Bị bố mẹ "giam lỏng" và cho ăn đúng 1 bữa mỗi ngày suốt 15 năm, cô con gái tâm thần chết trong đói rét

Đan Vy,
Chia sẻ

Người phụ nữ đã 33 tuổi nhưng chỉ cao 145 cm, nặng vỏn vẹn có 19kg đã chết cóng trong căn phòng 3 mét vuông sau nhiều năm bị chính bố mẹ ruột bạc đãi.

Trang Japan Times ngày 25/12 đưa tin, một cặp vợ chồng Nhật Bản vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có liên quan tới cái chết của cô con gái 33 tuổi. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, hai nghi phạm khai đã nhốt con gái trong căn phòng chật hẹp trong suốt gần 15 năm vì cô có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào hôm 23/12 tại Neyagawa, Osaka. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Airi Kakimoto (33 tuổi) đã bị chết cóng trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nặng với chiều cao 145 cm và nặng vỏn vẹn 19kg.

Bố mẹ nạn nhân, ông Yasutaka Kakimoto (55 tuổi) và bà Yukari Kakimoto (53 tuổi) đã báo cảnh sát về cái chết của con gái mình vào hôm 25/12 và bị bắt giữ vì tình nghi vứt bỏ xác Airi.

Bị bố mẹ giam lỏng và cho ăn đúng 1 bữa mỗi ngày suốt 15 năm, cô con gái tâm thần chết trong đói rét - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nạn nhân Airi được phát hiện chết cóng.

Trả lời thẩm vấn của cơ quan chức năng, ông bà Kakimoto cho biết chỉ cho Airi ăn 1 bữa/ngày và nhốt con trong một căn phòng nhỏ như hộp diêm, rộng khoảng 3 mét vuông từ khi cô mới chỉ 16, 17 tuổi.

Cảnh sát nghi ngờ bố mẹ Airi đã cố tình bỏ đói con và đang xem xét cáo buộc giam giữ người bất hợp pháp cũng như lơ là trách nhiệm của người giám hộ đối với cặp vợ chồng trung niên này.

Cô Airi Kakimoto được cho là đã qua đời từ hôm 18/12. Theo phòng phúc lợi xã hội Neyagawa, trước khi vụ việc bị phanh phui, họ chưa từng nhận được bất cứ báo cáo ngược đãi nào về trường hợp này.

Cảnh sát địa phương cho hay, vợ chồng Kakimoto đã cải tạo thêm căn phòng nhỏ bên hông để nhốt cô con gái bị cho là tâm thần. Căn phòng được trang bị hai lớp cửa chỉ mở được từ bên ngoài và camera theo dõi cẩn mật.

Bị bố mẹ giam lỏng và cho ăn đúng 1 bữa mỗi ngày suốt 15 năm, cô con gái tâm thần chết trong đói rét - Ảnh 2.

Căn phòng nhỏ 3 mét vuông được trang bị cửa 2 lớp và camera an ninh.

Trong căn phòng lãnh lẽo, không có hệ thống sưởi, có một chiếc bồn cầu tự chế và một ống nước để Airi có thể uống. Những vết lở loét trên người Airi cho thấy có lẽ cô đã nằm liệt giường lâu ngày.

Trước đó, hồi năm 2000, một ngườ đàn ông ở Kashiwazaki, Niigata cũng bị bắt vì tội giam giữ bé gái 9 tuổi trong suốt hơn 9 năm sau khi bắt cóc bé vào năm 1990. 

Theo Daily Mail, Japan Times

Chia sẻ