Bi kịch lớn nhất của một gia đình, chính là khi cha mẹ "VUNG TAY QUÁ TRÁN" ở vấn đề này!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Gia đình là bến cảng, không phải chiếc thuyền chỉ một người chèo còn cả nhà ngồi hưởng.

Có người hỏi: "Cha mẹ có thể che chở cho con được bao nhiêu sóng gió trong đời?". Câu trả lời được đồng tình nhất: "Có thể che một lúc, nhưng không thể che cả đời".

Từng có một câu chuyện ngụ ngôn: người cha lấy cả núi vàng núi bạc trải dưới chân con trai, cuối cùng đứa con vẫn chết đói ngay trước cửa nhà mình. Cả đời gian khổ, cha đã gánh thay. Nhưng số phận không vì thế mà bỏ qua, trái lại còn trả đòn nặng nề hơn.

Nghe thì vô lý, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy đáng sợ: lỗi là ở con không biết phấn đấu, hay do cha mẹ quá nuông chiều?

Bi kịch lớn nhất của một gia đình, chính là khi cha mẹ

Ảnh minh hoạ

"Nuông chiều" biến con thành người "lớn xác" nhưng trẻ con về tâm lý

Rất nhiều cha mẹ miệng nói không muốn chiều con, nhưng lại lo liệu từ công việc, hôn nhân, vay mượn cho đến chuyện ăn mặc. Kết quả là sinh ra những "người khổng lồ sơ sinh":

30 tuổi đi thuê nhà còn phải hỏi mẹ có an toàn không.

28 tuổi giận dỗi là xách vali về nhà bố mẹ, nằm dài xem phim như trẻ con.

35 tuổi lương cả triệu nhưng mua nhà vẫn chìa tay xin tiền cha mẹ.

Bên ngoài là người trưởng thành, nhưng bên trong chưa đủ 18. Ăn nhờ, nghĩ nhờ, sống nhờ. Đó không phải hiếu thuận, mà là "phiên bản cao cấp của ăn bám".

Cha mẹ nuôi con, không phải là bế từng bước, mà là biết buông tay: để con ngã, để con tự đứng lên, rồi chỉ cần vỗ vai: "Con thử lại đi".

Đời là của con, cha mẹ chỉ có thể đồng hành đoạn đầu. Nếu 60 tuổi vẫn phải làm bảo mẫu, làm "ngân hàng di động" cho con 30 tuổi, thì đó không còn là tình yêu, mà là thất bại giáo dục.

Cần phân biệt rõ yêu thương và nuông chiều

Yêu thương: là trao cho con điều con cần để trưởng thành – kỹ năng, giá trị sống, cơ hội tự lập. Nuông chiều: là thỏa mãn mọi mong muốn nhất thời của con, bất kể đúng sai, lợi hại.

Ví dụ: Con muốn ăn kẹo trước giờ cơm" yêu thương là giải thích và kiên quyết từ chối, nuông chiều là chiều theo để con không khóc.

Đặt câu hỏi "Cái này có giúp con tự lập không?"

Mỗi khi muốn can thiệp hay hỗ trợ con, cha mẹ nên tự hỏi:

Việc mình làm thay con có giúp con mạnh mẽ hơn không?

Nếu mình rút lui, con có học được điều gì không?

Nếu câu trả lời là "Không", thì hành động đó có nguy cơ là nuông chiều chứ không phải yêu thương.

Cho con quyền được trải nghiệm khó khăn

Yêu thương không có nghĩa là dọn sạch chông gai. Trẻ cần được:

Tự lo một bữa cơm, tự quản lý tiền tiêu vặt.

Tự giải quyết mâu thuẫn bạn bè, thay vì lúc nào cũng có cha mẹ "ra mặt".

Tự thất bại và rút ra bài học, thay vì luôn có người cứu.

Cha mẹ chỉ cần đứng sau làm "điểm tựa", không phải "người thay thế".

Thống nhất nguyên tắc trong gia đình

Nhiều khi, mẹ thì cứng rắn còn bố thì "thương con quá" mà chiều. Hoặc ngược lại. Sự mâu thuẫn này khiến con lợi dụng khe hở. Cách tốt nhất là cha mẹ cùng ngồi lại, thống nhất giới hạn: chuyện gì có thể giúp, chuyện gì phải để con tự làm.

Biết nói "không" và giải thích lý do

Tình yêu thực sự đôi khi phải đi kèm sự từ chối. Khi con đòi hỏi vô lý, hãy dứt khoát nói "không", đồng thời giải thích để con hiểu.

Một lời "không" hợp lý có giá trị giáo dục hơn hàng chục lần "có" dễ dãi.

Đầu tư vào kỹ năng, không chỉ vật chất

Nhiều cha mẹ nghĩ yêu thương là cho con nhiều tiền, nhiều đồ đẹp. Thực ra, điều con cần hơn là:

Kỹ năng tự chăm sóc bản thân.

Kỹ năng quản lý cảm xúc.

Khả năng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Đây mới là hành trang giúp con sống hạnh phúc khi không còn cha mẹ kề bên.

Gia đình hạnh phúc nhất là khi…

Không phải khi cha mẹ hy sinh đến kiệt sức, mà là:

Con có khả năng lo cho mình, cha mẹ yên tâm hưởng thụ tuổi già.

Cha mẹ về hưu vẫn được sống tự do, vui thú cùng bạn bè.

Mọi người hỗ trợ nhau, nhưng không ai là gánh nặng của ai.

Gia đình là bến cảng, không phải chiếc thuyền chỉ một người chèo còn cả nhà ngồi hưởng.

Cha mẹ, xin đừng để tình thương trở thành sợi dây trói buộc, làm con mất đi năng lực trưởng thành. Con cái, cũng đừng xem tình yêu của cha mẹ như "máy rút tiền" hay "dịch vụ trọn gói miễn phí".

Một gia đình hạnh phúc là khi mọi người đều mạnh mẽ, nhưng vẫn gắn kết; đều độc lập, nhưng luôn sẵn sàng nương tựa.

Nếu cha mẹ không buông tay, con sẽ chẳng bao giờ học cách bay.

Nếu con không tự lập, cả đời này cũng không thể thực sự trưởng thành.

Chia sẻ