Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả!

Shindo,
Chia sẻ

"Chỉ cần là nhạc thì nhạc gì Thuỷ Tiên cũng hát, đã đến thời điểm "bất chấp" rồi, không còn sợ gì cả, nên thể loại gì cũng chơi" - Thủy Tiên cho biết.

Trong lúc làng nhạc Việt còn rộn ràng vì phát biểu: "Một số ca sĩ miền Nam không học hành mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông" của Thanh Lam, Thủy Tiên bất ngờ phát hành Album Bolero và nhận phải nhiều chỉ trích. Đông đảo khán giả cho rằng, Thủy Tiên là một trong những trường hợp ứng với câu nói của Thanh Lam, vì nữ ca sĩ hát Bolero dễ dãi, gây khó chịu cho người yêu thích Bolero thực sự.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 1.

Thủy Tiên.

Trong chương trình Chuyện của sao, Thủy Tiên bất ngờ có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện hát Bolero. Bà xã Công Vinh cho biết cô không muốn "đóng gói" bản thân với nhạc trẻ nữa, cô không hề theo trào lưu mà hát Bolero, lại càng không quyết tâm ra mắt album này trong "tâm bão" về Bolero. Thủy Tiên khẳng định việc cô hát Bolero vì nhu cầu khán giả. Cô đã bắt tay vào thực hiện album từ ba năm trước nhưng đến nay mới xong vì phải tùy thuộc vào êkíp thực hiện và cảm xúc của cá nhân khi hát.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 2.

Thủy Tiên giao lưu với MC Liêu Hà Trinh.

Thủy Tiên nói: "Chỉ cần là nhạc thì nhạc gì Thủy Tiên cũng hát, đã đến thời điểm "bất chấp" rồi, không còn sợ gì cả, nên thể loại gì cũng "chơi", chỉ có duy nhất quan họ là chưa thử bao giờ mà thôi".

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng bộc bạch về nhân duyên của cô và cầu thủ Công Vinh đến từ sự đồng cảm mà có, bên nhau được bền lâu, êm ấm cũng nhờ thấu hiểu. Thủy Tiên nói: "Cuộc đời là một bức tranh, có hồng, có xanh thì phải có xám, có tối. Tuổi thơ của hai đã lắm những màu đen rồi, bây giờ là lúc vẽ màu sáng cho cuộc đời của mình".

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 3.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 4.

Thủy Tiên lộng lẫy trên sân khấu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tiên trải qua giai đoạn đi tìm chính mình, xây dựng thương hiệu cho bản thân, cũng đi hết những ngày "cày như trâu, bò", bây giờ Tiên không thiếu gì, chỉ thấy thiếu ngủ sau những năm tháng miệt mài làm việc. Tiên bây giờ, không cần phải cố gắng như vậy nữa, nên sống chậm lại để có sức khoẻ, để hưởng thụ những thành quả mình làm ra, sắp xếp cuộc sống lại, cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn và cũng đến lúc nhường sân lại cho đàn em của mình có cơ hội toả sáng".

Hơn 12 năm hoạt động, Thủy Tiên dần thay đổi sau những thăng trầm, sóng gió, từ một ca sĩ lắm thị phi, cô trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và đằm thắm, không còn bon chen với phồn hoa danh vọng, mà lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tuy nhiên, nhường sân không có nghĩa là từ bỏ, Thủy Tiên đâu chỉ biết hát mà còn có tài năng sáng tác, cô lui về nhường sân cho đàn em, để dành thời gian chăm sóc cho gia đình, dành những khoảng không gian bình yên cho tâm hồn có thêm sự chiêm nghiệm để sáng tác, đấy là cách mà Thủy Tiên duy trì niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 5.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 6.

Cô trình diễn các ca khúc "Chỉ cần anh thôi", "Sài Gòn bận lắm" và "Thành phố buồn".

Sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm, lắng đọng, giờ đây khó mà có thể nhìn thấy được một Thủy Tiên nổi loạn, cá tính của ngày nào, Thủy Tiên trưởng thành với những ý nghĩ rất hay và cách sống rất nhẹ nhàng. Thủy Tiên cho rằng, không cần phải giàu có hay phải có được mọi thứ trên đời trong tay mới là hạnh phúc, từ câu chuyện cuộc đời mình, con người hạnh phúc khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ, dừng lại hưởng thụ, đấy mới là hạnh phúc.

Kể về câu chuyện của mình, Thủy Tiên nói: "Vào những ngày mới quen Công Vinh, một trong những cuộc điện thoại đầu tiên với anh, anh hỏi Tiên ước mơ tương lai của em là gì? Tiên bảo rằng chỉ muốn có một chiếc xe hơi để đi lại không bị nắng mưa, tài khoản có 2-3 tỷ và một căn nhà có hai phòng ngủ, vậy là đủ". 5 năm sau, Thủy Tiên có được gấp 10 lần điều mình ao ước, thì lúc này, cô lại mong muốn mình phải việc chăm chỉ hơn nữa để có được vài trăm tỷ trong tay, lúc này Công Vinh nói với Thủy Tiên rằng: "Nếu không biết dừng lại lòng tham của mình, thì sẽ không bao giờ em thấy hạnh phúc được đâu". Lúc này, Thủy Tiên mới trầm mình suy nghĩ rất nhiều về điều Công Vinh nói, cô nhận ra anh nói đúng, cảm thấy đã có đủ những gì mơ ước nên quyết định dừng lại, tận hưởng những gì mình đang có.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 7.

Bị chê hát Bolero dở, Thủy Tiên đáp: Tôi bất chấp, không còn sợ gì cả! - Ảnh 8.

Thủy Tiên trong hậu trường "Chuyện của sao".

Khi được hỏi cả hai vợ chồng đều là những tên tuổi đỉnh cao ở hai lĩnh vực, điều đó có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hay không? Thủy Tiên nói rằng, cô hạnh phúc vì nhờ điều đó mà hai vợ chồng hiểu nhau, thông cảm cho nhau khá nhiều, cả hai đều chai sạn với thị phi, cảm thấy thị phi là điều bắt buộc phải chịu đựng khi làm người của công chúng, cho nên cả hai đều cảm thấy khá bình thản với điều đó.

Chia sẻ