Bi kịch vì khát đứa con trai

,
Chia sẻ

Lấy vợ được 3 năm, sinh liền 2 đứa con nhưng toàn gái. Oái oăm thay cả gia đình Thuấn đều khát con trai.

Ngày Tết, họ hàng đi chơi, thấy bé trai thì mừng tuổi, bé gái thì ngoảnh mặt làm ngơ. Hai đứa con gái khiến Thuấn dù là đích tôn của dòng họ vẫn phải ngồi chiếu dưới. Quá tam ba bận, nhưng cái bận ba này cũng sinh ra một cô bé. Thuấn mệt mỏi quá.

Khát khao muốn có một đứa con trai khiến Thuấn ngoại tình. Cái cô Liên quê mùa, trinh nguyên và tin người lắm. Tin đến nỗi khi có con với Thuấn rồi, cô vẫn một mực tin Thuấn trai tơ, cũng khát khao hạnh phúc có một đứa con như bất cứ một người đàn ông khác.

Khát khao muốn có một đứa con trai khiến Thuấn ngoại tình

Từ ý định chỉ kiếm đứa con trai, Thuấn càng ngày càng yêu Liên. Liên không đòi hỏi gì cả khi Thuấn đã đáp ứng đầy đủ những gì cô cần. Một căn nhà nhỏ xinh xắn với mọi đồ dùng thiết yếu, một tình yêu bao la mà sau mỗi giờ đi làm về, Liên được hưởng ở Thuấn trọn vẹn.

Thuấn quan tâm đến Liên nhiều lắm và hồi hộp chờ đợi tin về đứa con đầu lòng của mình. Ngày biết Liên mang thai bé trai, Thuấn đã nhảy lên như một đứa trẻ. Bỏ Liên ở nhà, Thuấn đi gặp bạn bè nhậu nhẹt để thỏa cái khát khao mà lâu nay mong đợi, thỏa cái niềm vui cứ dâng trào trong lòng.

Trở về với vợ khi đã say mèm, Thuấn nói nhiều vô kể. Trong lúc say, Thuấn đã nói về thằng cu, một thằng con trai sẽ chào đời để nối dõi tông đường, để Thuấn được ngồi chiếu trên với họ hàng, cho bẽ mặt những đứa cứ chửi Thuấn là không biết đẻ. Rồi Thuấn chìm vào giấc ngủ để mặc vợ đờ đẫn với những lời mà chồng vừa nói ra.

Bán tín, bán nghi, ngay sau hôm đó, vợ Thuấn đã theo dõi Thuấn. Vợ Thuấn bàng hoàng phát hiện ra tình nhân của chồng. Cô giả bộ vào nói chuyện với Liên. Vốn tin người, Liên kể về người đàn ông mà bấy lâu cô mong ước, về người đàn ông chăm sóc mẹ con cô tận tình chu đáo với lời hứa sẽ kết hôn vào một vài ngày tới, về đứa con trai sắp chào đời đã mang đến niềm vui tột cùng cho Thuấn.

Vợ Thuấn trở về, kéo một số anh em bạn bè đến đánh ghen. Cô không bảo cho mọi người biết Liên đang có thai nên mọi người cứ nhè vào mặt, vào bụng Liên mà đấm mà đánh

Vợ Thuấn trở về, kéo một số anh em bạn bè đến đánh ghen. Cô không bảo cho mọi người biết Liên đang có thai nên mọi người cứ nhè vào mặt, vào bụng Liên mà đấm mà đánh. Không hiểu chuyện gì nhưng để cứu đứa con, Liên đã hết sức van xin. Cô cố gắng tránh những cú đấm, đá vào bụng nhưng không được. Cô chỉ biết nằm ôm bụng mà khóc.

Thấy đã thỏa cơn tức giận, vợ Thuấn ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đến lúc này, mọi người mới thấy dưới chân Liên đầy máu. Vợ Thuấn và mọi người bỏ về, để mặc Liên nằm sõng soài dưới đất. Trước khi về, vợ Thuấn còn chửi: Cho đáng đời kẻ chiếm đoạt chồng bà. Liên lúc này mới vỡ òa, cô chỉ kịp bấm số điện thoại quen thuộc của Thuấn.

Thuấn đưa Liên đi viện, cái thai không thể giữ được và tai hoạ hơn, từ nay Liên cũng không thể sinh con được nữa. Người nhà của Liên biết chuyện cũng vác dao, vác gậy đến nhà Thuấn. Lúc đó chỉ có mình vợ Thuấn và ba đứa con nhỏ ở nhà. Anh trai Liên đã nhảy vào định đâm vào tay vợ Thuấn để đe dọa, nhưng không may, anh trai Liên trượt chân khiến cho mũi dao đâm thẳng vào tim vợ Thuấn.

Thuấn nghe tin chạy về thì vợ Thuấn đã tắt thở, nằm trên vũng máu. Ba đứa con thơ dại hết khóc mẹ rồi lại ngơ ngác nhìn bố. Nhìn những ngón tay nhỏ nhắc ngập trong máu của con khiến Thuấn rùng mình, đau xót.

Anh trai Liên ngay sau đó đã đi tự thú nhưng mọi việc không thể cứu vãn được. Vì sự thèm muốn con trai của Thuấn đã khiến cho gia đình tan nát, người vợ hiền đã bị chết, người con gái ngây thơ tin người không được làm mẹ, đứa con trai chưa kịp chào đời đã xa lìa cuộc sống. Đau đớn hơn là ba đứa con gái nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời, chúng chẳng làm gì nên tội nhưng đã phải hứng chịu những sự lừa gạt, trả thù đau xót khi chúng chưa hiểu gì về cuộc sống.
 
Theo Tuổi trẻ thủ đô
Chia sẻ