Bí hiểm chuyện vừa đẻ xong đã mất con tại bệnh viện?

,
Chia sẻ

Người dân huyện Văn Lâm, Hưng Yên đang xôn xao về câu chuyện một thai sản đến sinh con sau đó con bị "mất tích" ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vậy thực hư câu chuyện ra sao?

Ngày 18/2/2009, ông Đoàn Ngọc Long và ông Đỗ Văn Nhân (đều ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) có đơn gửi Công an phường Hàng Bông (Hà Nội) về việc bị mất cháu mới sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo đơn trình bày, ngày 15/2, chị Đỗ Ngọc Hằng (ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) vào Bệnh viện phụ sản Trung ương để sinh con. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón mẹ con chị Hằng về nhà thì chị Hằng nói đứa bé đã bị chết.
Gia đình xin cháu bé để đưa về mai táng, nhưng qua kiểm tra ở các khoa, xác định tối 15/2/2009, không có sản phụ nào tên là Đỗ Ngọc Hằng nhập viện chờ đẻ và không có trường hợp nào đẻ con bị chết. Gia đình đã xuống tận nhà xác để hỏi thì cũng nhận được câu trả lời là không có cháu bé nào bị chết ở bệnh viện vào ngày 15/2.

Không hiểu thực hư ra sao, gia đình ông Long và ông Nhân đã làm đơn gửi Công an phường Hàng Bông đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ để gia đình yên tâm. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Hàng Bông đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục phối hợp điều tra.

Để làm rõ thực hư câu chuyện, chúng tôi đã tìm về nhà người trình báo tìm hiểu vấn đề.

"Chửa trâu" 12 tháng mới đẻ?

Vẫn mang nỗi nghi ngờ, thắc mắc về chuyện mất đứa cháu trai mới sinh, ông Long, bố chồng của chị Hằng tỏ ra khá cởi mở cho biết câu chuyện nhà mình. Theo lời ông Long, Hằng và cậu con trai út của ông kết hôn từ năm 2007.

Cả nhà đều rất vui khi Hằng thông báo có mang và sẽ sinh một bé trai vào tháng 11/2008. Đến gần cuối tháng 11, Hằng xin phép công ty cho nghỉ đẻ. Nhưng đến ngày sinh, cả nhà ông Long mỏi mắt chờ đón cháu trai mà Hằng vẫn không chuyển dạ. 

Đã mang bầu đến tháng thứ... 12 và nhiều lần đến bệnh viện để khám mà thằng cu trong bụng Hằng vẫn... nhất định không chịu chào đời. Giải thích cho sự việc này, cả nhà cho rằng Hằng "chửa trâu" nên dù đã quá ngày mà vẫn chưa sinh con.

"Lo lắng cho trường hợp mang bầu hiếm hoi, gia đình tôi thường xuyên giục Hằng lên HN khám cho cẩn thận. Và Hằng cũng đi khám 2 lần/tuần" - ông Long nói. 

Mỗi lần Hằng đi khám về, cả nhà chỉ được nghe cô thông báo, thai nhi phát triển bình thường, tuy nhiên thằng cu vẫn không chịu "xuất đầu lộ diện". 

Mới đây, sau một lần đi khám về, Hằng cho gia đình biết: Bệnh viện hẹn cô đến ngày 16/2 phải lên bệnh viện để được cho uống thuốc và làm các xét nghiệm kích thích đẻ. 

Ngay trong tối 15/2, Hằng được chồng chở xe máy lên trước một ngày vì sợ ngày 16 là thứ hai đầu tuần sẽ tắc đường. Đến bệnh viện, Hằng bảo chồng về nhà đưa mẹ Hằng lên.

Anh chồng nghe lời vợ quay về nhà đón mẹ vợ, để lại Hằng một mình ở bệnh viện. Đến sáng hôm sau, cả nhà tá hỏa và đau đớn khi nghe Hằng gọi điện thoại về báo tin, đã sinh con nhưng cháu bé bị chết. 

Thực hư câu chuyện

Ngay trong buổi sáng 16/2, gia đình nhà Hằng và nhà chồng đã thuê xe ô tô lên Hà Nội. Vừa vào tới bệnh viện, cả nhà thấy Hằng nằm ngoài hành lang, bên cạnh là bộ quần áo của bệnh viện.

Cô con dâu gào khóc ầm ĩ khi nhìn thấy bố mẹ, chồng và các anh chị vào. Theo lời kể của Hằng với gia đình: Khi vào bệnh viện, cô gặp một người phụ nữ nói sẽ lo mọi thủ tục để cô vào sinh con trong bệnh viện với giá 1 triệu đồng. Tin lời người đàn bà kể trên, cô đưa hết giấy tờ, và tiền cho bà ta rồi sau đó không hay biết gì nữa, tỉnh dậy thấy mình đang nằm chơ vơ ở hành lang bệnh viện.

"Vẫn một mực tin tưởng những gì con dâu nói, nhưng tôi không dám đến gặp bệnh viện vì trong tay tôi không có một giấy tờ nào của bệnh viện cả, dù con dâu nó cứ lăn lộn, vật vã khóc lóc" - ông Long nói.

Ông Long và vợ một mực khẳng định con dâu có bầu thực sự vì "bụng nó cũng to hơn bình thường, lại đi khám thai suốt như vậy".

Cả nhà ông Long và nhà Hằng đã phải rồng rắn 9 người đưa Hằng lên bệnh viện để khám phụ khoa xem thực hư thế nào. Tuy nhiên, Hằng chỉ chịu siêu âm, còn đến khi được mọi người đưa vào khám phụ khoa thì lăn ra gào khóc ầm ĩ nên mọi người đành đưa Hằng về.

"Tôi cũng không dám ép nó vì sợ con nó mới mất, tinh thần chưa ổn định, nhỡ phát bệnh ra đấy" - mẹ chồng Hằng nói.

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ điều tra, Công an phường Hàng Bông cho rằng, nếu câu chuyện là có thật thì đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, anh cũng đưa ra nghi vấn: Cô Hằng thường xuyên đi khám bệnh viện, trong trường hợp quá ngày sinh mà không thấy chuyển dạ, bệnh viện sẽ tư vấn để mổ, chứ khó có trường hợp lại để thai phụ mang thai đến 12 tháng như vậy.

Những ngày này, Hằng xin phép về nhà mẹ đẻ an dưỡng. "Cả ngày nó chỉ nằm úp mặt vào tường, ai hỏi gì cũng cáu gắt, rồi khóc lóc" - mẹ Hằng cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
 
Theo Võ Lê
Vietnamnet
Chia sẻ