Bị chồng phát giác âm mưu cướp chồng người khác

Minh Anh,
Chia sẻ

Nhiều lần hai người đã cãi nhau, cả L và H. đều tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của hai người, tôi ra sức an ủi họ nhưng trong lòng thì thầm vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công.

Kính gửi BBT!

Tôi thực sự bối rối mà đúng hơn là đang trong trạng thái vô cùng lo lắng khi đang rơi vào hoàn cảnh này. Thực sự tôi không nghĩ đó là một cái tội, đơn giản vì tôi yêu chồng tôi thật lòng và tôi muốn được ở bên anh ấy, được chăm sóc cho anh ấy!

Tôi và H. cô bạn thân của tôi thuê nhà trọ cùng nhau 4 năm khi cả hai ra trường và đi làm. H. là một người khá tốt bụng và gần gũi, cô ấy chiếm được cảm tình của rất nhiều người trong đó có L- chồng tôi hiện tại. Hai người đã yêu nhau, trong thời gian H yêu L thì tôi vẫn ở cùng với H. vì cả hai chưa có điều kiện thuê nhà riêng. Thời gian này L. vẫn thường đến nhà trọ để chơi với H. và tôi, có lúc H. đi làm chưa về, L. vẫn kiên nhẫn ngồi đợi và nói chuyện với tôi. L. là một người biết quan tâm đến người khác, cách anh nói chuyện khiến tôi ngây ngất, một lần tôi bị cảm, L. đã tự tay nấu cháo cho tôi ăn, bát cháo ấy khiến tôi cảm động và tự dưng trong đầu nảy ra kế hoạch cướp người yêu của H.

Công việc của H. rất bận rộn, vì thế, tôi rất hay giả vờ lấy cớ là bạn của H. để báo cáo về tình hình của H. cho L. biết. Tôi biết tính L. rất hay ghen, nhưng anh không bao giờ để lộ cho H. biết, vì thế tôi rất hay giả vờ nhắn tin cho L. để hỏi xem L. đi đâu mặc dù có hôm H. chỉ đi mua sắm quần áo với bạn bè hoặc đi sinh nhật về hơi muộn. Những mâu thuẫn của họ càng thường xuyên xảy ra thì tôi càng đắc thắng. Nhiều lần hai người đã cãi nhau, cả L và H. đều tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của hai người, tôi ra sức an ủi họ nhưng trong lòng thì thầm vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công.
 

Rồi một lần, tôi đã đánh rơi chiếc máy điện thoại của H. vào nước, chưa kịp sửa thì L. gọi cho tôi để nhắn H. đi thăm chị gái anh ấy vừa bị tai nạn. Tôi không nói với H. mà chỉ bảo với L. rằng H. bận đi chơi với bạn trai cùng cơ quan, hôm sau anh lại gọi cho tôi để hỏi về H. thì một lần nữa tôi lại nuốt nước miếng nói dối rằng H. đã biết nhưng cô đang bận và chưa gặp nhau được, trong khi đó thì H. đang chuẩn bị vào nam công tác. L. tin tôi. Sau khi được thông báo đi xa, L và H. đã có một trận cãi nhau kịch liệt, và họ chia tay vì L. không chấp nhận được một người vô tâm như H.

Thế rồi trong lúc L. đau khổ, tôi đã ở bên cạnh động viên, trong một đêm mưa gió, tôi đã ở bên L. và rồi chúng tôi trở thành vợ chồng trong sự hả hê của tôi vì tôi đã chinh phục chồng mình thành công.

Trong một lần tình cờ L. đã gặp lại H. và họ đã nói chuyện với nhau. L. biết được rằng tôi không hề thông báo cho H. tin chị gái anh bị tai nạn, L. biết được rằng tôi đã dựng lên màn kịch để bẫy L. Sau khi trở về nhà L. đã lấy quần áo ra đi và cho tôi 3 ngày để nói rõ sự việc.

Giờ tôi đang rất bối rối, tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc anh ấy bỏ tôi mà đi, tôi làm thế có phải đáng tội lắm không? Tôi làm thế nào để có thể van xin anh ấy tha thứ?

Trả lời của chuyên viên tư vấn

Chào bạn!

Bạn đã chinh phục được một người đàn ông, nhưng không phải bằng sự mềm mại khéo léo của mình mà bằng những tính toán với chính bạn thân mình. Hạnh phúc của bạn lại là nỗi đau đớn của hai con người khác, có lẽ điều này bạn cũng hiểu rằng sẽ rất khó khăn nếu như anh ấy có thể tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của bạn, mặc dù có thể đến thời điểm này bạn đang thiện chí muốn được xin lỗi.
 

Về vấn đề này trước hết anh ấy đã biết chuyện, nên bạn cần đối diện thẳng thắn với sự thật đó, ngay lúc này anh ấy đang sốc vì đối diện với sự thật mà có thể anh ấy không tin được, vì thế, việc xin lỗi và làm thế nào để anh ấy tin vào tình yêu của bạn thì cần có thời gian.

Thậm chí với H. cô bạn gái của bạn, bạn cũng cần nói chuyện với cô ấy, việc trao đổi có thể khiến cô ấy nổi giận nhưng tuy nhiên với mọi thứ đã như hiện tại thì mức độ giải quyết như thế nào phụ thuộc vào sự khéo léo của bạn.

Bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều thứ xảy ra sau này, bởi một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu trọn vẹn sẽ rất khó để tạo dựng hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không bắt nguồn từ những điều toan tính trong tình yêu.

Giờ anh ấy là chồng bạn, nhưng bạn không thể điều khiển được trái tim anh ấy, cũng như không phải việc gì bạn cũng có thể làm theo mong muốn, mọi việc lúc này sẽ phụ thuộc vào quyết định của anh ấy nhiều hơn là vào bạn. Vì thế, hãy mạnh mẽ để chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể là tốt xấu nhé!

 

Chia sẻ