Bỉ, Đức, Hà Lan mở chiến dịch “Nhận dạng tôi” xác định danh tính thi thể của 22 phụ nữ

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Cảnh sát 3 nước Bỉ, Đức và Hà Lan vừa phát động chiến dịch nhận diện 22 phụ nữ là nạn nhân trong các vụ sát hại bí ẩn trong những năm gần đây.

Chiến dịch mang tên "Identify Me" (Nhận dạng tôi) được thực hiện với sự cộng tác của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và sự hỗ trợ của một số phụ nữ nổi tiếng từ các quốc gia tham gia như Axelle Red hay Veerle Baetens.

Trang web www.interpol.int/IM đăng thông tin về 22 thi thể cần nhận dạng. Theo cảnh sát, trong hầu hết các trường hợp, những phụ nữ này đều là nạn nhân của các hành vi bạo lực như buôn người, bạo lực gia đình...

Thông báo của Interpol hôm 10/5 có đoạn: "Mặc dù cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, nhưng những người phụ nữ xấu số này chưa bao giờ được xác định danh tính. Bằng chứng cho thấy, họ có thể đến từ các quốc gia khác nhau".

Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock kêu gọi, nếu ai đó, dù ở bất cứ đâu, biết bất cứ điều gì, hãy cung cấp thông tin cho Interpol, bởi chỉ một mẩu thông tin cũng có thể là mắt xích quan trọng.

Trong số 22 hồ sơ, 7 hồ sơ liên quan trực tiếp đến phía Bỉ và chúng chứa một loạt thông tin như tái tạo khuôn mặt, video và ảnh về đồ trang sức và quần áo mà nạn nhân mặc vào thời điểm họ qua đời, các manh mối như tuổi tác, màu tóc, màu mắt... Cảnh sát Bỉ nghi ngờ rằng những phụ nữ này đến từ các quốc gia khác.

Bỉ, Đức, Hà Lan mở chiến dịch “Nhận dạng tôi” xác định danh tính thi thể của 22 phụ nữ - Ảnh 1.

Interpol triển khai chiến dịch nhằm xác dịch danh tính cho những nạn nhân xấu số, những người đã mất cách đây hàng chục năm. (Ảnh: Sky News.)

Thông tin chi tiết về từng phụ nữ và chiến dịch "Hãy nhận dạng tôi" được công bố trên trang web của Interpol. Theo một nguồn thạo tin, hai trường hợp đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất là vụ người phụ nữ dưới giếng và người phụ nữ có hình xăm bông hoa màu đen.

Cụ thể, ở trường hợp đầu tiên, thi thể người phụ nữ được tìm thấy năm 1991 dưới một cái giếng, trong khuôn viên một ngôi nhà nhỏ gần Leuvensebaan ở Bỉ, cách Brussels khoảng 30 km về phía Đông Bắc. Theo Interpol, thi thể của người này có thể đã ở dưới giếng tới 2 năm trước khi được phát hiện.

Thông tin mô tả cho biết, người này khoảng 30-55 tuổi, cao 154cm, mặc một chiếc áo phông màu trắng sọc đen và in hoạ tiết mùa hè, cùng quần đùi kẻ sọc, đeo một chiếc nhẫn bằng nhựa hoặc sừng.

Người phụ nữ xấu số trong trường hợp thứ hai có hình xăm bông hoa trên cẳng tay trái, dưới bông hoa màu đen là một vài chiếc lá màu xanh với dòng chữ R'NICK. Năm 1992, thi thể người phụ nữ này được tìm thấy trong một tấm lưới ở sông Groot Schijn gần Ten Eekhovelei, Antwerp, Bỉ.

Theo Interpol, người này ở tầm tuổi 20-50, cao 170cm, với nước da sáng, mái tóc sẫm màu ngang lưng, mặc một chiếc áo phông có dòng chữ SPLINTER 1990 và quần thể thao Adidas màu xanh đậm. Người này được cho là bị sát hại và trên cơ thể có rất nhiều dấu vết của bạo hành.

Trang web www.interpol.int/IM cho phép cảnh sát mở rộng môi trường nghiên cứu và có thể thu hút sự chú ý của các thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người quen khác của những phụ nữ này bên ngoài biên giới. Đồng thời, cơ quan cảnh sát ba nước hy vọng rằng việc xác định danh tính nạn nhân sẽ giúp họ tìm kiếm những kẻ tấn công.

Chia sẻ