Bị đánh ghen đến mức mất việc làm, cô bồ trả đũa cay độc rồi nhắn nhủ "đừng dồn kẻ thứ ba vào chân tường"

BEE,
Chia sẻ

Một cô gái vừa khiến MXH xôn xao vì tâm sự chuyện đời mình kèm theo lời cảnh tỉnh đến các bà vợ rằng không nên đánh ghen quá mức, chỉ thiệt mình.

Trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, dù đang yêu hay đã kết hôn, thì khi đã xuất hiện người thứ 3, nếu chưa cưới thì có thể chọn cách chia tay. Nhưng một khi đã gắn bó với nhau bởi tờ đăng ký kết hôn, thì một mối quan hệ ngoài luồng cũng đủ thành mồi lửa đốt cháy hết tất cả, tạo nên nỗi căm ghét với người ngoại tình. 

Đôi khi ngoại tình bắt đầu không phải do người thứ 3, mà là người trong cuộc cố ý lừa dối. Và có cả trường hợp biết đối phương có vợ con rồi, nhưng vẫn không chiến thắng được tình cảm cá nhân. 

Mặc dầu vậy, nhưng những ai rơi vào hoàn cảnh buộc phải làm ''nạn nhân bất đắc dĩ'' trong câu chuyện đó liệu có thể tha thứ được không? Mới đây, hội chị em lại được phen tranh luận nổ trời vì một đoạn tâm sự khá dài của cô gái bí ẩn kể lại chuyện mình đã từng là người thứ 3 trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, hy vọng được mọi người thông cảm. 

Nguyên văn dòng tâm sự, cô gái viết: ''Vào đây đọc bài, em thấy mọi người cứ than vãn số phận và chửi rủa người thứ 3 là này nọ rồi đánh ghen phải nặng... Em xin được kể câu chuyện của mình để mọi người có suy nghĩ chín chắn hơn một tí về người thứ 3 cũng như có suy nghĩ tích cực. Đây là chuyện thật và em cũng không có ý cổ vũ.

Bị đánh ghen đến mức mất việc làm, cô bồ trả đũa cay độc rồi nhắn nhủ đừng dồn kẻ thứ ba vào chân tường - Ảnh 1.

Dòng tâm sự dài dằng dặc của cô gái vô tình làm kẻ thứ 3 khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

Cách đây 4 năm em đang là sinh viên Đại học, có quen 1 anh lớn hơn 7 tuổi, chững chạc. Anh là nhân viên thôi, không phải giàu có gì đâu ạ. Đó là tình đầu của em. Em quen anh có cậu ruột của anh biết. Anh cũng hay dẫn em đi chơi cùng 2 - 3 người bạn thân 10 năm của anh, chị ruột của bạn gái cũ và có cả bạn gái cũ 4 năm trước của anh nữa. Mọi việc diễn ra bình thường.

Quen nhau được 4 tháng thì tụi em nảy sinh quan hệ tình dục và đó là lần đầu của em. Vào 1 ngày đẹp trời, 1 người phụ nữ xuất hiện trước cha mẹ của em và bảo rằng em cướp chồng của chị ta và em nghĩ rằng đó là nhầm lẫn.

Cha mẹ gọi em về để gặp chị ta và em xác nhận chị ta là vợ 9 năm của bạn trai em, họ có 2 con gái. Em sốc lắm. Em cũng đã xin lỗi và kể rõ là em bị lừa, hứa không qua lại nữa.

Trước khi về, chị ta còn nói với cha mẹ em là: "Bác dạy con gái hay quá! Mới quen 2 ngày là đã cho chồng con quan hệ rồi. Nó về kể lại cho con nghe... con bác như cái cống rồi, giữ kĩ để sau này nó làm gái đấy". Lúc đó, cha mẹ em rất buồn nhưng không trách em. Em bất lực lắm. Vì bạn bè, người thân của anh đâu có ai nói gì với em. Sau đó em có gọi chửi anh và đổi số điện thoại.

Nhưng chị ta chưa dừng ở đó, đến trường em học nói với ban giám hiệu đề nghị đuổi học em vì cướp chồng chị mà chị nhắc nhở nhiều lần không nghe, làm gái lừa tiền của chồng chị, chị ta lại lên lớp của em, túm tóc đánh em và bảo nói với lớp trưởng và bí thư tại em cướp chồng còn thách thức. Chị ta lại chỗ làm thêm nói với quản lý y như vậy, chị liên tục khủng bố cha mẹ em và em bằng người nặc danh, bằng lời lẽ thô tục... Thậm chí còn giả làm 1 anh nào khác kêu trả giá em như gái vậy...

Kết quả, em mất việc, nghỉ học và không dám về nhà. Nỗi oán hận lên cao em quyết định gọi cho anh và quay lại. Cuối cùng, anh ly dị chị ấy.

Giờ em đã có cuộc sống mới, nhưng vẫn luôn nghĩ sao chị ta lại dồn em vào đường cùng trong khi em đâu có sai. Em bị lừa và rõ ràng là em đã tâm sự với chị rồi. Em chưa hề liên lạc tiếp ngoại trừ lần gọi chửi anh vì anh lừa em thôi.

Chốt lại, em muốn nói đừng dồn ai vào chân tường. Giờ em nghe vụ đánh ghen hay ai lên mạng cũng kể là đã nhắc nhở nhiều lần, bị thách thức, em nhớ lại chuyện cũ của em và ức lắm. Em mất một tương lai mà đâu phải tại em.

Giờ em có gia đình rồi, hối hận vì mình mà để 2 đứa trẻ mất cha. Em xin cam kết lời em nói là thật, em xin nhận gạch đá nhưng chỉ muốn nhắc rằng, đừng dồn ai vào chân tường. Mấy chị chỉ ăn hiếp được người hiền và biết nhận lỗi thôi, còn mấy đứa ghê gớm không dễ ăn hiếp đâu ạ''.

Bị đánh ghen đến mức mất việc làm, cô bồ trả đũa cay độc rồi nhắn nhủ đừng dồn kẻ thứ ba vào chân tường - Ảnh 2.

Kẻ thứ 3 dù vô tình hay cố ý cũng rất khó để những người vợ lên tiếng tha thứ. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều người cho rằng, dù có nói gì đi nữa, vô tình hay hữu ý thì cô gái này cũng từng là kẻ thứ 3, xen vào cuộc hôn nhân của người khác, làm đảo lộn thứ tình cảm tốt đẹp của một gia đình đã từng hạnh phúc. Nên dù đúng hay sai cũng không thể coi cô gái là nạn nhân đáng thương trong trò chơi tình ái may rủi này.

Thành viên Hà Anh Vũ viết: "Bạn nói bạn vô tình? Nhưng mình không nghĩ vậy, trước khi yêu ai cũng phải nên tìm hiểu thật kĩ lưỡng. Mình không tin không hề biết gì về anh ta mà lại yêu nhau thắm thiết thậm chí trao thân trong chớp nhoáng như vậy. Thời nay, có phải các thiết bị thông tin lạc hậu như xưa nữa đâu mà bảo không biết. Hơn nữa, hơn bạn 7 tuổi mà bạn chưa từng tò mò về tình trạng hôn nhân của anh ta bao giờ sao? Có gì đấy sai sai''.

''Không biết nên trách anh ta lừa giỏi hay trách bạn quá ngây thơ, cả tin nữa. Dù sao trách cứ cũng muộn rồi. Nhưng bạn cũng sai quá sai khi vì ích kỉ mà phát nát cả một gia đình khi liên lạc lại với người đã có gia đình để họ phải ly dị. Bạn trách chị vợ kia nhưng cũng nên xem lại chính mình. Giờ bạn đã là vợ, thử để chồng bạn cặp kè với 1 em sinh viên xem bạn có làm tanh bành lên không? Có khi còn hơn cả chị vợ kia ấy chứ'', bạn Hương Vũ bình luận.

Còn nickname Lưu Ly Tím thì gay gắt: "Thôi, đừng nghe kẻ thứ 3 kể chuyện, bao biện hết!. Cô ta kể thì lái theo ý nào chẳng được, có làm vợ mới thấu tận tâm can lỗi đau bị phản bội. Nói chung kẻ thứ 3 thì không có quyền lên tiếng đâu''.

Bên cạnh đó, một số người bình tĩnh hơn lại chỉ ra rằng: ''Trong chuyện này nếu bình tĩnh thì thấy lỗi lầm lớn nhất ở cả gã chồng trăng hoa bội bạc kia. 2 người phụ nữ này đều đáng thương cả. 1 người bị phụ bạc, 1 người bị lừa tình. Thứ đàn ông trăng hoa, lăng nhăng là thứ đàn ông đáng chết''.

Khép lại câu chuyện, một số ít cư dân mạng cảm thấy tiếc nuối thay cho cô gái. Thương nhiều nhưng giận cũng không ít, đâu đó vẫn có người tỏ ra bênh vực người phụ nữ trẻ yếu đuối bồng bột: "Con người ai mà chả có cảm xúc, nên thông cảm cho người ta. Với cả người ta đã nói là không biết anh kia có vợ rồi mà. Đừng phán xét quá, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận". 

Cũng có thành viên đọc xong tỏ thái độ trung lập, không phán xét cũng không ủng hộ suy nghĩ của tác giả câu chuyện. Bởi họ biết thừa, kết thúc của mọi chuyện tình tay ba chẳng bao giờ tốt đẹp.

Vậy mới thấy, khi vướng vào mối quan hệ tay ba, người trong cuộc mà đặc biệt là người đến sau chen ngang vào mối quan hệ đó, dù cho vô tình hay cố ý - vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Lên án, ném đá, dè bỉu con giáp thứ mười ba, cư dân mạng cũng đã làm đủ. Nhưng nếu có cái nhìn thấu đáo, người đàn ông đứng giữa trong mối quan hệ này mới là kẻ đáng trách nhất. 

Chia sẻ