Một nam thanh niên Trung Quốc bị bắt cóc khi mới 4 tuổi đã chính thức đoàn tụ với cha mẹ ruột sau hơn hai thập kỷ thất lạc và quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với gia đình từng nuôi dưỡng mình.
Gia đình con gái của một doanh nhân tiền điện tử người Pháp đã may mắn thoát khỏi một vụ bắt cóc tại Paris (Pháp) vào ngày 13/5. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo tiếp theo về làn sóng tội phạm có tổ chức nhắm vào các nhà đầu tư và doanh nhân trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số tại quốc gia này.
Bà mẹ thản nhiên ngồi buôn chuyện khiến con trai bị kẻ xấu dẫn đi. Tuy nhiên, cậu bé đã nhanh trí làm một hành động khiến kẻ đó không thể thực hiện được kế hoạch của mình.
Clip ghi lại cảnh kẻ bắt cóc táo tợn ngay giữa siêu thị đông người một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bố mẹ không bao giờ được rời mắt khỏi con mình.
Bị bắt cóc sang Trung Quốc từ khi chỉ được mấy ngày tuổi, 2 năm sau đó các em được giải cứu và đưa về Việt Nam. Nhưng sau hơn 3 năm được giải cứu, 8 bé trai vẫn sống cảnh mồ côi, không cha không mẹ khiến nhiều người xót xa.