Bà ngoại hoảng loạn phát hiện cháu trai bị bắt cóc ngay trong siêu thị chỉ sau 25 giây quay lưng đi

H.H ,
Chia sẻ

Clip ghi lại cảnh kẻ bắt cóc táo tợn ngay giữa siêu thị đông người một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bố mẹ không bao giờ được rời mắt khỏi con mình.

Ngày 24/12 vừa qua, tại trung tâm thương mại Crescent ở Durban (Nam Phi), camera đã quay lại được cảnh một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ bế một bé trai khoảng 2 tuổi ra khỏi xe đẩy siêu thị khi bà ngoại đứa trẻ chỉ quay lưng vài giây để trò chuyện với nhân viên bán hàng.

Theo như trong camera, người xem thấy người bà đặt cháu trai của mình vào ghế ngồi của xe đẩy, và quay mặt qua nói chuyện với nhân viên bán hàng, thì bất ngờ có một người đàn ông tiến lại gần cậu bé. Anh ta đưa tay ra bế đứa trẻ và đĩnh đạc, bình thản đi ra khỏi cửa hàng giống như là hai cha con.

Bắt con trẻ em trong siêu thị chỉ mất 25 giây.

Quay lưng đi 25 giây, khi quay lại bà ngoại hoảng loạn phát hiện ra cháu trai 2 tuổi đã bị bắt cóc - Ảnh 1.

Kẻ bắt cóc đưa tay ra bế đứa trẻ và đĩnh đạc, bình thản đi ra khỏi cửa hàng giống như là hai cha con.

Sự việc này xảy ra trong vòng có 25 giây, và mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng yên lặng đến mức tất cả mọi người xung quanh, kể cả bà ngoại đứng ngay kế bên, cũng không phát hiện ra. Cho đến khi khoảng 7 giây sau, bà quay người lại xe đẩy mới phát hiện ra cháu mình đã biến mất.

Dù camera không ghi được tiếng nhưng chắc chắn lúc đó, bà ấy rất hoảng loạn và hét rất to, bà xoay vòng vòng và đưa tay ra như muốn hỏi "Có ai thấy cháu tôi đâu không?", rồi bất lực ôm đầu trong tuyệt vọng nhìn về phía lối ra của cửa hàng.

Quay lưng đi 25 giây, khi quay lại bà ngoại hoảng loạn phát hiện ra cháu trai 2 tuổi đã bị bắt cóc - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện ra cháu trai biến mất, bà ngoại hoảng loạn la hét đi tìm cháu.

Nhưng may mắn là bà đã phát hiện ra một người đàn ông đang bước vào một trong các cửa hàng lân cận với cháu trai của mình trên tay, nên đã vội đuổi theo và đòi lại cháu. Cảnh cuối cùng của đoạn clip là hình ảnh đoàn tụ của bà ngoại và cháu trai. Bà đã ôm thật chặt cậu bé, và bà đã khóc.

Thiếu tướng Jay Naicker, thuộc Cảnh sát Nam Phi cho biết: "Khi phát hiện ra cháu trai của mình biến mất, bà ấy đã chạy đi tìm và hét lên điên cuồng. Sau đó, bà phát hiện ra người đàn ông mặc đồng phục nhân viên bảo vệ bế cháu trai của mình bước vào một trong những cửa hàng gần đó nên đã đuổi theo anh ta và cứu đứa trẻ khỏi kẻ bắt cóc.

Đồng thời, người phụ nữ này đã báo vụ việc với quản lý của Trung tâm thương mại Crescent. Họ đã gọi điện thoại cho chúng tôi, cũng như đã xem lại camera và xác định đó là một người bảo vệ. Người đàn ông 29 tuổi bị bắt giữ ngay sau đó và bị buộc tội bắt cóc trẻ em. Anh ta sẽ phải ra tòa vì tội danh này".

Quay lưng đi 25 giây, khi quay lại bà ngoại hoảng loạn phát hiện ra cháu trai 2 tuổi đã bị bắt cóc - Ảnh 3.

Địa điểm xảy ra sự việc là một trung tâm thương mại nơi có nhiều người qua lại đông đúc.

"Chúng tôi đang kêu gọi các bậc cha mẹ và người giám hộ hãy luôn để mắt đến con cái của mình, đặc biệt là trong những dịp lễ tết, những nơi đông người. Tại thời điểm này, chúng tôi cũng chưa biết mục đích của nghi phạm khi bắt cóc đứa trẻ là gì, nhưng chúng tôi hoan nghênh bà ngoại vì đã hành động nhanh chóng và thông báo cho cảnh sát kịp thời", thiếu tá Jay nói thêm.

Vốn tưởng bắt cóc là chuyện hiếm gặp, không xảy ra ở chốn đông người, nhưng qua đoạn clip này, mọi người, nhất là những người làm cha làm mẹ, nên cần cẩn thận hơn nữa trong việc trông con, đặc biệt là ở những nơi công cộng như công viên, siêu thị, trung tâm mua sắm, khu vui chơi… Bởi trong suy nghĩ của kẻ bắt cóc thì "nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất", càng đông người càng dễ trà trộn và tẩu thoát.

Để phòng tránh con bị bắt cóc, cha mẹ nên:

- Dạy con không nói chuyện, nhận kẹo bánh, hay đi cùng người lạ.

- Dạy con nhớ số điện thoại của cha mẹ, người thân và số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát 113.

- Dạy con biết phản kháng khi bị người lạ kéo đi như đá vào cẳng chân, đầu gối và vùng nhạy cảm của kẻ lạ, đồng thời, dùng sức hét thật to: "Họ không phải là bố mẹ của cháu, Cháy nhà…".

- Đối với các bé nhỏ, khi đến chỗ đông người, cha mẹ tuyệt đối không được rời mắt khỏi con. Nếu cha mẹ bận lựa đồ thì có thể thay phiên nhau trông con, hoặc nắm lấy tay con trong khi lựa, để phòng tránh kẻ bắt cóc lợi dụng sơ hở bế trẻ đi mất.

Nguồn: The Sun

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Bà ngoại hoảng loạn phát hiện cháu trai bị bắt cóc ngay trong siêu thị chỉ sau 25 giây quay lưng đi - Ảnh 8.

Chia sẻ