Bị chồng bỏ không lý do sau 6 tháng đám cưới, mẹ đơn thân "phản đòn" theo cách không ai ngờ tới, vực dậy xuất sắc

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Và sau những tháng ngày tự giày vò, cô quyết định: Nếu không giữ được hôn nhân, thì ít nhất phải giữ được mình và tương lai của ba mẹ con.

Có những cuộc hôn nhân tan vỡ khiến người trong cuộc ngỡ như bị rút cạn linh hồn. Không phải vì thời gian dài ngắn, cũng chẳng vì đúng sai mà bởi người ra đi quá lạnh lùng, còn người ở lại không kịp chuẩn bị cho sự đổ vỡ. Myleene Klass, một nghệ sĩ nổi tiếng tại Anh, từng bước qua cuộc ly hôn như thế. Nhưng điều khiến người ta khâm phục, không phải là câu chuyện đổ vỡ, mà là cách cô đứng dậy, tái sinh, và sống tiếp một cuộc đời khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Cú sốc sau tờ giấy kết hôn và hành trình tự hủy hoại bản thân

Myleene Klass và Graham đã bên nhau 10 năm, có hai cô con gái chung, trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 10/2011. Một buổi lễ nhỏ, chỉ 16 khách mời giản dị nhưng đủ đầy hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn ấy chỉ kéo dài đúng 6 tháng.

Bị chồng bỏ không lý do sau 6 tháng đám cưới, mẹ đơn thân "phản đòn" theo cách không ai ngờ tới, vực dậy xuất sắc- Ảnh 1.

Mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm

Một ngày đầu năm 2012, khi đang ngồi trong xe tại bãi đậu, Myleene nhận thông báo ly hôn từ chồng. Cô không thể thở nổi, chỉ biết gục trong vô vọng. Không lời giải thích, không lý do cụ thể, người đàn ông từng gắn bó cả thập kỷ đã rời đi không ngoái lại.

Bị chồng bỏ không lý do sau 6 tháng đám cưới, mẹ đơn thân "phản đòn" theo cách không ai ngờ tới, vực dậy xuất sắc- Ảnh 2.

"Tôi hít 1 hơi thật sâu nhưng vẫn không thể ra khỏi xe. Tôi đang phải đối mặt với 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi phải cố gắng giữ thăng bằng cho các con. Nhưng tôi không thể thở nổi", Myleene nghẹn ngào nhớ lại.

Sau cú sốc ấy, Myleene khi ấy là mẹ của hai đứa trẻ chìm trong trầm cảm. Cô uống rượu như một thói quen, bỏ ăn, mất ngủ. Graham ngoài vai trò chồng còn là giám đốc công ty, nắm toàn quyền tài chính. Khối tài sản chung thời điểm ấy ước tính hơn 11 triệu bảng. Nhưng điều khiến Myleene đau đớn hơn cả, là cảm giác bị phản bội không báo trước: "Tôi sợ hãi, cảm thấy như bị sỉ nhục".

Tuyệt vọng, cô từng cố gắng cứu vãn, níu kéo, nhưng mọi thứ đã không còn đường quay lại. Và sau những tháng ngày tự giày vò, Myleene quyết định: Nếu không giữ được hôn nhân, thì ít nhất cô phải giữ được mình và tương lai của ba mẹ con.

Bị chồng bỏ không lý do sau 6 tháng đám cưới, mẹ đơn thân "phản đòn" theo cách không ai ngờ tới, vực dậy xuất sắc- Ảnh 3.

Myleene rất hài lòng với hiện tại

Đứng dậy sau đổ vỡ, phụ nữ đẹp nhất khi biết yêu mình

Từ một người phụ nữ bị bỏ rơi, Myleene bắt đầu dựng lại cuộc sống. Cô chuyển nhà, chuyển trường cho con, quay trở lại công việc. "Tôi đã chiến đấu hết sức có thể. Tôi nghĩ rằng đó là điều cần thiết cho cuộc sống 3 mẹ con sau này. Và tôi đã làm tất cả mọi thứ. Tự hào ư? Tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi cũng không biết nó là nữ quyền hay không nhưng trước mắt tôi chỉ có 1 thứ, phải giữ vững gia đình còn lại", Myleena vực dậy sau những đau khổ.

Điều đáng nói, Myleene không đóng cửa trái tim. Dù từng tuyên bố "không cần đàn ông", cô vẫn cho phép mình yêu, nhưng lần này là một tình yêu không đặt kỳ vọng vào việc chữa lành. Cô khẳng định: " Tôi là một người thực tế. Tôi không cần người khác chữa lành vết thương cho mình, tôi sẽ tự làm điều đó".

Khi chồng cũ sau nhiều năm bất ngờ tố cô trên mạng xã hội, phản hồi của Myleene chỉ là một bức ảnh ba mẹ con cùng du lịch, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Không lời trách móc, không ồn ào chỉ là sống tốt hơn, sống thật đẹp.

Bị chồng bỏ không lý do sau 6 tháng đám cưới, mẹ đơn thân "phản đòn" theo cách không ai ngờ tới, vực dậy xuất sắc- Ảnh 4.

Khi chồng cũ sau nhiều năm bất ngờ tố cô trên mạng xã hội, phản hồi của Myleene chỉ là một bức ảnh ba mẹ con cùng du lịch, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc.

"Tôi không cần ai lo cho tài chính. Tôi có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Điều quan trọng nhất là học cách trở thành chính mình một lần nữa", cô nói. Với Myleene, mọi cảm xúc kể cả yếu đuối đều đáng được trân trọng. Nhưng sau nước mắt, sau nỗi đau, người phụ nữ phải biết đứng dậy, làm lại và kiêu hãnh sống một lần nữa.

Myleene từng là minh chứng cho một người phụ nữ tan vỡ đến tận cùng. Nhưng cũng chính cô là hình ảnh sống động của một người mẹ, một người phụ nữ biết tự chữa lành và rực rỡ hơn sau biến cố. Cô không oán trách số phận, không trách đàn ông, không chối bỏ cảm xúc. Cô chỉ chọn sống thật đẹp, thật mạnh mẽ. Và nếu bạn cũng đang bước qua một đổ vỡ, hãy nhớ lời cô: "Phụ nữ hậu ly hôn, phải thật đẹp, thành công và kiêu hãnh".

Chia sẻ