Bị bắt khi đang mua iPhone 13, tên trộm đổ lỗi cho bạn gái là người quá thực dụng, chỉ cho cưới khi có nhà và xe

JENNY KAY,
Chia sẻ

Một thanh niên Trung Quốc đã đổ lỗi cho bạn gái khi bị bắt vì dùng tiền trộm cắp để mua iPhone 13.

Ngày 24/9 vừa qua cũng là ngày đầu tiên Apple mở bán iPhone 13 trên toàn thế giới. Để sở hữu iPhone trong ngày này yêu cầu người mua phải có tài chính dư dả, bởi không ít người trong số họ phải mua lại từ các con buôn và chịu mức giá cao hơn so với niêm yết.

Thế nhưng, tại một cửa hàng bán điện thoại tại Hồ Bắc (Trung Quốc), một thanh niên mang tên Jiang đã sẵn sàng chấp nhận mức chênh lệch 1000 NDT (3,5 triệu đồng) để sở hữu chiếc iPhone mới nhất. Tưởng chừng như đây là một "dân chơi", nhưng anh này đã lập tức bị bắt khi vừa thanh toán xong số tiền cho chiếc điện thoại.

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Hóa ra, số tiền mà Jiang có được để mua iPhone 13 đến từ việc trộm cắp. Anh này thực chất chỉ là một nhân viên "part-time" làm nghề rửa xe.

Sau khi lấy lời khai, Jiang thừa nhận đã ăn trộm số tiền 170.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) từ một hộ gia đình. Tiến hành khám xét nơi ở, cảnh sát đã tìm thấy nhiều đồ hàng hiệu như giày dép, quần áo. Jiang đã tiêu xài hơn 100.000 NDT cho những món đồ này, và trong nhà chỉ còn cất giữ khoảng 60.000 NDT.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

Khi được hỏi về lý do phải đi ăn trộm, Jiang "đổ thừa" cho bạn gái. Tên này nói rằng bạn gái của mình là một người "quá thực dụng", và chỉ đồng ý cưới khi anh này đã có nhà và xe ô tô. 

Thế nhưng, với công việc của một thợ rửa xe, sở hữu nhà và xe là một điều không tưởng. Vì vậy, Jiang đã quyết định đi ăn trộm để lấy vốn kinh doanh và làm hài lòng người bạn gái của mình. Khi iPhone 13 ra mắt, không chỉ mua một chiếc cho mình, Jiang cũng đã đặt cọc một chiếc nữa cho bạn gái. Tiếc rằng, cô này sẽ không bao giờ có được chiếc máy đó.

Trước đây, Jiang cũng đã có tiền án về trộm cắp. Theo luật pháp Trung Quốc, Jiang có thể sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm vì hành vi trên.

Chia sẻ