Bị cưỡng bức và mang thai, thiếu nữ 16 tuổi tìm đến bác sĩ để phá, đứa trẻ vừa chào đời đã bị làm ngạt thở đến chết

IMacho,
Chia sẻ

Phiên tòa xét xử mới diễn ra vào ngày 10/4 vừa qua đã đưa mức án cuối cùng dành cho tay bác sĩ thực hiện phá thai cho thiếu nữ kia.

Tháng 10/2019, tin tức về việc 1 bác sĩ họ Yoon thuộc độ tuổi 60 đã thực hiện phá bỏ một cái thai 34 tuần tuổi với giá 25 nghìn USD (khoảng 590 triệu đồng) đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. 

Bị cưỡng bức và mang thai, thiếu nữ 16 tuổi tìm đến bác sĩ để phá, đứa trẻ vừa chào đời đã bị làm ngạt thở đến chết - Ảnh 1.

Khi vào cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng đứa trẻ kia là kết quả của vụ cưỡng bức và mẹ em, thiếu nữ 16 tuổi, là nạn nhân. Tháng 3/2019, bác sĩ Yoon đã tiến hành mổ lấy đứa trẻ ra sớm 6 tuần. Thời điểm chào đời, đứa trẻ đuọc cho là đã cất tiếng khóc.

Theo cơ quan chức năng, Yoon đã "làm ngạt thở đứa trẻ đến chết" bằng cách nhấn chìm em bé sơ sinh trong thùng nhựa chứa nước. Cuộc điều tra kỹ lưỡng còn chỉ ra rằng Yoon giữ lạnh thi thể của đứa trẻ trước khi phi tang nó cùng với các chất thải y tế khác. Yoon bị cáo buộc tội giết người.

Bị cưỡng bức và mang thai, thiếu nữ 16 tuổi tìm đến bác sĩ để phá, đứa trẻ vừa chào đời đã bị làm ngạt thở đến chết - Ảnh 2.

Nói với cảnh sát, bác sĩ Yoon một mực khẳng định ông chỉ có ý định "phá thai chứ không hề muốn giết đứa trẻ". Các nhân chứng khác nói rằng Yoon đã yêu cầu các trợ lý của mình làm giả báo cáo y tế.

"Em bé gặp vấn đề trong việc tự hô hấp khi vừa mới chào đời. Trên miệng em sủi bọt và không có dấu hiệu của sự sống. Tôi thừa nhận mình có sơ suất trong quá trình chăm sóc đứa trẻ sơ sinh nhưng tôi không hề có ý định giết chết em bé" - Yoon nói.

Ngày 10/4 vừa qua, tòa án đã kết án Yoon tội giết người với mức án 3 năm rưỡi tù giam và 3 năm đình chỉ bằng y khoa.

"Việc người mẹ bị cưỡng bức đến mang thai và nhờ bác sĩ Yoon phá thai có thể hiểu được. Bác sĩ Yoon chỉ làm theo yêu cầu mặc dù đó là hành vi phi đạo đức" - thẩm phán nói tại tòa.

(Nguồn: KB)

Chia sẻ