Bị chồng giết đúng ngày sinh nhật

Theo Công lý,
Chia sẻ

Ngày sinh nhật của chị Trần Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) không có hoa hay quà lưu niệm, cay đắng hơn, chồng chị là Đoàn Huy Hoàng “tặng” vợ một nhát dao oan nghiệt khiến ngày vui trở thành ngày tang tóc.

Trong phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Suối Tre, Hoàng khóc nức nở, tỏ rõ sự ân hận, nuối tiếc. Tất cả chỉ vì ghen tuông mù quáng và sự thiếu kỹ năng sống khiến gia đình bị cáo tan nát, để lại nỗi đau nhức nhối cho người ở lại…

Hoàng (33 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Suối Tre, do bỏ học sớm nên Hoàng sống bằng nghề cạo mủ cao su thuê cho một số chủ vườn ở địa phương. Năm 2012, Hoàng quen biết chị Trần Thị Mỹ Hạnh, thời điểm này chị Hạnh chỉ mới 17 tuổi. Dù mới ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, rất thiếu kinh nghiệm sống nhưng chị Hạnh và Hoàng vẫn “phải lòng” nhau, kết quả là đám cưới sớm được tổ chức, hai người nhanh chóng có con chung là cháu Đoàn Phương Lân.


Bị cáo tại phiên tòa

Vào thời điểm cao su mất giá, chủ vườn không thuê người cạo mủ nên Hoàng lâm cảnh thất nghiệp. Một mình chị Hạnh xoay xở, xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, đồng lương không mấy dư dả nên cuộc sống gia đình khá khó khăn. Vợ lao động cả ngày vất vả, trong khi Hoàng ăn không ngồi rồi, “nhàn cư vi bất thiện” nên sinh tật ghen tuông. Thấy chị Hạnh nghe điện thoại di động, Hoàng cũng thắc mắc, dị nghị khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Hoàng nổi máu du côn nhiều lần đánh vợ, có lần bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở. Do chị Hạnh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống nên tự ái, đưa con về sống chung với cha mẹ ruột cách nhà của Hoàng khoảng 500m. Hoàng càng nghĩ rằng vợ có người khác nên quá tức giận, nảy sinh ý định ấu trĩ là sát hại vợ con rồi sẽ tự sát để gia đình “bên nhau trên thiên đường”.

Hoàng khai nhận: Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 7/1/2015, đúng vào ngày sinh nhật vợ, Hoàng chuẩn bị hung khí là dao nhọn và chai thuốc diệt cỏ, sau đó y ngồi viết một lá thư tuyệt mệnh rồi đến nhà bố mẹ chị Hạnh chờ thời cơ gây án. Khi nhìn thấy bố mẹ chị Hạnh khóa cửa ngoài đi cạo mủ cao su, Hoàng nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa rồi lẻn vào giường nằm bên cạnh vợ và con. Thấy chồng đến, chị Hạnh tỉnh giấc nhưng không nói gì. Hoàng liền hỏi vợ: “Em có quay về chung sống với bố con anh như trước không?”. Do đang giận chồng nên chị Hạnh không trả lời, Hoàng tiếp tục yêu cầu vợ phải quay về nhà sống chung như trước. Thấy vợ vẫn im lặng nên Hoàng cầm dao trên tay, ngồi đè lên đùi chị Hậu và nói: “Vậy vợ chồng mình cùng con lên thiên đường sống nhé”. Nói xong, Hoàng dùng con dao đâm một nhát vào ngực vợ, một nhát vào ngực cháu Lân. Gây án xong, Hoàng ngửa cổ uống cạn chai thuốc diệt cỏ rồi nằm xuống bên cạnh vợ con.

Chờ 30 phút nhưng không thấy “thần chết” đến rước đi, Hoàng quyết tâm tự sát nên tiếp tục dùng dao tự đâm vào cổ nhưng vẫn không chết nên mở cửa sau đi về đến bãi cỏ gần nhà thì bất tỉnh. Hoàng được người thân phát hiện nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Riêng vợ Hoàng, khoảng 1 giờ 30 sáng 8/1, bố mẹ chị Hạnh mới phát hiện, dù được đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, chị Hạnh không qua khỏi. Cháu Lân may mắn thoát chết, qua giám định cho thấy, cháu bị tỷ lệ thương tích 57%.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa lưu động, bị cáo Đoàn Huy Hoàng rơi nước mắt nhận tội. Bị cáo cho rằng vì nhất thời bế tắc tinh thần, thiếu suy nghĩ nên đã gây nên tội lỗi quá lớn, khiến vợ chết, con nhỏ bị thương nặng. Vị Thẩm phán phân tích: Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bị cáo là người chồng, cần phải sống cao thượng, vị tha, biết phải trái để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không thể nại lý do thiếu suy nghĩ để hành xử ngông cuồng như vậy. Tính mạng, sức khỏe của con người là vốn quý, nhất là những người bị hại lại chính là vợ, con của bị cáo.

Hành vi của bị cáo Đoàn Huy Hoàng có nhiều tình tiết tăng nặng, bị cáo “giết nhiều người”, “giết trẻ em”, HĐXX nhận thấy không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi Đời sống xã hội bằng mức án tử hình.

(Tên người bị hại đã được thay đổi)

Chia sẻ