Bi kịch của hai đệ nhất mỹ nữ hải ngoại: Người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp

Tùng Ninh,
Chia sẻ

Ngọc Lan và Kim Ngân đều từng nổi tiếng bậc nhất nhưng lại có số phận bi thương khiến nhiều người xót xa.

Trong những năm thập niên 80, 90, thị trường âm nhạc hải ngoại vô cùng sôi động và là cái nôi đào tạo, gây dựng tên tuổi, danh tiếng cho nhiều ca sĩ, danh ca. 

Đặc biệt, tại hải ngoại có rất nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp, sở hữu nhan sắc lẫn giọng hát ấn tượng, được công chúng say mê.

Trong số đó có hai nữ ca sĩ từng nổi tiếng bậc nhất, được xếp vào hàng mỹ nữ, nhưng số phận lại bi kịch, khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Ngọc Lan: Bị bệnh hiểm nghèo hiếm gặp dẫn tới mù lòa, ra đi khi chưa kịp sinh con

Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang và định cư tại Mỹ từ năm 1980. Sau khi trải qua nhiều công việc tay chân với đồng lương ít ỏi, Ngọc Lan bắt đầu đi hát và được nhạc sĩ Duy Quang giới thiệu tới hát tại một số phòng trà, quán cà phê nhạc.

Từ đây, Ngọc Lan dần nổi tiếng và vụt sáng như một hiện tượng độc đáo. Cô liên tục được các trung tâm băng đĩa mời thu âm, hợp tác và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn.

Ngọc Lan gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát đẹp, trong sáng, ngọt ngào, man mác buồn và nhẹ tựa mây khói. Cô cũng sở hữu một nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp thuộc hàng đầu trong giới nữ nghệ sĩ hải ngoại lúc bấy giờ.

Không những vậy, Ngọc Lan còn theo đuổi một phong cách đầy nữ tính, nhẹ nhàng, khiến khán giả phải say đắm mỗi khi cô xuất hiện.

Nhờ hoạt động chăm chỉ, Ngọc Lan đã phát hành hàng trăm bản thu âm. Cô là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất và tiên phong trong việc làm MV tại hải ngoại.

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 2.

Ngọc Lan cũng được mời đi lưu diễn khắp nơi và trở thành nữ ca sĩ giữ top 1 trong 4 năm liên tiếp (từ 1987) tại làng nhạc hải ngoại.

Đáng kể đến là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của Ngọc Lan tại Sydney và Melbourne, Úc năm 1990. Một tờ báo từng viết:

"Qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, 2 thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ.

Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả, hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Bankstown Town Hall (Sydney).

Tại Melbourne, hơn 1500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn. Hơn 300 khán giả phải ra về vì Hall không còn sức chứa.

Có thể nói nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên "lịch sử" vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đây là show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan".

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 3.

Giữa lúc thăng hoa nhất và đứng trên đỉnh cao danh vọng, Ngọc Lan bất ngờ đổ bệnh. Cô bị mắc bệnh đa xơ cứng, một loại bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, khiến người bệnh bị hủy hoại tế bào thần kinh trong não và hỏng tủy sống.

Từ một mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất, gây vũ bão trên khắp các sân khấu, Ngọc Lan buộc phải tạm dừng ca hát để điều trị bệnh. Sức khỏe của cô ngày một yếu đi và thị lực giảm sút, đầu óc không còn tỉnh táo.

Trong những lần xuất hiện cuối cùng trên sân khấu, Ngọc Lan không còn nhìn thấy đường, phải nhờ một người dìu lên biểu diễn. Cô bị một số khán giả hiểu lầm và buông lời gièm pha. Nghệ sĩ Chí Tài kể lại:

"Tôi thấy buồn cho Ngọc Lan lắm. Nghệ sĩ lúc nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra.

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 4.

Thời điểm đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu rất khó chịu, trêu chọc. Tôi đứng đàn cho Ngọc Lan mà xót lắm.

Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính tôi là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào. Tôi nói ra không phải để kể công gì nhưng tôi thực lòng quý mến một người nghệ sĩ tài năng như vậy. Tôi chỉ làm với ý nghĩ đó, chứ không cố show off cho người ta thấy mình ga lăng hay như thế nào.

Tôi cứ dìu Ngọc Lan như thế ở rất nhiều show. Đến giờ nhắc lại tôi vẫn rưng rưng nước mắt".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh thì tiết lộ: "Tôi vừa vào hậu trường thì thấy chị Ngọc Lan đã ngồi đó rồi. Tôi hết hồn thốt lên: "Chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy?".

Mặt chị ấy lấm lem, như một người hề. Môi son chị ấy đánh loang ra ngoài, mắt kẻ loang lổ, lem tùm lum.

Khi thấy chị Ngọc Lan như vậy, tôi thương lắm. Tôi không hề biết chuyện chị ấy bị bệnh, không nhìn thấy gì nữa. Chị Ngọc Lan chỉ cười đượm buồn rồi nói: "Vì Ngọc Lan không thấy đường nên không make up được".

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 5.

Tôi liền ngồi lại chùi mặt cho chị ấy rồi đánh son, kẻ mắt, make up lại để chị ấy lên sân khấu.

Đêm đó chị Ngọc Lan lên hát, mọi người phải rớt nước mắt vì thương chị ấy. Người ta phải đưa chị ấy lên sân khấu, đứng một chỗ hát. Hát xong lại có người dìu chị ấy xuống.

Khán giả lúc đó không biết chị ấy bị bệnh vì họ chỉ thấy những gì huy hoàng của một người nghệ sĩ trên sân khấu thôi, không biết chuyện đằng sau hậu trường. Hồi ấy cũng chưa có mạng xã hội như bây giờ nên thông tin không lan truyền. Bản thân chị Ngọc Lan cũng giấu, không muốn cho ai biết.

Dù không biết chị Ngọc Lan bị bệnh, nhưng khi chị ấy cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra chị ấy không còn như xưa.

Chị ấy vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Chị ấy hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, rất tội nghiệp.

Nghệ sĩ chúng tôi ngồi dưới nghe mà khóc vì thương chị ấy. Cuộc đời nghệ sĩ quá thảm thương, đang từ đỉnh cao chót vót lại bị như thế. Từ bầu show tới anh chị em nghệ sĩ đều rất thương chị Ngọc Lan".

Sau một thời gian đau đớn chống chọi bệnh tật, Ngọc Lan đã qua đời ở tuổi 44, khi tên tuổi còn đang ở đỉnh cao, khiến ai cũng khóc thương, tiếc nuối. 

Kim Ngân: Đi lang thang, hóa điên vì bị cưỡng hiếp, đẻ rơi và bị lấy mất con trai

Kim Ngân sinh năm 1963, từng được biết đến là một ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại trong giai đoạn đầu thập niên 80.

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 6.

Kim Ngân sang Mỹ năm 1975 cùng với gia đình. Tại đây, cô gặp nhạc sĩ Trường Hải và được ông nhận làm con nuôi. Ngay lập tức, cô được cha nuôi lăng xê và trở nên nổi tiếng nhanh chóng.

Kim Ngân sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và đầy quyến rũ, xứng đáng thuộc hàng mỹ nhân. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc của Kim Ngân: "Đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt".

Không những vậy, Kim Ngân còn có lối trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa, như một làn gió mới khuấy động làng nhạc hải ngoại khi ấy đang bị thống trị bởi những bản nhạc trữ tình, buồn.

Nhờ đó, Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng và sở hữu mức cát xê cao ngất ngưởng. Nhạc sĩ Trung Nghĩa nói rằng: "Hơn 30 năm trước, các phòng trà ở hải ngoại chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo ngoài cửa là bán hết bàn, không cần biết là có cô diễn hôm đó hay không".

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 7.

Chính thành công và sự nổi tiếng đã khiến Kim Ngân sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, thường xuyên trễ giờ, không minh bạch về tiền bạc. Điều này khiến cô dần bị xa lánh, loại khỏi giới nghệ sĩ và âm nhạc tại hải ngoại.

Đời sống gia đình của Kim Ngân cũng gặp nhiều trục trặc, khiến cô phải chia tay chồng năm 30 tuổi, ngay đúng thời điểm sự nghiệp tuột dốc. Thời gian đầu, cô một mình nuôi hai con gái, nhưng rồi cả hai đều bỏ về ở với bố.

Liên tiếp những đổ vỡ, đau khổ ập đến khiến Kim Ngân nghiện ngập trong suốt một thời gian dài.

Cô bắt đầu bỏ nhà đi lang thang. Trong lúc này, Kim Ngân bị cưỡng hiếp và mang bầu một người con trai. Tuy nhiên, cô bị người ta đem con đi ngay khi sinh ra vì họ cho rằng cô không đủ khả năng nuôi con. Từ đó, Kim Ngân hóa điên, lúc tỉnh lúc mê, lúc dữ dằn.

Bi kịch của hai mỹ nữ đệ nhất hải ngoại, người bị mù, người hóa điên vì bị cưỡng hiếp - Ảnh 8.

Ban ngày, Kim Ngân lang thang khắp các con phố của người Việt tại Mỹ, ai động vào là chửi bới, gây gổ.

Tối đến, cô về ngủ vạ vật ở một góc công viên, trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ có một mảnh chăn mỏng để đắp, không mái che.

Gia đình Kim Ngân từng nhiều lần tới tìm cô và đem về nhà ở nhưng được vài hôm cô lại bỏ đi lang thang, không ai tìm thấy.

Chứng kiến hoàn cảnh Kim Ngân hiện tại, ai cũng phải xót xa cho số phận đầy bi kịch của một đệ nhất mỹ nữ năm xưa.

Chia sẻ