Bi hài chuyện vợ đòi sống như phim Hàn

T.T,
Chia sẻ

Hộc tốc phóng xe về nhà thì thấy vợ anh đang đan chéo tay vào nhau đứng đợi ngoài cổng: "Mình sẽ có một buổi tối thật lãng mạn. Sau đó mình sẽ lái xe ra biển nhé”.

Đang vội đi làm, Bình vẫn bị vợ gọi giật lại tỏ vẻ hậm hực: “Chồng, chồng đi mà không chào vợ, không hôn vợ trước khi đi à. Mà chồng nhớ hôm nay là thứ sáu rồi, chồng phải về sớm và mua hoa tặng vợ đấy nhé”. Để tránh vợ nổi cơn thịnh nộ, khóc lóc ầm nhà, Bình lại quay ra hôn lên trán vợ và nói: “Anh đi đây”. Thế nhưng vẫn chưa yên với cô vợ của mình: “Tặng chồng một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng này” và ra hiệu cho anh lại gần mình: “Nói anh yêu em đi đã rồi mới được đi chứ”

Bình tâm sự rằng sáng nào cũng phải làm đúng hàng chục thủ tục xong rồi mới được ra khỏi nhà. Dù có vội đến thế nào cũng phải làm đầy đủ. Nếu không thì cả ngày hôm ấy chẳng thể nào được yên thân với chị vợ. Thôi thì đủ điều để ca thán. Anh nói: “Ngày yêu nhau có nhõng nhẹo đến vậy đâu. Thế mà từ hồi lấy nhau cô ấy lại sinh ra cái kiểu này. Phải học cách làm vợ chồng theo phim tâm lý Hàn Quốc thì tình cảm mới bền vững được. Thế là xem phim nào xong là cô ấy dùng những chiến thuật trong phim ấy tác chiến ngay khiến tôi nhiều khi không thể nào xoay kịp”.

Có đợt xem xong phim “Những nàng công chúa nổi tiếng”, vợ Bình còn bày ra chuyện hôn là phải nói thịt ba chỉ và thịt thăn như cặp đôi trong phim. Bình than rằng, anh phát ốm vì cái kiểu phát cuồng khi xem phim Hàn của vợ. Nhưng nói mãi cũng không thể được. Bởi nói kiểu gì vợ Bình cũng tìm cách để than vãn, thoái thác, khóc lóc: “Chỉ tại anh không yêu em nên mới thế thôi. Người ta phải yêu nhau say đắm thì người ta mới làm thế chứ. Có sao đâu”.
 

Cũng rơi vào trường hợp như Bình, nhưng Hùng còn cảm giác chán nản hơn nhiều. Hùng tâm sự: “Tôi chẳng muốn về tới nhà nữa, vì về nhà lúc nào cũng bị cô ấy nói này nói kia. Tất cả đều xoay quanh phim Hàn thế này, phim Hàn thế kia”. Hùng kể, có lần anh đang họp thì thấy vợ nhắn tin rồi gọi điện ầm ĩ bảo về ngay có việc gấp khiến anh vội vàng phóng như bay về nhà. Nhưng về đến nhà thì thấy vợ đang đợi ở cửa, vẫn dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Nhìn thấy Hùng, vợ anh nói: “May quá, anh về rồi. Vợ chồng mình cùng đi chợ rồi nấu ăn tối với nhau nhé. Em đã lên kế hoạch cho tối nay của tụi mình rồi. Mình sẽ có một buổi tối thật lãng mạn. Sau đó mình sẽ lái xe ra biển nhé”.

Nhìn vợ  nói có vẻ đầy hứng khởi nên Hùng cũng không nỡ trách. Nhưng anh than thở: “Thà như mình không quan tâm đến vợ. Đằng này càng quan tâm lại càng tỏ ra nhõng nhẽo, như các cô nàng trong phim. Nói mãi nhưng chẳng bao giờ cô ấy hiểu cho tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi”.

Hùng còn tâm sự thêm: “Vẫn biết là vợ mình vì muốn lo cho hạnh phúc gia đình nên mới làm như thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, chừng mực thôi chứ cứ thái quá thế này thì tôi phát mệt. Sống thì phải biết nhìn vào hiện thực cuộc sống của mình để mà sống chứ sao lại phụ thuộc vào phim ảnh như thế. Nhất là phim Hàn Quốc, lúc nào cũng chỉ lãng mạn hóa mọi thứ chứ có bao nhiêu phần trăm là thực đâu”.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia tâm lý tổng đài 1080 chia sẻ: Các ông chồng nên gần gũi và khuyên bảo vợ mình một cách nhẹ nhàng, để các chị hiểu được hạnh phúc thật sự là do hai vợ chồng tạo ra chứ không phải phụ thuộc hay áp dụng vào một khuôn mẫu phim ảnh nào cả. Đây không phải là vấn đề bản chất nên dần dần cũng có thể thay đổi được.

Chia sẻ