Bị hãm hiếp liên tục, cô gái xinh đẹp sinh 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau

Khánh Chi,
Chia sẻ

Cô gái 22 tuổi đáng ra đang được hưởng thụ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng hiện cô đã là mẹ của 3 đứa con. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là 3 đứa trẻ có 3 người cha khác nhau.

Cô X. sinh năm 1994, người Thượng Hải (Trung Quốc). Cô có vẻ ngoài cao ráo, xinh đẹp, đang ở trong độ tuổi đáng hưởng thụ nhất của đời con gái nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu. 3 người đàn ông là cha của 3 đứa con cô, đến bây giờ đã cao chạy xa bay, không tìm được tung tích.

Được biết, năm 17 tuổi, X. bị 3 người đàn ông liên tục cưỡng hiếp, vậy mà cả mẹ ruột và bà ngoại của cô đều chọn cách im lặng chứ không ai báo cảnh sát. Về việc này, mẹ của cô gái cho rằng vì không có bằng chứng chứng minh bị hiếp dâm nên báo cảnh sát cũng sẽ không có kết quả gì, phí công vô ích. Cũng vì chuyện này mà mẹ và bà ngoại của cô xảy ra mâu thuẫn, họ cứ chối đẩy trách nhiệm cho nhau.
 
hãm hiếp
Bà Trương - mẹ của nạn nhân
 
Đáng phẫn nộ hơn, xảy ra chuyện lớn như vậy họ không những không báo cảnh sát mà còn không thèm đưa con đến bệnh viện khám. Đối xử với cô bé đáng thương ấy như vậy, 2 người phụ nữ đó có xứng đáng làm mẹ nữa không?

Vấn đề an toàn của bản thân bị đe dọa nhất định phải báo cảnh sát, đằng này còn là bị 3 người đàn ông hãm hiếp. Nhiều người đặt ra câu hỏi, chẳng nhẽ trong gia đình này, không còn ai có thể đứng ra đòi lại công bằng cho cô bé hay sao?

Bà Trương – mẹ cô bé kể lại, năm ấy con gái bà đi học, bạn bè, thầy cô ở trường đều xa lánh, lạnh nhạt nên con bé chán không muốn đến trường. Bản thân bà thì ham mê cờ bạc nên cũng chẳng có tiền cho con đi du học nước ngoài. Sau khi dự thính một buổi học ở trường của con, bà ngầm cho phép con gái bỏ học.

Bà Trương thật ra cũng chưa từng kết hôn, năm ấy bà qua lại với một người đàn ông đã có vợ rồi sinh ra đứa con gái này. Là một người mẹ nhưng không thể tạo cho con một gia đình hạnh phúc, bà lại còn đắm chìm vào bài bạc, con gái toàn nhờ bà ngoại chăm sóc nên cũng chẳng dạy dỗ gì được cho con. Sống trong hoàn cảnh như vậy, khó trách sao cô con gái lại có những hành vi không bình thường, lại bị bạn bè xa lánh.

hãm hiếp
Cô gái bị 3 người đàn ông liên tục hãm hiếp.

Năm 2012, cô gái quen biết một người đàn ông làm ở salon tóc, sau đó có thai với anh ta. Dù mẹ phản đối, bà ngoại van xin, cô vẫn nhất định sinh đứa bé dù cho người đàn ông kia đã bỏ trốn.

Năm nay, đứa con đầu của cô đã lên 4, nhưng vì gia đình không có tiền nộp phạt nên vẫn chưa làm hộ khẩu cho bé, cũng chẳng cho bé đi học mẫu giáo.

Sau đó, có lần cô gái bắt taxi nhưng không được, đành phải đi xe taxi dù. Tên tài xế chở cô bé đến vùng hoang vu sau đó giở trò đồi bại. Thế mà sau đấy hắn còn dám đòi cô trả tiền xe.

Không lâu sau cô gái lại tiếp tục bị hiếp dâm nhưng người nhà vẫn chọn cách không trình báo cơ quan công an. Khi ấy, bà ngoại cô gái còn nói, dù sao thì tên hiếp dâm lần thứ 3 này cũng là người hay ra vào nhà mình, rồi họ để cho cô sinh tiếp 2 đứa trẻ nữa.

Thật khó tin trong xã hội này lại có người mẹ, người bà như vậy. Thật tội nghiệp và đáng tiếc cho cuộc đời một cô gái.

Nguồn: ifeng
Chia sẻ