn Đồng Lão là một nhân vật phản diện nổi tiếng trong Thiên Long Bát Bộ, bà tàn nhẫn, xảo quyệt, tính tình thất thường. Dù Hư Trúc cứu bà, nhưng bà lại không ưa vẻ chính phái của chàng, tìm mọi cách lôi kéo Hư Trúc "sa ngã".

Để trốn tránh sự truy sát của Lý Thu Thủy, Hư Trúc và Đồng Lão trốn trong hầm băng của hoàng cung Tây Hạ. Đồng Lão muốn Hư Trúc phá giới nên vào lúc nửa đêm đã đưa công chúa Tây Hạ Lý Thanh Lộ, tức Mộng Cô, đến bên cạnh Hư Trúc. Niềm tin vào Phật pháp của Hư Trúc rất kiên định, nhưng thân thể lại "thành thật", cuối cùng chàng không giữ được mình mà phá giới. Tại sao Thiên Sơn Đồng Lão nhất định phải đưa Mộng Cô đến bên Hư Trúc? Đó là bởi lòng hiếu thắng của Đồng Lão.

Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?- Ảnh 2.

Sau đó, khi đi tìm trưởng bối Tiêu Dao phái, Hư Trúc tình cờ gặp Thiên Sơn Đồng Lão đang bị truy sát. (Ảnh: Sohu)

Năm xưa, bà và sư muội Lý Thu Thủy cùng yêu Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử tuy biết nhưng vẫn luôn lưỡng lự trước hai người, cuối cùng khiến Đồng Lão và Lý Thu Thủy trở mặt thành thù. Vô Nhai Tử đã làm lỡ nửa đời người của Đồng Lão, nhưng lại không kiên quyết chọn bà. Món nợ này chắc chắn không thể trốn tránh, Vô Nhai Tử không muốn chọn Đồng Lão, vậy đệ tử của ông là Hư Trúc đừng hòng thoát khỏi tay bà!

Nói về Mộng Cô, trước khi đến với Hư Trúc, nàng là công chúa Tây Hạ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Một công chúa như vậy muốn chọn phò mã dễ như trở bàn tay, chỉ cần Mộng Cô muốn, anh tài thiên hạ đều có thể để nàng lựa chọn. Vậy Hư Trúc là ai?

Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?- Ảnh 3.

Hư Trúc có tướng mạo tầm thường nhưng lại khiến công chúa Tây Hạ si mê. (Ảnh: Sohu)

Một tiểu tăng vô danh từ Thiếu Lâm tự, tuy sau này trở thành chưởng môn Tiêu Dao phái nhưng bản tính chất phác, có phần nhạt nhẽo thì không thể thay đổi. Vấn đề là Hư Trúc còn không đẹp trai, trong truyện miêu tả chàng là "rậm rạp mày râu, tai vểnh", ngay cả sư phụ Vô Nhai Tử cũng chê Hư Trúc tướng mạo tầm thường. Làm sao có thể xứng với công chúa Tây Hạ?

Nhưng, Hư Trúc lại có bản lĩnh, tính cả lần ở hầm băng, chàng và Mộng Cô chỉ gặp nhau ba lần mà đã khiến nàng si mê chàng. Ngay cả khi gặp được Hư Trúc, Mộng Cô vẫn không hề chê bai, ngược lại còn thúc giục chàng thành hôn. Chắc hẳn những chàng trai tuấn tú từ phương xa đến để chiêm ngưỡng dung nhan Mộng Cô đều khóc ròng, gặp phải một công chúa có gu thẩm mỹ đặc biệt như vậy, họ cũng đành bó tay.

Câu trả lời đến từ Đoàn Dự

Vậy tại sao Mộng Cô lại si mê Hư Trúc đến vậy? Kim Dung đã mượn lời Đoàn Dự để nói rõ đáp án. Đoàn Dự từng cho rằng mình yêu Vương Ngữ Yên. Thế nhưng, sau đó Vương Ngữ Yên lại biết rằng Đoàn Dự thực chất là si mê bức tượng bằng ngọc của Vô Nhai Tử, gán ghép vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng với những ảo tưởng tốt đẹp trong lòng.

Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?- Ảnh 4.

Đoàn Dự từng cho rằng mình yêu Vương Ngữ Yên nhưng thực chất chỉ là si mê bức tượng ngọc của Vô Nhai Tử có nét giống nàng mà thôi. (Ảnh: Sohu)

Có lẽ do tà niệm trong lòng, Vương Ngữ Yên đã đập vỡ bức tượng. Khi Đoàn Dự trở về thấy mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, chàng vô cùng thất vọng. Nhưng sau đó chàng bỗng tỉnh ngộ, Vô Lượng sơn động này quả thật không phải nơi người ta nên ở.

Bí mật mối tình sét đánh Mộng Cô và Hư Trúc: Chỉ 3 lần gặp, sao nàng công chúa lại si mê chàng tiểu tăng?- Ảnh 5.

Hư Trúc và Mộng Cô nên duyên chỉ sau ba lần gặp gỡ ngắn ngủi. (Ảnh: Sohu)

Có lẽ tình huống này cũng tương tự với Mộng Cô, nàng nói yêu Hư Trúc, nhưng thực chất chỉ là yêu chính tâm ma của mình. Ba lần gặp gỡ giữa Mộng Cô và Hư Trúc chỉ là hai người vô cùng vui vẻ với nhau, lời nói ôn nhu, nhưng lại không biết đối phương là ai, tướng mạo ra sao. Chính vì không thể gặp được nhau nên mới ngày đêm mong nhớ, dùng trí tưởng tượng để vẽ nên hình ảnh hoàn hảo nhất về đối phương. Mộng Cô có lẽ đã yêu cái hình tượng hoàn mỹ đó, nhưng may mắn là Hư Trúc không phải người xấu, hai người ở bên nhau chắc chắn hạnh phúc sẽ lâu bền.

Tổng hợp

Chia sẻ